1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    May mà không phải là advisor nhá. Không thì khổ cả 5 năm.
  2. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì khổ rồi bạn ơi... Cố gắng tìm cách mà cải thiện thôi...
    Mình thì may hơn là thầy rất nice, hào phóng cho tiền đi học thêm tiếng Anh, lúc mình làm sai thì động viên làm mình thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác biết ơn lắm!
    Ủa mà supervisor thì khác advisor hả?
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    XIn bỏ đi trường khác đi, có vấn đề với advisor thì chả làm được gì...
  4. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thôi đợi học xong rồi trùng tu một thể vậy! Bít làm thế nào!
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Cái avatar xinh thế....học làm qoái gì nhiều....xinh mà lại giỏi quá khó lấy chồng.....
  6. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình biết có 2 trường hợp về quan hệ thầy trò xấu là:
    - Thầy đuổi luôn trò (post doc at McGill)
    - Thầy bỏ rơi đến nỗi trò phải bỏ học (Doc năm 1). Chú này còn là International student nữa, chuyển sang học M.Eng ngành khác để kiếm job).
  7. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bẩm anh là em cũng vừa mới lấy chồng xong ạ....
    May quá cơ, chứ mà để tí nữa chắc ế thật...
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Em mà xinh thế này thì anh về nhà an chay niệm phật. Giống Tàu nhỉ? Sao lấy chồng sớm thế?
    supervisor thì khác advisor roài....Không biết ông USD có dùng từ sai không?
    Cái trò thầy bỏ rơi trò thì hiếm gì. Đang làm năm thứ 3 thì ông thầy phải chuyển đi trường khác, rõ khổ thằng bạn , may mà vẫn lấy được cái bằng.
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    X2 để cái avatar là tất cả các anh em ở đây xao xuyến, mà tiếc là lại lấy chồng rồi
  10. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em mà xinh thế thì em đã làm diễn viên điện ảnh rồi, chứ chả phải ngồi đây mà học đâu!
    Dạo này cuối kỳ nên xì trét tợn, muốn xả trên blog nhưng lại sợ các bạn bảo mình khoe khéo nên thôi, lên đây xả. Dù sao thì cũng chẳng ai biết mình là ai. Tha hồ buôn than....
    Good news là bài report sắp xong rồi, đưa cho cái thằng lab partner của mình xem rồi thứ 2 nộp. Cái thằng học part time mà làm xong đến sớm, trước cả tuần. Không phải vì nó thì mình cứ tằng tằng mà làm, tội gì mà phải quắn hết cả lên chứ!

Chia sẻ trang này