1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongkobeo

    huongkobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngại thật í, các bác nói thế làm em thấy mình lá cải rồi. Quảng cáo nổ văng miểng. Iem xin hứa, từ giờ ko "hot" hiếc gì nữa.
    HÌnh ẻm các bác thấy rùi. Giờ đến mục giọng ca .............
    hic hic, tìm lại thì link die mất rùi. Hẹn hôm khác vậy
  2. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, mới có 3 hôm ko lên đây chơi mà miss nhiều chuyện quá, em ko kịp đọc cái bài của bác kakalot, nhưng bù lại đã lấy đc driver license, ăn mừng bằng cách phóng xuống DC xem cherry blossom, tuần này em bận chắc tuần sau gửi các bác non-DC mấy cái ảnh.
    À nhưng mà dính phải mấy cái parking ticket đau quá. Hình như ở NYC parking ticket là đắt nhất hay sao ý nhỉ. Em xuống Virginia bị 1 phát $25, lên NYC bị dính 1 phát mất luôn $115. Thôi mất $140 tiền ngu phí. anh TJ dính phát nào chưa ;)). Hôm nào lái lên NYC chơi để thưởng thức thế nào gọi là most confusing parking signs in the world :D
  3. mia610

    mia610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái gì??? Lúc về Ny còn bị thêm ticket nữa hả? Chắc em cảnh sát nào mê anh Tùng Linh đẹp trai HQ rồi.Ma em nao bat Linh rua bat nau com di cho Massage vay?? To mach em ay la hom nay ngu ngoai duong day nhe.
    Anh Gacoi sang HQ duoc nam ruoi roi nhi? O ben do duoc uong bia la tot hon ben cho em roi:D
    Người mới có được than vãn ko? Hôm nay làm hỏng mẫu một bạn cực kì helpful trong lab, lúc nào cũng cho mình sử dụng thoải mái mẫu để thực hành miễn là cẩn thận.
    Mà bọn trong lab đã la international student lai nói nhanh. Mình nghe toàn tưởng mình hiểu hoá ra lại hiểu sang một nghĩa hoàn toàn khác. Làm làm cái gì cũng chậm va lam linh tinh ca len
  4. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Mia vừa làm thí nghiệm vừa ngắm giai .Mia đổi nick hả?
  5. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Các anh zai ko ngắm Mia thì thôi, haichit ko biết mia tự hào là người ăn mặc đẹp nhất và sành điệu nhất trường à ;)). Đấy là chưa kể vụ kết thúc first term tổng kết 4.00 GPA và còn kinh hơn nữa là thủ khoa đầu tiên của khoa có điểm 104/100 đấy:D. Sợ chưa.
  6. huongkobeo

    huongkobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Mia chuyển từ chuyên toán sang tài năng Sinh bạn bè đã rất lo lắng vì cái sự "cẩn thận" và "khéo léo" của Mia rồi.
    Thế mà ko hiểu sao vẫn tốt nghiệp được đại học
    Thế rồi ko hiểu sao vẫn đi du học Mỹ và thủ khoa first term với điểm số kỉ lục
    Ko biết bao nhiêu lần phải nộp tiền phạt vì hỏng mẫu rùi nhỉ?
    HI vọng sau 5 năm làm tiến sỹ vẫn còn đường về quê mẹ chứ ko bị ngập đầu trong debt do hỏng mẫu quá nhiều
    kakaka
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đc cái làm thí nghiêm ở bên này ko phải đền bù cái gì cả. Ko kiểu củ chuổi như ở VN làm hỏng cái gì phải đến cái đó. Dù sao thì cũng biết là rèn tính cẩn thận cho sinh viên, nhưng cẩn thận quá đến mức cái gì cũng ko đc làm. Muốn làm phải hỏi ý kiến này nọ. Muốn ngồi lên cái máy phải hỏi, xin giấy phép đến lúc hết hứng làm khoa học rồi mới có giấy. Hehê, từ hồi sang đến giờ làm vỡ vô số glass, mua hoá chất tứ tung tính theo tiền k$. Tiền project ấy mà.prof thấy làm việc hiệu quả là bao tiền cũng cho hết :)). Em phải lên xả tý, sáng vừa xong cái exam, từ chiều đến giờ đứng làm TN suốt mỏi hết cả lưng. Trưa còn chưa đc ăn nữa :(. Vợ nấu cơm chờ mình về ăn tối còn xem phim nữa ;)):D.
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    chú nói cứ như đúng...rồi ấy. Thế thì người ta mới kéo nhau ra nước ngoài mà học, bọn nó giàu thì tiếc gì mấy con nhợn con. Chú có trong túi vài trăm đô thì thử hỏi ra đường thấy 1000VND có nhặt không? . May quá, mình học chemistry mà chả bao giờ phải làm thí nghiệm, chỉ ngồi bấm máy tính
  9. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Cần phải vào box Du Học thừơng xuyên hơn để ko mất tinh thần
  10. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 hôm mệt mỏi rồi, còn đâu những ngày rong chơi từ sáng đến tối, hết lượn ngoài đường lại vào cafe, hết cafe lại đi ăn, hết đi ăn thì đi shopping.

Chia sẻ trang này