1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hai buổi tối rồi em đi chơi lang thang, chả học hành gì cả. Mai phải báo cáo với Prof., thứ hai tới due application paper của một môn mà đến giờ em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì. Thứ tư tới là midterm của một môn khác. Econs thì ngày càng xuống dốc, ban đầu là 10/10 bây giờ là 5/10. Honey moon của em sắp kết thúc rồi các bác ạ.
  2. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Đang ngồi học mới chợt nhận ra hôm qua mình chấm nhầm cho một đứa thì phải. Bây giờ mới nhận ra nó giải đúng chứ nhỉ, thế mà mình trừ điểm nó. Không biết nó là thằng nào để mail cho nó cái. Thấy tội lỗi quá.
    Cái nghề T.A này cũng vui nhưng risky quá.
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bị tụi sinh viêc xoay cho như chong chóng. Chẳng là tụi nó có cái due về assignment hôm thứ sáu này lên tụi nó kéo nhau hết lên lab làm. Toàn những câu hỏi kiểu ABC, tại cái lớp em làm TA là Introduction to Programming, dân ngoại đạo học nhiều. Mấy hôm liền hôm nào cũng 9h tối mới được về.
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Úi, sang đây anh đổi cho. Anh khoái nhất Introduction to programming anh co`n nói phét được. Anh T.A Operating System cho bọn senior. KHoá này là requirement cho Q-exam nên có cả PhD students đến học. Nói thế chứ bọn senior nhiều đứa giỏi hơn mình, mình không vững bọn nó cho teo luôn. Anh đã cố phải cẩn thận nhưng vẫn bị sai. Căn bản homework vừa rồi toàn về Process Synchronization (semaphore, monitor, deadlock ) loạn xì ngầu. Nhiều khi mình cứ phải lần từng bước xem có hiểu không. Nhiều lúc cứ tưởng mình hiểu, đọc lại mới thấy là ..... hihi. Thôi, lý do lý trấu nhiều quá, căn bản là mình dốt. Đơn giản, dễ hiểu.
  5. silencebk84

    silencebk84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em mới năm đầu thấy cũng ,,, bình thường, chỉ cần dành 1,2 buổi tối làm assignment, còn đâu ngồi đọc papers (em làm RA). Em vẫn quen kiểu học BK chờ đến đêm trước due date mới làm bài (1 tuần em chỉ có khoảng 10 bài thôi nên cũng nhàn)
    Về việc học trên lớp thì đúng là năm đầu tiên thấy mình có vẻ hơi yếu thế hơn bọn Ấn - bọn nó nói như khiếu ở trên lớp mà mình ngồi nghe chả hiểu gì, điên quá.
  6. xuandonglc

    xuandonglc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    doi voi bon Tau voi Dai hay la Han hoac Nhat thi English la foreign language ma, con bon An no noi giong dac qua ti thui chu second language o mot so vung cua no roi nen TA thanh thao chu. Tui mat da di hoc lop 1 da duoc hoc tat ca cac mon bang Tieng Anh va sach giao khoa viet >50% la Eng thi tui so cho gi may thang USA hay la EU,... AK
    haha
  7. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn chỗ "chửi nhờ" cai ạ. Em không chửi được trước mặt thằng bạn em, nên vào đây chửi sau lưng.
    @Trọc: tsb mày, trong lúc nói chuyện tao uống hết 3 cốc lipton nuốt cái bực vào trong, bóp nát 5 cái cốc giấy uống nước. Công nhận mày nói đúng nhưng tao không thể giải toả được nỗi bực này.
    Chửi xong quay lại tán phét cái.
    Chỗ mình Fall Break rồi, mọi người đi chơi, mình ở nhà bế quan luyện công. Ah, thấy đứa bạn bào ở Canada tuyết đã bắt đầu rơi. Chỗ mình chắc cũng khoảng 2 tháng nữa, hoá hức đợi ngày tuyết rơi quá.
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Đời anh chưa bao giờ nhìn thấy tuyết (trừ trên TV)....mà chỗ anh cũng cóc có tuyết...thế mới nhục....phải tính kế lúc nào đi xem tuyết phát....
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi chưa thấy thì thích thế thôi. Thấy rồi lại chán ý mà. Em có mỗi 1 lần lên lake tahoe và rút ngày đưọc kinh nghiệm là ở chỗ nào nóng vẫn hơn thỉnh thoáng nghỉ ngơi đi trượt tuyết còn OK chứ ở đâu 1 nâm 3 4 tháng tuyết chán lấm vừa lạnh vừa buồn. Anyway. Đi trưọt tuyết cực kỳ thích. em đi 1 lần cái vừa trượt được mấy mét đã kết luôn cho nó lên vị trí số 1 trong các môn thể thao yêu thích rồi.

Chia sẻ trang này