1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi xả stress..... Tức giận ...cáu gắt ...cứ nhốt nó vào đây !!!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc gặp thịt nì thì thằng zopo căng giò mà chạy....pó tay thui..pè kon 82 lại sát sinh đồng loại wé ...nhất là cái lão Javel nì ....nhậu toàn thịt nì thui chứ mới chít .....
    Mà nè ..thịt cún có bị chít ..vì dịch ..hay tim thuốc gì đó mà xào...nấu...nướng gì gì đó thì ngon tuyệt ..á ...<~~ híc híc chưa thử nhưng nếu có cũng không bỏ lỡ đâu ... lúc đầu hắn nói chạy là ..chạy về kiu mọi người cùng ăn đó
     Bi bi   
    không có em đời buồn như ...chó... cắn...
    Có em rùi thà để chó cắn ..còn..hơn..
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    hôm nào đi ăn thịt chó nhớ rủ tớ với nhé. ^_^
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe ... ké 1 phát nhở
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ai da, đây là topic xả stress muh, bà con sao vô đây rủ rê nhau đi ăn thịt chó vậy nè ?
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    stress quá đi.bạn bè gì kỳ cục vầy nè trời....sao bây giờ giang hồ hiểm ác quá ...lòng nguời cứ rối tinh rối mù .....giờ chỉ muốn quay tức khắc về thời trẻ con hay lập tức về miền cực lạc ...chán quá ...chán quá đi thôi ......
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  6. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    chán ghê. ai đời khách lại nhà lại không cho nằm giường mà bắt nằm chiếu chứ. mà mình có ở lâu gì cam, hic.
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc bà ...bà ...ba ...nó ... có cái login vào mà không tài nào login được ..tức chết ...!!
    chán như con gián ... như con bọ chít ..í "bọ chét" ..lộn .....
    Lúc login được thì hết thời gian nữa chớ ..tức ơi là tức .... F. S . .....nó ....
    thôi đi đá banh đây ...rõ chán.....
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    chán.. chán...
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Buồn chán, tức giận, cáu gắt để làm gì? Chẳng được gì cả. Nó sẽ làm mọi việc rối tung rối mù lên, "giận mất khôn" mà. Con người sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và gây ra sự khó chịu, bức xúc cho những người xung quanh.
    Ai quyết định rằng bạn sẽ hạnh phúc hay buồn chán? Câu trả lời là chính bản thân bạn. Hãy luôn nói với bản thân mình rằng mọi việc đang tiến triển tốt, cuộc sống thì tươi đẹp. Nếu bạn thật sự mong muốn mình sống yêu đời và vui vẻ thì hãy xóa bỏ những giận hờn, ghen ghét trong tim mình; gạt bỏ những lo lắng, băn khoăn trong trí não; sống một cách đơn giản; trông đợi ít nhưng cho đi nhiều, lấp đầy sự sống bằng tình thương yêu; quên đi cái tôi cá nhân và luôn nghĩ đến mọi người .Cái thói quen này sẽ được phát triển từ những niềm vui giản đơn trong ý nghĩ của bạn.
    Chúc mọi người luôn sống vui vẻ.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 01/03/2004
  10. suxikhoi

    suxikhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chán chít đi ..nếu nơi để người khác xả xì chét ...xì chít...gì đó lại ...không cho ...xả ..thì nó đọng trong người rồi nổ tung như "xu xì" thì seo .....
    Không iu thi? thôi
     

Chia sẻ trang này