1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress của Du học sinh.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise020

    paradise020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì em cũng có stress, cho em xả với nhé
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, khen khéo thế? , làm haichit tò mò quá...
    @paradise020: ờ, cứ xả tẹt ga đi. ^_^.
    Nhưng mà spam quá, có mỗi mấy câu thôi mà làm một phát tới 3 phát. Sao không gom lại làm một đoạn cho nó dễ nhìn
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 07/04/2008
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Lưu ý bạn này, cho dù là chỗ xả xì trét của mọi người, có thể post những gì mình thích để có thể giảm xì trét và làm việc hiệu quả hơn, nhưng nếu ai cố tình xì pam câu bài thì sẽ vẫn bị xử lý. Loạt bài viết của bạn vừa rồi được coi là xì pam. Lần đầu nhắc nhở, nhưng nếu bạn hay bất kỳ ai tiếp túc kiểu đó, sẽ bị xử lý theo đúng qui định của diễn đàn.
    Chúc vui.
  4. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu đầu óc có vấn đề thì không học được đâu. Suy ra là chỉ còn khả năng còn lại!
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Suy luận logic hay thế? ....
    Thôi roài, lần này thì chết thật rồi, còn một tháng nữa phải nộp kết quả research mà chả biết làm như thế nào cả. Có lẽ mình không hợp làm PhD roài. Bạn gái nào thích về VN dựng vợ gả chồng với tớ không? , tớ vẫn mồ côi vợ, thiếu tình thương của bồ
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 07/04/2008
  6. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của X2 viết lúc 12:50 ngày 07/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của nkh183 viết lúc 06:37 ngày 07/04/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chết chửa lát nữa phải soi gương lại coi. Mình một là xấu, hai lầ đầu óc có vấn đề nên mới đi học.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu đầu óc có vấn đề thì không học được đâu. Suy ra là chỉ còn khả năng còn lại!
    ---> con gái nói có là không, con gái nói không là có
    con gái nói xấu là xinh, con gái nói xinh là xấu

    Cùng là con gái cả nên rất hiểu tâm lý chị em
  7. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa, thảo nào mãi haichit ko kiếm đc ai ;)). Trong khi hầu hết bạn nó đều ít nhất đã từng qua tay 1-2 em rồi. May lên đây đc các chị em chỉ dạy cho mấy chiêu nhé ;))
  8. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay mình đau hết cả đầu vì một công việc hết sức nhạt nhẽo là format 7 cái file word để gửi đi. Tưởng nhanh thế mà hóa ra lâu gớm.
    Chẳng dám đặt niềm tin tuyệt đối vì biết vẫn có những chỗ sai. Sau 1 kỳ học, kinh nghiệm rút ra là "Cái gì mình tin là sai thì sẽ sai 100%. Cái gì mình tin là đúng thì chỉ có 50% xác suất là đúng, còn 50% vẫn sai như thường". Bài học sau những lần ung dung nộp assignment với niềm tin như trời bể rằng mình làm đúng. Ấy thế mà ROẸT một cái, thầy đã dập tắt mọi hy vọng của con bé.... Mà đáng tiếc là rất nhiều lần "roẹt một cái" như thế rồi. Lòng tự tin đang sứt mẻ lỗ chỗ...
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nói tóm lại là: Nếu nghi ngờ về lòng chung thuỷ của ai đó, thì 100% là không có sự chung thuỷ....còn nếu tin tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thuỷ (của chồng chẳng hạn...), thì cơ hội là 50-50....
    (j/k)....
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là: Nếu nghi ngờ về lòng chung thuỷ của ai đó, thì 100% là không có sự chung thuỷ....còn nếu tin tin tưởng tuyệt đối vào lòng chung thuỷ (của chồng chẳng hạn...), thì cơ hội là 50-50....
    [/quote]
    Mod chỉ có thế là nhanh, muốn em ấy chỉ tin 50% vào husband của em ấy thôi ấy giề .....

Chia sẻ trang này