1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Anh không bình luận câu này. Nhưng ở chỗ anh, anh làm trợ giảng, nhiêu khi vẫn đến hỏi bọn students xem cái này làm thế nào, cái kia làm ra sao. Có một số cái anh không hiểu, vẫn hỏi mấy thằng học sinh xem tao làm thế này có đúng không? Học được nhiều lắm em ạ. Lần trước anh setup một cái server cho sinh viên nó vào debug mấy cai networking programs, bị lỗi bảo mật, một thằng ku sinh viên phát hiện ra, email cho anh bảo là có thể chiêm được quyển quản lý server. Nói thật, anh bên Network Security, nhưng quả nầy chẳng biết sửa thế nào, đành nhờ nó luôn. Nó mày mõ sửa mãi mới được. Sau đó, anh bảo Prof cho nó thêm bonus points, hihi gọi là cảm ơn.
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy anh ccbtm nói đúng, cứ hễ ko biết thì nên hỏi, bất kể là ai, học hỏi ở tất cả mọi người xung quanh, đừng ngại hỏi. Mấy Ph.D student chỗ tớ làm TA tuyệt lắm cực kì luôn, nhìn họ thấy là rất tận tâm và yêu thích công việc
    ltl có phải kiểu người ngại hỏi ko thế?
    Chuyển chủ đề.
    Thi xong rảnh rang ngồi xem phim sến, thấy nam nhân vật chính bảo là: "hừ, ngu thì cho dù có học cỡ nào thì vẫn ngu thôi" ( oái giống mình thế). Rồi thì nữ nhân vật chính bảo là: "anh ko ngu, em chỉ ko hiểu tại sao anh cố tình làm cho mình như vậy, em thấy anh rất chi là thông minh, anh đừng nên để ý lời người khác nói làm gì". " Uh, những người tuyệt vời như anh thì cần gì để ý đến lời của những đứa như vậy, nhưng nó nói cũng ko sai". Giá mà mình cũng có nữ nhân vật nào ngồi cạnh mà cổ vũ như vậy thì thật là ấm lòng biết mấy ( dù mình ngu thật và cô ấy giả vờ nói thế đi nữa). Tuy nhiên nhìn sang trái sang phải ko có cô nào hết á. Vậy thôi đành ngậm ngùi mà nghĩ, thôi thì sau này nếu may mắn thì với ai đó mình vẫn sẽ là người thông minh nhạy cảm.
    Ở đời tội bất hiếu là tội rất lớn, mà ko lấy được vợ duy trì được giống nòi cũng là tội bất hiếu. Mà muốn lấy vợ thì phải có người yêu, vậy lam phép bắc cầu đơn giản, đã giề như thế này mà người yêu chưa có thì cũng coi như đang mắc trọng tội rồi. Thứ sáu tốt lành, thi xong, ko có gì làm đâm ra ngồi một lúc lại nghĩ quẩn, bao giờ cho đến cái ngày có cô gái nào dịu dàng và nhẹ nhàng bảo là chỉ cần có anh, mỗi ngày của em đều là ngày thứ sáu tốt lành nhỉ?
    Được 400usd sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 22/03/2008
  3. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, chú 400usd comment thế này như thể anh đang "khuyên bảo" ku LTL vậy. Ở đấy chẳng có ai đúng ai sai cả, chỉ có cái là làm thế nào mình cảm thấy tốt cho mình thôi. Ku LTL vào đây xả stress chứ chắc không vào nghe giảng đâu.
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ặc,thế thôi cho em rút lại nhời,em cũng ko có ý giảng giải gì đâu á, chỉ là thấy anh nói đúng, thôi ltl đừng căng thẳng nhé, mới đi học có nửa năm nhiều cái ko biết lắm. Mà một năm cũng chưa chắc đã biết nhiều hơn đâu, từ tốn thôi.
