1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

    Gửi anh ... người yêu thứ 2 ...

    Mình yêu nhau được 9 tháng thì " đứt " anh nhờ . Buồn àk ? Có chứ ! Em buồn lắm ! Em không còn nhận ra con người em đã từng yêu nữa ...

    Quãng thời gian yêu nhau khá đẹp , cũng chẳng vướng mắc gì nhiều . Ank thì chiều em , chiều lắm ank nhỉ , nhưng ... cái gì cũg có lý do của nó ...

    Miệng lưỡi ank giỏi lắm , nên em đã đổ ank chỉ trog vòg 2 tuần ngắn ngủi . Nhưg rồi , em nhận ra , đó cũg chính là nhược điểm lớn nhất của ank ... ank chỉ đc cái mồm . Cái gì ank cũg làm ra vẻ biết tất . Gặp bạn bè em , mỗi lần đề cập đến 1 vấn đề gì đó ank lại bĩu môi khinh thường rồi nói đế thêm nhg~ câu hiểu biết của ank ( qua sák báo hay trên mạg thì em chịu ) với vẻ mặt " bọn mày làm sao trải nghiệm nhiều bằg ank , ank đây đã từg gặp trườg hợp đấy rồi " dù ank chưa bao giờ đối mặt với nó ! Nhìn mặt mũi bọn bạn bị làm bẽ mặt tối sầm lại là em chạnk lòg ...

    Đi học Tiếng Ank với em , quen thêm bạn mới , ank lại bốc fét đủ trò : " hôm nào tôi đưa ông đi chỗ này , ông chưa đến chứ gì ? " , " ông uốg rượu trừg bao giờ chưa ? Chưa đúg k ? Tầm như ông k uốg được đâu , ngửi thôi đã say rồi , tôi uốg nhiều rồi lại khác , nhưg yên tâm , cứ để đấy , hôm nào tôi đưa đi thử cho biết " , " ông có biết cái này k ? K àk ? Kém thế , thế mà cũg ... " , ... Mỗi lần như thế em chỉ biết cười trừ .

    Ank - 1 thằg đàn ông 25 tuổi , yêu em - 1 đứa con gái 18 , nhưg có lẽ suy nghĩ của ank còn trẻ con hơn em nhiều . Không côg ăn việc làm , ở nhà suốt ngày , cuộc sốg fụ thuộc vào bố mẹ . Từg ấy tuổi mà ank bị quản thúc như trẻ em : khôg có điện thoại nên lúk nào đi chơi bố mẹ cũg bắt fải cầm điện thoại của em trai đi , để đến đúg 10h mà k có mặt ở nhà là bố mẹ gọi điện bắt về , quát tháo đủ kiểu . Em thừa biết hoàn cảnk của ank ntn , ank lại nói dối là việc này côg nọ nên fải về sớm thế , em có quan trọg chuyện đấy đâu ank ? K có đt thì ank cứ bảo ank k có , việc j` ank fải bảo là thằg em ank mượn để đi họk ?

    Rồi ank vẽ ra đủ thứ hươu vượn văn hoa , em đã quá ngu ngốc và ngờ nghệch khi tin vào ank . Ank kể chuyện yêu 1 chị tên là Phương ở Sài Gòn đc 3 năm , kể rõ đến từg chi tiết : bố mẹ chị ý quý ank ra sao , nhà chị ý giàu có ntn , suốt ngày bay ra HN chơi vs ank , & mỗi lần như thế ngày nào cũg vào nhà nghỉ, chị ý có hình xăm sữa ở hông đẹp lắm, bố mẹ chị ý mời ank vào SG chơi mãi mà k đc , ... Ank chia tay chị ý vì khi đi du học chị ý đã quan hệ vs 1 người khác , ank k thể chấp nhận & tha thứ , mặc cho chị ý níu kéo ank cỡ nào , bố mẹ chị ý khuyên can ra sao . Bi h` chị ý đã có chồg con , chồg cũg jàu lắm , nhg chỉ cần ank nói 1 câu thôi , chị ý sẽ bỏ tất cả để quay lại với ank , ... Những chuyện này em đâu cần biết ? Ank kể ra để làm j` ? Để đến khi cả 2 chấm dứt khôg còn gì , ank họ ank khuyên em nên cho ank cơ hội , vì em như người yêu đầu tiên của ank , & chị Phương kia ank yêu mới chỉ được " 3 ngày " thì chị ý đã bay vào SG !

