1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu con trai

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ, xin phục vụ chị em một truyện
    Chờ người trong mộng.​
    16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
    Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
    Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
    28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
    Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
    Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...
    (Chú thích: ST,thích hiểu thế nào thì hiểu, SÁNG TÁC hoặc SƯU TẦM)

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 24/11/2002
  2. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ai là cái thằng cha chuyên đùa bỡn với Truongdu thế?
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... không phải chị Landai viết bài này cho báo Thế Giới Phụ Nữ mà là báo Thế Giới Phụ Nữ viết cho chị Landai. Hehe... bà em bần cười thật, làm chị ngượng mất mất hôm không dám vào nét.
    Tiếp về chuyện con trai ngày càng điệu
    Không những thế, đi shopping không còn là của riêng phụ nữ.
    Hơ hơ, ngày mai con trai đi Cát Bà ư? Vậy thì tối nay phải đi sắm mấy bộ quần áo mới rồi. (hehe, nói có sách, mách không có nhân chứng nhá, nói tên ra sợ con trai xấu hổ chết).
    Trời khô hanh khiến làn môi bị nứt nẻ à? Không lo, đã có lipice dưỡng môi rồi. Khốn khổ cho con trai, chẳng phân biệt được vớ luôn lọ hồ khô bôi lên môi. Ối, sao son dưỡng môi lại dính thế

