1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mk, em lại vừa nhận 1 điểm nữa xong, chó thế, đc co 40/100. Mk, biết thế em dek chuyển ngành, học tiếp Chemistry cho nó nhé. CHuyển sang cái Engineering học vừa khó vừa mết. xxx biết engineering ở VN thế nào, em cũng chả phải ngu Toán lắm, bài tập làm vô cùng nhiều, luyện hồi thi HSG rồi học ở trường. MK sao mà khó thế, dek dùng đc cái choá gì hồi đh cả. Hồi DH học cái môn này thì như hâm, học vớ va vớ vẩn cũng đc 9-10. Cả mấy course gộp vào 1 môn, đúng là dở hơi. Biết thế em học tiếp Chem cho xong. Mk. Bực. TA ********, chấm điểm ngu. Miẹ, bố làm có sai đâu, chỉ ko giống Solution thôi. đáp số khác có tý mà chấm thế à. Ngu vật.
  2. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Chia buồn....hì, nhiều lúc cũng điên lắm, chưa chắc đã phải do mình đâu...mà có thể thầy cố tình ra đề khoai như thế, và hầu như cả lớp đều được điểm thấp....phải xem mặt bằng như thế nào đã....không vấn đề gì đâu....
    Tiện thế, gửi anh chị em cái link này, ai rảnh thì vào xem.
    http://www.etc.cmu.edu/global_news/?q=node/42
    http://www.cs.cmu.edu/~pausch/
    Link này do 1 người bạn của tớ gửi cho, đó là "the last lecture" của 1 GS ngành Computer Science ở Carnegie Mellon....ông ấy là 1 người có nhiều đóng góp, nổi tiếng....nhưng ông ấy vừa mới được phát hiện là bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng tới...để lại sự nghiệp, một người vợ và 3 đứa con bé xíu....cả gia đình và trường đang chuẩn bị cho cái chết của ông ấy...và ông ấy đối mặt với cái chết 1 cách bình thản....Ông ấy có "the last lecture" trước hàng trăm SV và đồng nghiệp, ông ấy nói về "childhood dreams" và những gì ông ấy đã làm để giành được những ước mơ đó...cũng như những lời khuyên để vượt qua những lúc khó khăn....
    Nói chung khá dài, rất hay...và cũng rất cảm động...cách ông ấy đối mặt với cái chết cận kề thật đáng khâm phục....mọi người lúc nào rảnh thì vào xem thử....dài tầm 1 giờ rưỡi gì đó....
    r2)]
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 23/09/2007
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi em không xem được no bắt hải login hay sao ý.
    Hic. Em cũng mới nhận điểm 1 lớp hoá hữu cơ xong. Em không thể tin được bọn này cho bài kiểm tra rất nhiều mẹo vặt. Lúc nhận bài em đã nghĩ " Mẹ cho bài thế này bác nào học lần đầu chắc chắn ra đi". Bài vừa nhiều mẹo, lại thêm diễn đạt bằng tiếng anh vừa làm vừa đoán. Cuối cùng lúc trả bài không ngờ trong số ra đi đó có cả mình. Ai đời điểm trung bình của cả lớp là C. Em may mắn hơn cái trung bình 1 teo nhưng mà tức kinh dị mình ờ nhà vẫn biết cái trò học 1 đăng thi 1 nẻo rồi nhưng không ngờ nó còn ******** đến cái mức này.
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Điểm em thì cũng hơn trung bình thôi, cái chính là mình tức mình hiểu mình làm đc hết. Diễn đạt thì cũng ko đến nối ngu lắm. Mà đã ngồi discuss về cái bài đó với thằng TA và cả nhóm rồi mới tức chứ. Cú thế. Đc cái bài nó dài nên chắc trừ điểm đầu đít cũng mất 1 ít:D. May ma em có đến 15 homework. HW chỉ chiếm có 20% nên cũng ko mất nhiều lắm. Gỡ về sau vậy. Nhưng mà tức. Bực. Môn nào cũng có 15 homework thì chết. À thế Dr.Slum học trường nào đấy. Ko phải Upenn chứ:D
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Em sang đây học tiếng anh và apply luôn trong năm nay. Em đã học BK ở nhà rồi về hoá dược (pharmaceutical Chemistry). Em đang định đi theo hướng ttổng hợp hữu cơ. Ky này em ngoài học tiếng anh em lấy thêm 1 lóp organic chemistry nữa vì lâu ngyà không động đến sợ nó quên với cả tranh thủ học thêm tý tiếng anh chuyên nghành. Em đang học ở SFSU.
    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 23/09/2007
  6. Ngakl

