1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chắc em phải ship xe xuống TX cho anh TJ đi rồi. Trên này bảo hiểm đắt quá. Bảo hiểm 1,5 năm = tiền mua xe rồi :D.
    Hôm nay mặc dù rất bận học. Nhưng 2 vợ chồng nhà em vẫn phải bớt thời gian học để đi xem live show của Bon Jovi tổ chức tại NY. Stand up for a Cure. Để hôm nào em up ảnh cho ạ. Tình hình là có vé xịn nên ngồi gần lắm ạ. Tiếc là chỉ cầm đc thằng S3IS :(.
    Thôi em làm tiếp bài tập đây. Càng ngày càng thấy mình ngu hơn bọn nó. 400USD ra giúp tớ với :D
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tự dưng gọi tớ ra làm gì. Lâu ko thấy tớ kêu ca nên nhớ à?
    Chắc là ltl muốn nâng cấp chỗ đứng, gọi tớ ra để được lên hạng từ N lên N-1 chứ gì?
    Dạo này ko kêu vì ko phải hết dốt, mà càng ngày càng dốt đi nên đang hoang mang quá, ko biết não mình có thiếu bộ chuyển đổi gì ko? Chứ tình hình học cũng được 2 kì rồi mà tiếng Anh tiếng việt lẫn lộn hết cả. Cái gì mà phải nhớ bằng tiếng Anh thì y như là ko có, học rồi quên, nghe 2 phút trước 2 phút sau đã quên. Nếu dịch ra tiếng Việt thì nhớ ngay, nhưng ko chơi trò này được. Bây giờ tớ đang bấn loạn lắm đây này, kì này mà điểm vẫn phọt phẹt thì advisor xử lý tớ ngay.
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này đúng là thấy mình dốt quá. Vào lab làm rồi thì điểm chác ko quan trọng nữa. Nhưng phân tâm vừa học vừa research ko đc :(. Chán lắm. Ờ lại nói chuyện tiếng Anh. Cùng phòng thì toàn bọn Mỹ. Mình nghe nó thì hiểu. Nói ra thì bọn nó chả buồn nghe:D. Thôi chả biét làm thế nào. Tự mà giỏi lên thôi :(. Lại còn chưa kể hướng nghiên cứu chưa đi vào đã thấy tắc :((. Ngủ thì nhiều, lười làm lười học. Excuse là nghỉ học đi làm... Nói chung la chán lắm cơ. Buồn thế. Đã thế còn ham chơi nữa :((
  4. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, anh (haichit) đã bảo ngay từ đầu mà cứ ham hố điểm chác làm gì thía? Quan trọng là cái paper và cái LOR của advisor thôi.
    Dạo này tiếng Anh mình lên nhanh vcd, sentence stress mệt nghỉ. Nói ra có hai người ghen tị, zui quá.
    Mà cu ltl ham chơi, chắc là ham "chơi v.", nhẩy?
    Oài, lên than phiền một tẹo, kì này học Hoá lượng tử với hoá lý thuyết...như vịt nghe sấm. Hồi học ở VN đã chả hiểu mô tê gì rồi, sang đây vẫn thế...cứ tưởng mỗi mình vậy, hoá ra thằng nào trong lớp cũng gật gù, ngáp ngắn ngáp dài. Đến nỗi, ông thầy mới bảo: "Tao biết là hơi khó hiểu một chút", thì thằng nào cũng nhăn mặt nghĩ "chả hiểu đ. gì "
  5. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hố hố, anh (haichit) đã bảo ngay từ đầu mà cứ ham hố điểm chác làm gì thía? Quan trọng là cái paper và cái LOR của advisor thôi.
    Dạo này tiếng Anh mình lên nhanh vcd, sentence stress mệt nghỉ. Nói ra có hai người ghen tị, zui quá.
    Mà cu ltl ham chơi, chắc là ham "chơi v.", nhẩy?
