1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress..... Tức giận ...cáu gắt ...cứ nhốt nó vào đây !!!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nơi xả stress..... Tức giận ...cáu gắt ...cứ nhốt nó vào đây !!!!!

    lại nóng nữa?sài gòn mùa mưa sao nóng thế không biết ???dạo này đi đâu cũng gây lộn .thiệt là????.
    Nhân chuyện gây lộn hôm bữa .thú thật thì mình cũng có lỗi ..hơi bị nhiều ??..nhưng dù sao bọn ấy cũng đã bu vào rủi xả ..chửi bới sướng miệng rồi ??.thế mà hôm nay lại có đứa nó moi ra ?rồi lại có người phụ họa ?..hoá ra mình là thằng ăn nói lộn xộn.vô văn hoá?.
    ừ thì mình cũng vô văn hoá?người ta buồn thì hoặc khóc hoặc là chửi..thế thì mình chửi??..
    lại còn có người nói : ?ocác bạn đã làm tốt lắm ?o
    thế là công nhận cái tin nhắn vớ vẩn cảnh cáo mình hôm kia là đúng??.làm tốt đấy chứ ..post chả được mấy bài?chỉ nhăn nhe xoá bài ?..cảnh cáo..tốt đấy chứ??..
    ?~làm mod khổ lắm cơ..vào ttvn chỉ để đọc bài thôi ?o?câu này hay nhể
    tốt thật?.một mình gánh vác bao khó khăn?.chả cần ai giúp đỡ ?.tự quyết định họp mặt bữa nào?tại đâu ?như thế nào ..chả cần ý kiến ai??tốt thất?mình đã xung phong phụ giúp ?thế mà no reply?tốt thật
    nữa .. đi thảo luận âm nhạc thì bận thi chớ tennis thì ok..thế thao trí tuệ..tội cho thằng ngu nó mới tin .
    còn có bạn lại bảo vào ?ottvn chỉ để vui thôi ?.nhức đầu lắm ?o?.thế vietchat,vietmedia?hcmpt để làm gì mà phải lội vào tới ttvn để vui nhỉ.hoá ra tình bạn chỉ cần vui chứ không cần hiểu??..
    thật càng lúc càng nóng?..
    ?????..%#!$#$%@$%#%^$^&*(&(*)*_)*(+_|+|_+)_(&^^%^$%#@$@$
    tức thật???.
    té từ trên cao xuống thì đau thật.trước giờ được coi trọng giờ bỗng ..té cái rầm. đau thật?đau cả đầu ????.mình đang làm cái gì thế này..tại sao lại tức..hoá ra là mình là thằng tham danh tham lợi à?.
    tại sao lại nhiệt tình ngu ngốc khi chả ai cần mình làm chuyện đó nhỉ???
    sau bao lâu lăn lộn trên cái ttvn này cuối cùng mình đã hiểu ra:
    -mình là thằng vô văn hoá,vô học thức..thiểu năng trí tuệ??.
    -làm mod tức là chỉ để coi bài và xoá..cảnh cáo
    -khi tổ chức hội họp gì ấy ta không cần phải bàn luận chỉ cần thông báo
    -ttvn là nơi vui chơi ?không cần phải hiểu nhau vẫn là bạn tốt
    -hoá ra hai cái mà mình tự hào nhất là ?osử dụng từ ngữ? và ?onhìn thấy vẻ đẹp bên trong? đều sai bét cả
    hu hu.thật khó chịu..chửi xong vẫn chưa hết?hu hu




    khôn cho người ta lạy
    dại cho người ta thương
    dở dở ương ương như tớ chỉ làm người ta ghét




    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 03/08/2002 ngày 11:04
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ---
    Được javel sửa chữa vào 16/06/2002 23:31
  3. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn chưa đọc bài " Phát ngôn trên mạng hãy cẩn thẩn " , nói năng kiềm chế đi chứ.
    Brave heart
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là đừng vào...đã vào lại còn reply nữa....
    bạn monhon ơi..mình quý bạn lắm đó.dĩ nhiên là mình có đọc bài bạn rồi......
    và bạn cũng làm ơn đọc kỹ bài mình nhá