    Ngakl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao lai. có vụ Upenn gì ở đây rứa ltl14? Bạn VEF 07 ở đây học đến 4 môn, mình học được 3 môn đã thấy ngập đầu rùi.
  7. amazing_journey

    amazing_journey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho em, chọn trường thấp, HW từ đầu đến giờ toàn 98 với 100 điểm, bọn ở đây học cũng thường. HW thì ngồi làm 1 buổi là xong. Boss bảo là kỳ này mày cứ làm quen đi, thích đọc gì thì bảo tao, còn ko thì thôi! Đời cũng sung sướng .
    Nhưng sang đây mới biết, sự khác nhau trong ranking giữa các trường chủ yếu là mặt bằng chung của student thôi (nghe thì đơn giản nhưng trước em tưởng nó fải khác nhau ghê gớm lắm), chứ ko fải giáo viên. Prof của em toàn từ các trường Top 10 của Mỹ về cả, trẻ trung và nhiệt huyết!
    Anyway, cái này là 2nd stage của Cultural Shock thôi, hết Honey Moon rồi thì đến đó thôi.
    Ghi chú là em vẫn đang trong Honey Moon
    Được amazing_journey sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 26/09/2007
  8. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ở chỗ em có một thằng định tự tử, nhưng khổ cái là nó có súng, thế là bọn cảnh sát thông gửi thư alarm, yêu cầu mọi người cố gắng rời campus hoặc hạn chế đi trong khu vực này, tất cả các lớp học đều phải nghỉ, thông tin được cập nhật liên tục. Chắc tụi nó rút kinh nghiệm từ vụ VirTech nên đề cao cảnh giác.
    Thế là toi mất buổi tối trung thu, em đành ngồi nhà cho nó an toàn. Thông tin về vụ này đã được bọn Google crawler và update luôn:
    http://news.google.com/news?q=Madison+suicidal+man&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=OXv&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=news_result&resnum=1&ct=title
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Các bác có vẻ căng thẳng nhẩy? Em chả thấy sao cả. So với hồi học năm thứ nhất đại học thì em cũng phải học với cái cường độ như thế, ngày nào cũng học. Căn bản là hồi đó em cũng đú đởn vào lớp CNTN như Linh béo, mà lại có cái trò thi lại thì bị đuổi nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ...
    Mịa, em chỉ phải học có 3 môn thôi nhưng tính ra thì phải học cả 6 cái course. có hôm phải học tới tận 11h đêm (hehe, thực ra thì tại phải trông thi cho bọn under).

    Cái em bức xúc nhất và muốn chửi là sao bên này lắm gái xinh thế không biết, vậy mà éo làm được cái gì nên thấy bực mình+ chả có con gái Việt bên đây nên càng ngày càng stress.
    Lại cái chuyện ăn uống nữa chứ, chả có thời gian nấu ăn nữa, buổi trưa nào cũng bị chém 7$ ở cantin, xót tiền quá. Mà cái thằng ltl4, giàu thế thì tiếc làm giề. Mày cứ coi 1$ bên này là 1k tiền Việt cho nó nhẹ, mày coi thế thì coi làm éo gì.
    A mà em bực nhất cái vụ máy tính của em. Em đặt mua cách đây tới 1 tháng mà bọn compudirect éo gửi cho em chứ. Mẹ, nó cứ khất đi khất lại, cuối cùng hỏi mãi nó mới bảo là nó hết hàng. Đau éo chịu nổi, vậy mà suốt một tháng, ngày nào em cũng mong mỏi cái máy tính của em như mong người yêu vậy. Chán éo chịu nỏi, em nói thật chứ nhiều cái bọn Mỹ cũng làm ăn bố nháo bỏ mẹ. Nếu phải kể ra thì cũng hết ngày...
    Xả ra một ít vậy, đi ăn cái đã.
  10. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc mới vào năm học nên cũng nhiều việc, từ sau vụ Vir tech đúng là cũng nhiều điều khủng khiếp thật. Hôm thứ 2 em đi học thì đc thông báo là bị khám người, ra vào phải trình thẻ. Hoá ra là chuyện bác Tổng Thống iran đến nói chuyện.Cái bọn vnexpress bốc phét giỏi thế. Cái gì mà tổng thống giận run người nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Hehe. Thông tin ko biết có chính xác ko :D. Trong trường quang cảnh như chống khủng bố, đc cái flyer vứt đầy trường:D. Quảng cáo cho cả 2 bên, cả Tổng Thống Mỹ cả Iran.
    Chuyện thứ hai thì mới cách đây có 4h thôi. ở Saint Jones University. Mới có vụ 3 thằng cầm súng, đeo mặt nạ đi trong trường. Thông tin đc loan đến tất cả sinh viên trong trường, phải ngồi im tại chỗ, ko đi đâu, phải khoá chặt cửa phòng, đề phòng mọi tình huống xấu nhất. Bạn em còn kể lại là có đứa Hàn Quốc nó lấy giấy ra viết thư về nhà luôn, xem ra cũng nguy cấp. Ko biết bạn em có viết gì ko :D. Chỉ biết em gọi điện mãi ko đc. Đến lúc gọi đc thì nó bảo là chuẩn bị đc đi ra ngoài, cảnh sát bảo là clear rồi, đi về đi :D.
    http://news.google.com/news?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=OXv&um=1&ie=ISO-8859-1&resnum=1&ct=title&q=saint+jones+arrests&btnG=Search+News
    Các bác lên đây xem thêm nhé. Bắt đc 1 thằng rồi, còn 2 thằng em nghe nói nó vứt mặt nạ rồi đi chỗ khác lại trở thành sinh viên bình thường. Up cái cho bác nào định sang học. Đề phòng là trong nhà thằng Mỹ nào cũng có súng. Anh TJ lên kể lại chuyện ở Tamu kìa :))

Chia sẻ trang này