    Vào đây spam phát nào. Thi cử ko có thời gian để ngu đã đành, thi xong rồi ko ngủ được là sao? Mắt mở thao láo, đêm thành ngày ngày thành đêm, ko biết mình là người hay cú, hay lợn nữa.
    Được 400usd sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 22/03/2008
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Vâng tôi chỉ thế thôi. Các anh giỏi, tôi kém. Tôi còn phải học nhiều. Các anh giỏi thì học ít hơn :(.
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, bây giờ đến giai đoạn cao trào của sờ trét rồi đấy. Spring break mà chả đi chơi đâu cũng chán thế. . Vẫn ngồi nhà hóng hớt trên mạng. Hôm nay vừa viết cái report cho thầy, bị ông thầy chê là ngắn quá. Thú thực, chả có thời gian mà đọc nữa. mỗi ngày đọc chục cái paper thì làm sao mà hiểu đuợc chứ. Đọc một cái mà hiểu cặn kẽ thì chết liền. [:D
    Ờ mà không biết thì cứ hỏi, câu nệ chuyện là thằng PhD đi hỏi bài thằng sinh viên làm gì. Quan trọng là mình không biết, hỏi nó thì mình sẽ biết nhièu hơn.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 22/03/2008
  7. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 ngày chui lủi trong gầm bàn, đến ra ngoài hành lang cũng phải nhìn truớc ngó sau, sợ gặp Prof., lão hỏi research thế nào, mình lấm lét đến gặp đồng chí PhD năm cuối, hỏi xem opinion của chú ấy về vấn đề research này. Đồng chí ấy vỗ vai mình hỏi lại là: mày biết vì sao mày làm với Prof. mà không làm trực tiếp với tao về vấn đề này không ? Mình bảo: không. Nó cười bảo là: vì tao không đồng ý với hướng đi của Prof, nhưng lão vẫn muốn đi tiếp, nên lão gọi mày lên, bảo mày thử sức exploit xem thế nào. Nó còn bảo mình: i dont''t want to discourage you but if you want to hear my opinion, then ....
    Càng ngày mình càng thấm thế nào là research, mình PhD mà suy nghĩ và hành động vẫn theo kiểu engineering quá.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác nói đùa hay thật đấy. Research là phải có original idea. Mà em chả thấy có gì cả, dù sau...1 tuần đọc papers.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mie, đọc đến 10 papers/ ngày thì chịu thế éo nào đc. Hỏi thật haichit là đọc 1 bài chắc gì đã hiểu cặn kẽ đc. Nếu trong 1 field mới thì phải đọc hết mấy cái reference, mà muốn hiểu hết reference thì phải đọc tiếp cho đến khi nào bài publish nó xuống đến năm 1980 :-??. Chắc thế nhỉ. Chắc phải giỏi đến tầm đọc mỗi bài 10 phút thì mới đủ time. Để đọc đc 10 phút/ bài chắc trình tiếng Anh và tầm hiểu biết phải vãi... Thôi hy vọng là em sau 5 năm nữa đọc đc vài paper trong 1 ngày để có idea để làm cái gì đấy.
    Thôi em ko thích thế. Quit ở MS đi làm. Chấm hết.
  10. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Được 400usd sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 22/03/2008
    [/quote]
    Vâng tôi chỉ thế thôi. Các anh giỏi, tôi kém. Tôi còn phải học nhiều. Các anh giỏi thì học ít hơn :(.
    [/quote]
    Ớ giận rồi à, nhanh thế, xem chừng dạo này stress có vẻ nặng.
    Đợt này em cũng đang trốn advisor như trốn giặc, thư chửa dám viết sợ ông lại hỏi mày làm đến đâu rồi, báo cáo bao nhiêu trang rồi. Lỡ có đi ngang qua cửa phòng ông lại lấm lét đi cho nhanh, để ông mà tóm được lại phiền. Sao mà mình lại chết nhục đến thế cơ chứ.

Chia sẻ trang này