    khôn cho người ta lạy
    dại cho người ta thương
    dở dở ương ương như tớ chỉ làm người ta ghét
  5. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chào bạn phi hải thân mến....
    bạn làm ơn đừng có mà nói nhiều như thế dùm mình đi , nói ít thì phải hiểu nhiều,nói nhiều thì càng làm cho người ta hiểu nhiều hơn nữa, hichihcihci, vậy mà đằng này, bạn làm cho thành viên nữa mùa như tui cũng phải phát khóc đây, bởi lẽ: " tốn tiền...." , vì sao: vì bạn nói một hồi,, tui cũng chẳng hiểu bạn đang nói gì , mà tui còn tốn thời gian đọc nữa
    vậy mà còn nói, đang xả stress, làm ơn đừng vào, thế ở trên đây là cái gì, là trang cho mọi người đó nhé,thế mà làm cho mọi người cùng đau khổ chung là sao vậy nè
    trời ơi là trời, tiền con hết rồi vì cái ông phi hải " kinh dị nè" làm ơn cho hắn tốn tiền gấp 10 lần con
    trời, time vàng, time bạc của tui mất rồi đó cái ông phi hải ơi
    NGHIEMHOANG *(^_^)*
  6. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    các bạn hãy để phihai xả stress đi.. khi Phihai gặp vấn đề khó chịu đã tìm đến TTVN để xả stress thì ...các bạn phải tôn trọng chứ...
    Còn nếu ko thích thì các bạn cứ trực tiếp nói chyện với Phi hải ...mình ko biết gì chuyện người khác ..đừng có làm cho người ta đau nữa...
  7. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oh hô, lại gặp nhau nè...
    thưa hải, bây giờ tigôn đã hiểu? hehehe câu này quen không
    sau một hồi đi tìm hiểu ( tất nhiên là tốn thêm money ) tui đã hiểu vì sao bạn hải xả stress tùm lum tùm la. và tất nhiên là tui hoàn toàn nổi giận (XIN THƯA LÀ NỔI GIẬN VỚI TÊN : HẢI)
    ấy, đừng nổi giận chứ phi hải, đọc tiếp đi
    thứ 1: ông nói chuyện quá khích động ( giống fan bóng đá mà gọi là huligân đó) , đưa ra những lời lẽ ĐANH THÉP mà chỉ để làm cho người ta nổi giận, tệ hơn là buồn, thà ông đem mấy lời đó để bênh vực bạn bè trong club còn đỡ , đằng này người mình chửi người mình, người club khác vô còn cười chọc quê club của ông nữa đó, đúng là tui không biết ông đóng góp gì cho club mà ông đang đóng góp thúc đẩy club đến đường đau khổ rồi
    vì sao: tui là người mới mà đã vội bị lao vào cuộc cãi vã rồi
    thứ 2: ông là nam thì phải, nhưng tui đánh giá rất cao các bạn cún nam của club ( tất nhiên không ngoại lệ ông ) nhưng mà tui thấy lời lẽ của ông giống như là giận hờn trách móc, giận dỗi vô lối, còn hơn là nữ nữa ( KHÔNG BIẾT ÔNG ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI NÀO NỮA ĐÂY) vậy thì ông có xứng đáng là người " trưởng thành" không.
    thứ 3: ông nói là tình bạn sâu sắc, đã vỡ những điều mà ông tự hào, thế mà " THẤY HẠT BỤI TRONG MẮT NGƯỜI TA MÀ QUÊN NHÌN LẠI MÌNH " thiệt là, bạn bè góp ý có một chút đã mè nheo rồi , đừng quên trong tình bạn luôn có những góp ý chân thành nhe , thấy hình không , vui thì vui mà vui qua thì cũng bể ly cho mà xem
    nói chung, tui chưa thấy ông chứng tỏ tình bạn gì ngoài chửi bạn bè ra ( NÓI THÌ PHẢI LÀM CHỨ NAM TỬ HÁN)
    và điều tui ghét nhất là : KỂ CÔNG
    thôi, mệt quá đi
    để kỳ sau tui nói tiếp
    xin lỗi tui nói đây là để góp ý với bạn hải, đây là nơi dân chủ thì phải có sự tôn trọng đúng mực, chứ không phải là muốn gì nói đó, xả stress một mình để cho người khác hứng chịu ah, đừng có nói như vậy nhé, tui đây nói lý lẽ rất là thiện ý
    NGHIEMHOANG *(^_^)*
    Được tieutigon sửa chữa vào 17/06/2002 09:51
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng tranh luận nữa, để cho cái topic này nó tự trôi xuống dưới đi
    Nothing impossible
  9. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nói như javel đâu được, đây là nơi công cộng, đâu thể nói gì là nói thì được, buồn bã có thể tâm sự là dĩ nhiên, nhưng đâu thể trách móc mọi người trong club được, mọi người thấy khó chịu thì phải góp ý chứ, chúng ta sống chung trong một cộng đồng mà .
    Brave heart
  10. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    OK, nói đi
    Nothing impossible

Chia sẻ trang này