1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Mỗi ngày anh cũng đọc được 10 cái papers, nhưng anh chỉ đọc cái abstract thôi....
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại đánh lên đầu haichit thế? Bạn đọc paper ít lắm. Chỉ đọc cái abstract để xem nó làm gì thôi. Còn ông advisor chỉ bắt đọc 3 papers một tuần thôi. Nhẹ nhà, chứ không như 10 cái/ngay như của ltt4 .
  3. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đọc paper có 2 kiểu đọc mà. Kiểu thứ nhất để xem tụi nó đang làm gì thì chỉ cần đọc abstract và cùng lắm là introduction. Kiểu thứ 2 muốn tìm hiểu chi tiết xem ý tưởng bọn nó như thế nào thì mới cần đọc cả cái paper. Tất nhiên là thời gian cho mỗi kiểu rất khác nhau.
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghỉ Spring Break, vào đây nhưng chẳng thấy anh em online, chẳng biết trêu ai, ngứa ngáy chân tay quá. Trêu lão già TJ mãi chán rồi, mà trêu Đai Gia NY nhiều quá hoá nhàm. Chẹp chẹp.
    @LTL: anh định 16,17,18 May xuống NY chơi, 19 anh bay qua Cali. Em cho anh tá túc trong 3 ngày được không?? (16,17,18 = thứ 6 thuws 7, chủ nhật). Anh xin hứa sẽ không mang chuyện em ngủ gầm giường ra kể với mọi người nữa.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chưa fải du HS có được xả xì trét hok ạ? Sao em ngán ngẩm cái trò ngồi bịa LoR thế này cơ chứ! Có mỗi việc tâng bốc bản thân mà sao khó thế. Huhu!
    Nhiều lúc em nghĩ mình dại wá. Đang yên đang lành thì hứng chí lên muốn đi du học nên bi h mới khổ thế này. Đấy là mới chỉ apply thôi chứ nếu may mắn đc đi học như các bác thì hok biết còn xì trét đến thế nào nữa.
  6. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ờ thì khi đi du học rồi thì em vẫn giữ chức hội trưởng chống Valentine chứ sao. Bốc phét cũng là một nghệ thuật đấy.
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em đang lập kế hoạch Tây tiến tìm chồng mà anh nói thế này em nản wá. Huhu!
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào em vất hẳn cả cái bờ...lóc lên mạng để các anh giai vào đấy hả? à mà yên tầm, chứ girl sang đây là quí và hiếm lắm rồi. các anh hỏi thăm tới tấp ấy mà.
  9. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em này hôm trước cộng tác với VEF làm cái vụ Tết du học sinh online mà. haichit gọi cố gắng làm quen ko thì mấy bác siêu nhân trong VEF lấy mất phần đấy ;)).
    Anyway, em chưa đủ trình đọc 10 papers/ngày. Chắc 10 papers/tuần thì may ra. Chứ em biết có người đọc 15 papers/ngày. Em sợ lắm rồi. Lúc đấy chả cần biết xung quanh thế nào nữa. Cứ như hâm ý :D.
  10. ngxuanphong

    ngxuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    -- Bác TJ đọc 10 papers 1 ngày cơ à, kinh thế!
    -- Ông thầy Em vứt cho 1 đống papers bảo về đọc đi, mà khổ là Tiếng Anh em lại "nghèo nàn", người ta đọc 2 trang thì mình mới được 1. Thành ra đọc mãi không xong!
    -- Đang Stress nặng vào đây Spam 1 bài, mà vẫn chưa thấy khá hơn! Hơ hơ

Chia sẻ trang này