    Landai
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    con trai là loài sinh vật đáng yêu và dễ hiểu nhất trên trái đất này, họ khôgn vòng vo tam quốc, khôgn tốn tiền ăn diện...và nếu khôgn có họ thì nghề "lừa đảo" của các nàng cũng ko có đất phát triển.
    Nhưng không có các nàng thì ta cũng chẳng thiết sống. Nhớ em HG quá...:">
    Kẻ si tình dõi theo bước chân yêu
  5. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại em thấy con trai buồn cười và đáng yêu hihi họ rất hay nhé chơi với họ rất thích vui vẻ thoải mái con gái thì nhẹ nhàng chỗ dựa chỗ buôn dưa lê nói chung trai hay gái ko quan trọng đều hay hết .....nếu họ hay
    To Landai: híc em xin lũi bà chị quá nhưng chị em mình đều thích mục đấy he he bùn cười nhất là anh nói câu ko thích như Mike----> rất boyband
    Để tạ lỗi em xin hầu chuyện bà chị:
    Điệu ư?????Chưa đủ
    Một cầu thủ mới vào làng bóng đá rất ngưỡng mộ các đàn anh với các cú chuồi bóng , đánh đầu , vô lê rất dũng mãnh khi vào phòng thay đồ của các đàn anh đã tí nữa ko ngất----> rất may tổng thống Mỹ G.Bush rất hiếu chiến khi các đàn anh đang uốn éo trước gương xoa dầu bóng đeo vòng tay vòng chân nhẫn đủ cả.....cả tiếng đồng hồ...híc mà đó chính là G.Best cầu thủ vĩ đại trong mọi thời đại....
    Tại sao họ điệu......
    Vì họ nghĩ như thế thì họ sẽ đẹp hơn theo form của phụ nữ hiện nay ko phải là RamBo mà là các cậu bé dễ bảo 1 chút thậm chí hơi ngây thơ 1 chút.......( đa số) ....
    Thôi chị em mình đi bán Biore, Lip ice , v....v for men đi chị ui đảm bảo lãi to.
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Con trai huh. Nếu nói xấu mà ko bị choảng thì tớ mới dám nói.
    Đầu tiên, cái mở đầu nhé, bao giờ cũng là : Làm điếu thuốc Đó người ta gọi là vừa lì vừa bướng. Hớ. tại sao huh, biết rằng sẽ giảm sức khoẻ mà vẫn hút như cái đầu tầu hạng ba. Thế thì chỉ có hai dạng. Một là lì, hai là ngốc. (Nhưng họ ko bao giờ chịu nhận họ ngốc) Vậy suy ra: Vừa lì vừa bướng.
    Rượu chè quán xá. Cái này ko thể chối được. Nhìn ở quán nước, quán cafe, quán nhậu mà xem, toàn con trai. Làm gì có con gái, ngoại trừ bà bán quán hay cô fục vụ.
    Lười. Vâng ạ, cứ việc đi hỏi các bậc fụ huynh và các cô em gái hoặc chị gái họ mà coi. Đảm bảo họ sẽ rú lên sung sướng khi bắt gặp được bạn để kể lể tội danh. Nào là lười tắm này, lười dọn dẹp này, lười giặt này, lười thay đồ này.... đại khái là bảy mươi tỉ cái sự lười đều thuộc các chàng tuốt. (Tớ đã biết có một bác, mama bác í fải từ càu nhàu gần 2 tuần, cộng thêm doạ dẫm thì bác í mới thải cái quần bò ra cho bà cụ giặt, bỏ nó ra khỏi hai cái cẳng thui mà cũng ngại)
    Bẩn. Cứ tới KTX thì bít độ bẩn nổi tiếng của các chàng. Mà cái này tế nhị tớ ko dám nói nhiều, chỉ nêu ra vấn đề thui. Bởi ở forum này đông con trai, tớ sợ bị oánh thê thảm lém
    Điệu hử, ờ, ngoài tất cả các chàng bẩn, lười thì còn lại các chàng điệu. Thế đấy. Ko tật nọ thì tật kia. Hu hu
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lười. Vâng ạ, cứ việc đi hỏi các bậc fụ huynh và các cô em gái hoặc chị gái họ mà coi. Đảm bảo họ sẽ rú lên sung sướng khi bắt gặp được bạn để kể lể tội danh. Nào là lười tắm này, lười dọn dẹp này, lười giặt này, lười thay đồ này.... đại khái là bảy mươi tỉ cái sự lười đều thuộc các chàng tuốt. (Tớ đã biết có một bác, mama bác í fải từ càu nhàu gần 2 tuần, cộng thêm doạ dẫm thì bác í mới thải cái quần bò ra cho bà cụ giặt, bỏ nó ra khỏi hai cái cẳng thui mà cũng ngại)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    trời ơi ! sao ở đâu cũng có điệu này vậy, bé thì mẹ nói , lớn thì bị vợ nói , vào đây cũng không thoát, tìm đâu chỗ yên thân bây giờ, trâu bò không tắm mấy ngày có thấy chết ngay đâu
    4
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người vào đây đọc mấy lời nhận xét của chị em phụ nữ chắc họ sẽ nghĩ con trai 7X nhà mình có vẻ lép vế quá (trong đó có cả em nữa ạ), chẳng thấy ai lên tiếng được gì cả, mà không lên tiếng gì thì họ (các girls 7X) lại nghĩ rằng nói đúng rồi nên không dám nói lại...
    Nhưng 7X-girls đâu có biết rằng tụi mình thừa sức có thể nói lại họ, thừa sức có thể dồn họ vào thế bí để mà phải post lên những bài ca ngợi 7X-boys nhưng tụi mình lại giả vờ thua để cho họ có cảm giác thắng mà vui lòng thôi, các bác nhỉ!!! (tuy là đọc lên thấy như một câu hỏi nhưng lại đánh 3 cái dấu chấm than đấy, mọi người tự hiểu nhé)
    Nếu khi nào các bác 7X boys nhà mình mà không muốn nhường các girls nữa thì cứ gọi em nhé. Em quân sư cho đảm bảo với các bác là mấy dòng in đậm ở trên sẽ thành sự thực. Còn hiện tại thì em vẫn đang muốn nhường các bác ạ.
    P/S: Hi`, mà không biết có bị kể thêm cái tội ăn nói tinh vi thật chẳng ai bằng không nhỉ?
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 25/11/2002
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra thằng đấy vừa lỳ vừa bướng, vừa lười vừa bẩn, lại còn rượu chè quán xá nữa à em, khiếp nhỉ, hê hê.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trời đang hơi mưa, tự nhiên thấy buồn buồn nhớ nhớ, cố nghĩ xem mình nhớ ai, quái quỷ thật, có cóc ai đâu mà nhớ. Thôi thì cho tớ (chẳng biết xưng hô thế nào cho tiện, cho...tớ mạn phép xưng hô theo thói quen nhé!) vào đây tham gia topic của chị Landai với nhớ!
    Đầu tiên là cảnh cáo bác Xuong_rong_78! câu nào mà huyennhi79 này nói ra (kể cả văn hay thơ) thì nó đã được đóng dấu bản quyền C to tướng bên cạnh rồi đấy! bác cấm dùng lại nếu chưa nhận được quyền chuyển nhượng của em Nhi.
    Nói xấu con trai hả?! Chẳng biết nói xấu như thế nào thì...hợp mốt đây. Tớ chỉ thấy rằng con trai thời bây giờ ma lanh quá! Thực dụng thì thật chẳng ai bằng, yêu thì cũng phải chọn em nào trước hết là phải xinh xinh, nhưng chỉ xinh không là không ổn mà phải có tiền đồ vững vàng. Nói chung chỉ nghĩ đến thế thôi là tớ thấy...chán vật vã
    Còn tên con trai nào mà không thuộc cái trường phái trên thì có nghĩa là một tên không có suy nghĩ bình thường như mọi người, có nghĩa là hơi ngố. Mà đại diện của trường phái này là những tên học giỏi quá hoá...không bình thường
    Tớ có thằng bạn học giỏi cực kì -vừa du học về- thêm vào đó lại rất phong độ. Đấy! điểm tốt có mỗi thế còn ngố thì thật không ai bằng, chả biết gì về đời cả. Viết mail cho bất kì ai cũng không bao giờ dài quá 3 dòng -hình như hắn không thể nghĩ ra được câu văn gì để viết- Nói chung không thể tả hết cái ngố của hắn được. Thôi thì lấy 1 vd nho nhỏ kể cho các bác nghe.
    Đầu tuần hắn viết thư hỏi tớ: cuối tuần thì làm gì?
    Thứ 3 tớ trả lời: chơi hoặc làm một cái gì đấy. Hỏi làm gì?
    Thứ 4 hắn hỏi tiếp: tối thứ 7 này làm gì?
    Thứ 5 tớ trả lời: chưa biết, hỏi làm gì?
    Thứ 6 hắn viết: Nếu tối mai tớ rỗi, tớ sang rủ....đi xem phim.
    Thế là máu nóng trong tớ bùng bùng bốc lên, tớ viết thư dài 3 dòng mắng cho một trận....hết phim.
    Nói chung: Nothing ever perfect, cũng giống như nam hay nữ đều là những kẻ xấu...Thế cho nên đến giờ tớ vẫn... một mình

Chia sẻ trang này