1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh ccbtm vui tính thật đấy, nhưng anh bảo lập đội bóng gì, soccer hay football?? à nhân tiện cho em hỏi thuế má mình ni=ộp là thuế gì mà bao nhiêu hả anh??
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    soccer chứ, ai chơi american football, trâu bò bỏ xừ.
    Còn những thông tin riêng, em mail cho anh thì hay hơn.
    (anh không biết phải đóng nhungwx thuế gì, nói chung mỗi tháng em có 2300->2400$, sau thuế thì còn 2000$).
  3. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Rừng già nhé, em hỏi anh ccbtm mà post ở đây hơi bị loãng topic, lần sau em hỏi anh ccbtm private thôi.
  4. chichick

    chichick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bà con cho tớ nhờ chút đất để xả cái xitret này nhé.
    tớ toàn gặp chuyện bực mình với cái ngân hàng ở Bồ Đào Nha. Đầu tiên là vụ máy ATM nuốt tiền trở lại vì ko nhanh tay cầm ngay lấy tiền khi nó chìa ra. Tớ mất 2 tháng mới đòi lại dc số tiền đó. Được một bài học là ko bao giờ đứng nghe thử xem cái máy nó nói gì nữa, thấy tiền là ''chộp'' ngay.
    Khi tớ hỏi thì ngân hàng ở đây nhất quyết ko cho sinh viên làm cre*** card với lý do là you must be a worker. còn bây giờ họ lại đồng ý cho làm cái thẻ đó vì ông thầy trưởng khoa tớ ra đó bảo lãnh thì tớ chả cần nữa, 1 tháng nữa tớ rời sang nước khác rồi, hy vọng làm dc thẻ bên đó. Việc ko có cái thẻ đó nó báo hại tớ đủ đường, ko thanh toán được cái gì trên mạng hết. có 10euro tiền mua thẻ của skype mà tớ cũng phải ra bank để transfer money, sau đó thì bọn skype bảo là ko thấy chuyển tiền gì cả, mất công mất thời gian chạy quanh cho vụ đó. tớ định bỏ cuộc nhưng nghĩ lại thì tự nhiên cũng chẳng ai cho mình mười mấy euro thế là quyết lấy lại.
    máy ATM ở đây cũng như mọi giấy tờ, trang web của bank đều bằng tiếng Bồ, tớ chả biết làm gì với anh bạn bank ngoài mỗi việc rút tiền. Nhưng mà chưa hết, hôm qua tớ đi chơi bên ngoài thành phố, chiều tối vào máy ATM rút tiền thì đột nhiên cái thẻ nó dở chứng, ko cho rút tiền, trong túi tớ còn vài đồng đôla, ko tiêu được phải đi đổi. nhờ đc một anh chàng người Bồ gần đó cùng chạy hết hơi mới tìm ra điểm đổi tiền, để đủ tiền mua vé đi về. Hôm nay tớ ra bank bảo họ đưa code cho thẻ mới, nhân viên ở đấy khuyên là lần sau đi chơi thì nên mang đủ tiền mặt để đề phòng thẻ hỏng. vâng, anh khuyên đúng lắm ạ, cẩn thận nhất là mang đầy tiền theo, thẻ tha hồ hỏng nhé.
    theo tớ thì điều kiện vật chất để học tập ở đây ''khá chuối'', bất tiện cho sinh viên nhưng thôi để lúc khác xả. có điều là người dân xứ này rất tốt tính, nhờ giúp gì là giúp rất tận tình. Đây là điều an ủi cho mình khi sống ở xứ người
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nghe bạn này kể mấy chuyện rắc rồi với ngân hàng, ATM và chuyện tiền nong này có vẻ oải nhỉ. Chia buồn. Nhưng mà kiểu gì chẳng có đôi chút rắc rối, không chuyện nọ thì chuyện kia.
    Lại nói về cái cre*** card, bạn không có job nó không cho là đúng rồi, đơn giản cre*** card là thẻ vay tiền của nó để sài, mà vay của nó thì bạn phải chứng minh được khả năng trả, bạn không có job, không có thu nhập ở đó...lại là người nơi khác đến, không có cre*** history...đời nào nó cho vì bạn đâu có chứng minh được là bạn có khả năng trả nợ nó..... Ở Mỹ cũng vậy, nếu là SV, thường cũng phải có co-signer đừng ra bảo lãnh....
