1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em thấy bác nói quả thật chí lí. Em có quen một "thằng", ăn chơi đàn đúm, có số có má, mặc dù nhà rất giàu, lại làm cho công ty của Nhạt nữa, tiền lương vài nghìn đô 1 tháng, nhưng ăn chơi ghê quá, nhà toàn phải cấp thêm tiền, đúng là phá gia chi tử anh ạ. Nhà đồng chí ấy tuy giàu, nhưng cuối cùng cũng không kham nổi, đành đá đít, tống cổ sang Mỹ, nghe đâu đang lang thang chỗ Texas TAMU gì đấy.
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tự tin của em đâu hết rồi. :(. Chán vãi
  3. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sao thế?? Lại bị vợ đánh à??
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko sao à. Chỉ thấy mình ngu + thiếu tự tin thôi à :-s. Tuần đen đủi vật. Cố nào.
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế thì em biết "thằng" đó là ai rồi, cái "thằng" mà ai cũng biết ấy. .
    Kiểu này phải treo nick cần cù dài ngày bác rừng nhiệt đới ạ.
  6. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cu ccbtm toàn nghe thiên hạ đồn nhảm, bọn ở TAMU, chả có thằng nào giàu có với ăn chơi cả, toàn thằng ngoan hiền thôi chăm chỉ học hành thôi.
    @ku 2chit: sao lại phải khoá nick hắn? hắn không có nick đề vào đây chơi, xì trét quá lại chạy loăng quăng thả diều nhặt lá làm niềm vui thì anh em mình làm thế nào?
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thật chăm chỉ đến mức stipend $2000 mà tháng nào cũng hết. Nhà cửa + gas rẻ bẻo. Chỉ có 1 chiêu duy nhất tiền hết nhanh thế. Thỉnh thoảng xuống Houston ăn lẩu + gái gú nên hết tiền là đúng mà ;)).
    Em vừa làm xong 1 phát thí nghiệm. Thành công mỹ mãn. Mk cái bọn nó khinh thường mình
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thật chăm chỉ đến mức stipend $2000 mà tháng nào cũng hết. Nhà cửa + gas rẻ bẻo. Chỉ có 1 chiêu duy nhất tiền hết nhanh thế. Thỉnh thoảng xuống Houston ăn lẩu + gái gú nên hết tiền là đúng mà ;)).
    Em vừa làm xong 1 phát thí nghiệm. Thành công mỹ mãn. Mk cái bọn nó khinh thường mình
    [/quote]
    Nói ra ngượng quá, anh vừa ngó lên, thấy Prof từ xa xa, anh chui béng xuống gầm bàn, trốn, chỉ sợ lão gọi đến discuss, 2 hôm trước lão email hỏi cái việc tao bảo mày, mày làm xong chưa, anh chưa nghĩ ra cái hướng nào để đi cả, vẫn chưa trả lời mail. Lão làm qué gì trong lab lâu thế, làm anh suýt ngủ quên dưới gầm bàn.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nói ra ngượng quá, anh vừa ngó lên, thấy Prof từ xa xa, anh chui béng xuống gầm bàn, trốn, chỉ sợ lão gọi đến discuss, 2 hôm trước lão email hỏi cái việc tao bảo mày, mày làm xong chưa, anh chưa nghĩ ra cái hướng nào để đi cả, vẫn chưa trả lời mail. Lão làm qué gì trong lab lâu thế, làm anh suýt ngủ quên dưới gầm bàn.
    [/quote]
    Sao bác giống em thế. Ông advisor cũng vất cho một đống tài liệu bảo mày xem có áp dụng đuợc cái gì mới vào đó không. Hic, kì này em có bắt buộc phải làm nghiên cứu đâu chứ, nên bác ấy cũng cho việc nhẹ nhàng để làm, thế mà đầu óc lẫn lộn, nghĩ mãi chả ra. Mà cái tính của em lại buồn cuời. Bình thường thì người ra nước đến chân sẽ nhảy rõ cao, còn em thì phải thoải mái về tinh thần mới nhảy được một tẹo. Nhưng được cái đuợc mấy em gái trong lab khen mày là một "smart guy" nên cũng đỡ ngượng và đỡ sợ bị chúng nó chê nhiều. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa trường em và trường ltl4 ấy nhỉ (he he, ai bẩo cứ chọn trường cao lắm. cho chết)
    À, mà mang tiếng học Chemistry mà chả bao giờ vào lab làm, chỉ ngồi ôm máy tính nên cũng đỡ bị chửi là không biết làm thí nghiệm. Mấy hôm gỡ code, chạy thử, 3 ngày ôm máy là có sản phẩm rồi.
    Sướng vãi. À, chúc mừng bác cần cù xin được cái internship vào Gú gồ nhá.
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    vừa sáng dậy đã thấy chú ltl4 kêu gào thảm thiết trong topic VEF rồi. Move bài mình sang đây để an ủi mấy câu. Nhịn nhục đi béo ạ, mới có kì hai thôi. Mà mình kém bọn nó thì đã sao, ở VN mình đâu phải là thằng top 1 đâu . Với lại chú dại, ai bảo học trái ngành nên cái gì cũng mới mẻ, cho chít....thôi, về ôm vợ đi.. Ít ra chú stress còn có cái khoản đấy, chứ anh chả biết làm cái gì cả. Chả lẽ lại...

Chia sẻ trang này