1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc bằng 1 nửa người ta là nhanh lắm rồi. Người ta đọc xong paper em còn chưa nghiền hết cái abstract cơ. Bác thế đã stress thì em chết luôn à :-??
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bọn nó mê gái...
  3. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ơ thằng này hay, em ý làm tốt, đc sếp khen là đúng, Mày lên vietnamnet mà xem ;)). Có ảnh tao chụp đấy, khoe tý ;)). Mỗi tội ko có tên, đau thế . Haichit giúp em ý làm cai LOR đi, nghe em ý nói thế ko thương à ;))
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Uh, thương lắm chứ. Trông cái avatar xinh xắn thế kia mà, thế mà vẫn là hội trưởng mấy hội liền thì...chẹp chẹp...tớ phải kiểm tra lại.. Thôi, không ba hoa nữa. Vào chủ để xả stress cái. Tuần này thì haichit chết thật rồi. Bài tập ùn ùn chất đống, homework nghĩ cả tuần vẫn chưa xong một bài. Chả biết có ai nghe Theoretical chemistry chưa, chứ về sau em là em cấm không cho con em học môn này. Mấy ngày hôm nay như thằng mất hồn, gặp em Tàu, chả muốn nói gì (về cơ bản là em này cũng là gái PhD nên hơi...), em ấy thấy mặt mày bơ phờ mới động viên mấy câu, rồi em ấy lại khoe đi Washinton DC. Trong khi cả tuần nghỉ spring break chả đi đâu chỉ vì mấy cái chết tiệt. . Thoát khỏi tuần này là cuộc sống lại simple và beatiful roài.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 đêm vật vã, cuối cùng em đã xong cái LoR hâm rồi. Đọc đi đọc lại vẫn thấy ngu nhưng em hok cố hơn được nữa rồi.
    @ haichit: Em quăng blog lên từ thời em còn thanh xuân, chưa lo đến chuyện ế chồng cơ chứ có fải bi h mới quăng đâu anh.
    @ ltl: Thế anh cũng là 1 trong số những VEF Fellows bị em dội bom email đợt đấy ạ? Nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ mà chương trình của em thành công wá, đc sếp khen.
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa em đã trả lời rùi mà hình như TTVN bị lỗi hay sao ý, chẳng thấy hiện lên j cả.
    @ anh ltl: Hịhị. Đợt đó em quay cuồng với cả đống tư liệu, thông tin, hình ảnh, video gửi về nên loạn hết cả lên. Mà mọi người gửi ảnh hay clip về thường hok chú thik tác giả. Nếu anh ltl ở NY thì hình như có lần chat chit, anh H.A cũng có gửi cho em tên của anh nhưng em vội quá chưa kịp save vào, hôm sau thì quên béng mất. Sozi anh ạ! (Offtopic nhỉ?)
    @ anh haichit: Em đọc PS của anh haichit rồi nhé. Giá mà anh ra tay nghĩa hiệp giúp em thì em có hy vọng wa được vòng hồ sơ.
    @ all: Em làm xong SoP với LoR rồi. Chán hok buồn đọc lại nữa. Mai em đi xin chữ ký thôi. Thôi em hok xí xọn ở đây nữa ạ, dành đất cho các anh/chị/bạn xả tiếp. Chúc mọi người luôn vui! Khi nào buồn thì lại vào đây xả xì trét nhé!
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Anh có bao giờ viết thư cho em đâu mà có PS hả giời!!!
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ớ Ớ, có ai giúp tớ chữa bệnh lười ko? KO học đuợc, ko tài nào học được, ko thể học được, ko làm sao mà học được.
  9. ngxuanphong

    ngxuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này có nhiều cách chữa đấy, nhưng cách tốt nhất vẫn là chơi - chơi - chơi và chơi.
  10. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế cơ chứ, tớ cũng biết là chơi, thư giãn nhưng mà ko hiểu làm sao mà chơi ko chơi nổi mà học ko học nổi, đầu óc cứ lơ tơ mơ, phân tán tứ tung, ngồi làm tỉ thứ việc vớ vẩn ko đâu ra đâu mấy hôm nay rồi.
    Uất lắm rồi mà ko cách gì đỡ nổi bản thân.
    Điên thế, chả nhẽ lại đi đấm đá đứa nào, hay tự đập đầu vào tường.
    Tâm trạng lúc lên lúc xuống nửa tỉnh nửa mê thế này thì ai mà chịu nổi.
    Ôi tôi lẩm cẩm mất rồi.
    Papers thì xếp cao cả gang tay mà, tại sao, tại sao ko .... Thôi,chán lắm rồi.

Chia sẻ trang này