1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào cả hai vợ chồng mũm mĩm thế
  2. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    I hate my supervisor.
  3. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    what was going on?
  4. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bác ý đi travel mà còn giao cho việc làm nữa. Mệt thế, lại còn bao nhiêu thứ khác trên đời. Buồn thế nhỉ ;))
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Chúc mừng đã thi được bằng lái xe....
    Hôm qua anh mới gặp 1 thằng, nó đã lái xe mòn hết mấy bộ lốp ở nước nó....ấy thế mà nó mặt dài như cái bơm vì sang đây nó thi đến lần thứ 7 rồi mà vẫn chưa qua....cu cậu đang tính đi thành phố khác thi, vì mấy chỗ khác có vẻ đỡ gắt hơn....Đúng là chẳng biết đâu mà lần.....
    giờ có bằng rồi, vợ chồng vi vu rồi nhá....
    Mà ku LTL lái xe thế quái nào mà cứ nộp tiền vào công quĩ nhiều thế....
    Anh lái xe "có văn hoá" nên chưa bị phạt bao giờ....ở chỗ anh chỉ mấy thằng choai choai lái xe bố láo bố toét mới hay bị phạt thôi....
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hic ông anh lôi con Camry lên đây để xem parking thế nào. Em toàn bi lỗi parking chứ có bị speedinh ticket nào đâu. Biển ở NYC thì confusing khủng khiếp. Ko hiểu chỗ nào đc đỗ chỗ nào ko. Chỗ nào thấy đỗ đc thì dính ticket chắc. Dù là đứng chờ 1 thằng đi mình đi vào thì cũng dĩnh nốt. Xe của nó là xe ưu tiên, đc đỗ bất cứ chỗ nào trống, vì nó là cop, là fireman hoặc xe của người tàn tật. Chẳng lẽ xin cái giấy tàn tật vứt lên xe cho bõ ghét.
    Hic tình hình năm sau rời xa NYC, em transfer xuống SB cạnh tranh với haichit. Hết tiền VEF, trường nò ko fund cho em nữa roài :D
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Có vợ con rồi thì đòi cạnh tranh cái giề nữa
  8. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi, sao mà lắm bài thế này? Còn 2 cái termpaper nữa làm trong 4 tuần cộng với 2 cái final cộng với 2 cái presentation. Còn sang tháng thì viết và bảo vệ proposal 10 trang nữa.... Còn gì là đời nữa.... Từ bỏ hết cả thú vui shopping để ngồi cày cuốc với cái đám lab report này cho xong, thế mà vẫn chưa xong...
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà cũng thương tiếc cho nhan sắc một người con gái
  10. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    I hate my supervisor because he hates me.
    Tóm lại, thầy trò mà ko ưa nhau là thiệt cho trò. Trò đã cố hết sức, mặc dù có làm sai một đôi số thứ nhưng thầy thì nên khoan dung độ lượng một tí chứ.
    Chả có thằng sinh viên nào ưa cái ông thầy làm việc ko rõ ràng, hiếm khi bàn bạc thẳng thắn, toàn nói mấy câu vớ vẩn rồi bảo trò tự về mà suy tiếp, kế hoạch thay đổi liên tục. Mà ghét nhất cái thái độ coi thường sinh viên.

Chia sẻ trang này