    Oài, lên than phiền một tẹo, kì này học Hoá lượng tử với hoá lý thuyết...như vịt nghe sấm. Hồi học ở VN đã chả hiểu mô tê gì rồi, sang đây vẫn thế...cứ tưởng mỗi mình vậy, hoá ra thằng nào trong lớp cũng gật gù, ngáp ngắn ngáp dài. Đến nỗi, ông thầy mới bảo: "Tao biết là hơi khó hiểu một chút", thì thằng nào cũng nhăn mặt nghĩ "chả hiểu đ. gì "
    [/quote]
    Hehe, gì chứ điểm mà từ 0 lên 7 thì nhanh chứ đã được 7 lên đến 8, 9 thì lâu lắm. Nói đùa thế thôi, tình hình tiếng Anh của tớ nó cứ đi xuống dần hay sao ấy ( mà khởi điểm cũng đã thấp rồi), đà này ko biết nó tụt đến đâu.
    VỚi lại nhắn cậu đừng tưởng bở, trên lớp chúng nó bảo ko hiểu thôi chứ về nhà rồi thì assignment rồi midterm, finalterm bọn nó xử lý đâu ra đấy hết.
  6. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, anh (haichit) đã bảo ngay từ đầu mà cứ ham hố điểm chác làm gì thía? Quan trọng là cái paper và cái LOR của advisor thôi.
    Dạo này tiếng Anh mình lên nhanh vcd, sentence stress mệt nghỉ. Nói ra có hai người ghen tị, zui quá.
    Mà cu ltl ham chơi, chắc là ham "chơi v.", nhẩy?
    Oài, lên than phiền một tẹo, kì này học Hoá lượng tử với hoá lý thuyết...như vịt nghe sấm. Hồi học ở VN đã chả hiểu mô tê gì rồi, sang đây vẫn thế...cứ tưởng mỗi mình vậy, hoá ra thằng nào trong lớp cũng gật gù, ngáp ngắn ngáp dài. Đến nỗi, ông thầy mới bảo: "Tao biết là hơi khó hiểu một chút", thì thằng nào cũng nhăn mặt nghĩ "chả hiểu đ. gì "
    [/quote]
    Hehe, gì chứ điểm mà từ 0 lên 7 thì nhanh chứ đã được 7 lên đến 8, 9 thì lâu lắm. Nói đùa thế thôi, tình hình tiếng Anh của tớ nó cứ đi xuống dần hay sao ấy ( mà khởi điểm cũng đã thấp rồi), đà này ko biết nó tụt đến đâu.
    VỚi lại nhắn cậu đừng tưởng bở, trên lớp chúng nó bảo ko hiểu thôi chứ về nhà rồi thì assignment rồi midterm, finalterm bọn nó xử lý đâu ra đấy hết.
    [/quote]
    hè hè tưởng bở gì, thì tớ toàn học nhóm với bọn nó. Nó biết gì thì mình cũng cuỗm được một tẹo .
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Kỳ này tớ chẳng có cái exam nào, có vẻ là tốt nhưng mà papers và projects mệt nghỉ....chẳng biết có ăn thua gì không....mới đầu kỳ mà đã thấy te tua phết rồi...
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehe Happy Valentine''s Day các bác. Ko biết là ltl có chuyện gì nhân ngày này kể cho anh em nghe ko? Tình hình là tớ kỉ niệm ngày lễ tình yêu với 2 thằng bạn cùng nhóm, làm homework mệt nghỉ luôn. Đang làm dở thì một chú bảo chờ chút phi như bay đi cùng gói quà tặng bạn gái, lúc về mặt hớn hở lắm, làm bài năng suất hẳn. Hai đứa còn lại hằm hè nhìn nó, rồi gục mặt xuống làm tiếp.
    Bao giờ mới có cái cớ để tốn tiền đây? Ôi sầu đời thảm khốc.
  9. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Valentine là ngày gì thía?
  10. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Là ngày em chiêu đãi vợ em 1 bát phở + 3 lb cherry. Cũng là ngày em nghỉ học cả ngày ở nhà chờ vợ về để đi chơi. Spend 4h dạo chơi NYC cũng có cái thú của nó các bác à :D. Lâu lắm mới thấy thoải mái thế. Giờ thì học tiếp. qua Valentine rồi :))

Chia sẻ trang này