    Còn cái vụ tiền nong và ATM, nghe bạn nói chắc tớ cũng phải thủ ít tiền mặt quá...vì lâu nay trong ví thường chẳng có xu nào.....chạy ra mua cái Hamburger cũng quẹt thẻ xoẹt phát là xong, đi cắt tóc cũng cà thẻ, đi ăn phở hay xem phim cũng thẻ nốt...đổ xăng xe cũng cứ cắm thẻ vào mà đổ....Nước Mỹ này đúng là xứ sở của thẻ tín dụng....tớ chỉ có đúng 1 ít xu để thỉnh thoảng giặt quần áo thôi...nhưng mà chắc cũng phải đề phòng....kẻo có lúc đói vêu mõm vì thẻ nó trục trặc....cũng may là đến nay chưa có trục trặc gì....
    Mà cái vụ ATM chỉ có tiếng bồ ấy là thế qué nào nhể....tưởng nước nào thì nó cũng phải cài tiếng Anh vào ATM chứ...
  6. araleloveshth244

    araleloveshth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Hu hu mặc dù tớ chưa phải là du học sinh đâu nhưng cho tớ xả ké với , cái bọn Spain này làm ăn củ chuối khủng khiếp .Tớ cản thận gửi cái dossier qua DHL có 3 ngày là tới nơi, thế mà gửi mail 1 tuần sau nó trả lời là chả thấy hồ sơ của mày đâu trong khi bọn DHL thì kiểm tra đi kiểm tra lại là đã phát rồi, còn có dấu xác nhận của trường rồi Chẳng biết phải cãi nhau với ai nữa , tớ đành gửi lại mà không biết có khả dĩ hơn không . Nghe ấy kể về vụ bank tớ lại càng hãi hơn , chưa đi học mà đã thế này thì
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, gửi hồ sơ bị mất là chuyện bình thường, gửi trong nước Mỹ còn mất cơ ấy à. Mà đi học còn nhiều cái hay hơn nhiều. Ấy cứ phải thử mới biết là hay thế nào ấy ạ :D
  8. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehe, còn nhiều cái hay lắm, đại loại như cái trường columbia nơi ltl đang học, tớ gửi paper application từ hồi tháng 12, đây là cái email của cái cô Tiffany Simon gửi vào tháng 12:
    Tớ xóa đoạn email này, vì đó là những thứ không nên post lên diên đàn vì có quá nhiều thông tin cá nhân. Nhưng thứ liên quan đến cá nhân ở Mỹ họ rất nghiêm, cậu nên cẩn thận không sẽ có ngày gặp rắc rối. Tớ ví dụ cái này, cứ đầu kỳ học là GS lại đưa 1 cái form cho SV tự nguyện ký nếu đồng ý cho ông ấy trả assignments trên lớp, vì đó là thứ cá nhân mà trả trên lớp thì có nguy cơ người khác biết nội dung và biết điểm của mình. Nếu ai không đồng ý thì lên văn phòng ông ấy mà nhận. Ông ấy giải thích rất rõ là làm như vậy vì đó là thông tin cá nhân của từng người, và ông ấy sợ có ngày bị kiện vì trả bài tập trên lớp mà không có sự đồng ý của SV. Tớ ví dụ thế để mọi người thấy là ở Mỹ họ tôn trọng điều này như thế nào.
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 24/01/2008
  9. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thêm cái nữa là: mình chả hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao nên đã viết thư hỏi cái cô Tiffany Simon đấy, nhưng đợi dài cổ mà không thấy reply. potay.com luôn
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Góp ý cho thanhdaus một chút là lần sau không nên post email của người khác lên những chỗ công cộng như forum hay blog khi chưa có sự cho phép của tác giả. Bọn Mẽo nó cần thận về mấy cái này lắm. Nhỡ nó google ra cái thread này thì thế nào em cũng bị nó nhắc nhở.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 24/01/2008
    Được tropical_jungle sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này