    Và ank - lúk nào cũg nghĩ rằg em luôn sẵn tiền trog người ! Ank khôg ngần ngại rủ mấy đứa ở lớp tiếg ank đi ăn chân gà nướg hay đi nhậu dù trog người khôg có lấy 1 cắc ! Rủ xog ank quay qua bảo em , em tự hỏi ank có bao giờ ngỹ rằg , nếu lúk đó em khôg có tiền thì sao ? Ank phụ thuộc vào em quá nhiều vào khoản này nên ank chiều em , em đã nhận ra điều đó quá muộn , vì khi yêu , có ai tính toán bao giờ , đúg k ank ? Em nhớ lại tất cả , từ lần đi chơi đầu tiên em đã nhận lấy trák nhiệm ấy ! " Ank vào gửi xe , em đi mua vé xim phim đi " , " Xe hết xăg rồi , em đưa tiền đây " , ... Đúg là em đã quá dễ dãi làm cho ank quen thói ! Rủ bạn bè em đi ăn ság , đứg dậy đưa cho em tờ 2000 : " jả tiền đi em " ... thật sự ank làm em quá mất mặt ... Em có thể giả - khôg cần đến 2000 của ank !

    Sau 1 tjan chả hiểu sao ank bắt đầu nói xấu em vs bạn bè của ank , của em , và tất cả nhg~ ng` ank quen biết dù chỉ sơ sơ , rằg em thế này thế nọ , k biết cák cư xử , thái độ đối vs ank chả ra sao , ... Bạn bè ank mỗi lần gặp đều " đá xoáy " em , nói nhg~ câu khiến em thật sự khó chịu . Rồi ank nói tất cả nhữg suy nghĩ của bạn bè ank hay ai đó đã bị ank tẩy não cho em nghe : " thằg này bảo ank là nó thấy em chả có điếm nào chấm được cả thế mà ank cũg yêu được " , " mày là mày yêu cái Linh quá rồi , nhg nó có hiểu cho tình cảm của mày đâu , nó sốg bạc tìk thế đấy " , ... Em chả hiểu ank đã nói gì với người ta nữa ! Em cũg khôg hiểu cák cư xử của em khôg tốt là ntn ? Em chưa bao giờ làm ank bẽ mặt vs bạn bè , mà chính ank , đã có lần chửi em trước mặt bạn bè em ! Em biết ank ở nhà lại khôg đi làm nên chẳg có tiền , ság ăn cái j` thì bố mẹ jả tiền cho , cho nên đi đâu nếu khôg fải chỉ có riêg 2 đứa em đều dúi tiền vào túi quần ank để ank đứg dậy jả , cho đág mặt nam nhi , lúk nào em cũg bảo vs bạn bè rằg ank rất tốt ,rất yêu em , chưa bao giờ nói về tật xấu hay khuyết điểm của ank, trước mặt bạn ank thì luôn làm nhữg j` ank yêu cầu , vậy theo ank thế nào là thái độ ??? Còn ank , ank luôn bảo bạn ank thằg này con kia chê em này nọ , hôm gặp 1 chị gần nhà ank , em có bảo lại với ank là thấy chị ý nhìn em , ank lại đốp ngay 1 câu " chắc tại khôg hiểu sao ank lại yêu đc 1 đứa như em ý mà " . Ank nghĩ ank là ai ? Là cái j` vậy ??? Rồi ank bảo là nhà em nghèo , chả bao giờ làm ăn khấm khá lên được , chặc lưỡi lắc đầu khinh thường , cái mặt vênk vênk , em giật mình nghĩ bụg " thế con nào vừa giả tiền xem phim vs ăn uốg cho ank vậy " ?

    Đến khi khôg thể chịu nổi tík cák của ank , em chia tay . Ank làm mọi cák níu kéo . Hôm thì tặg em con gấu bôg , em k nhận thì bảo nếu e k nhận thì ank sẽ thế này thế nọ , em đàk fải cầm . Rồi mua váy cho cháu của em , bắt em fải cầm về cho nó dù em bảo vs ank trước lúk mua là em sẽ k nhận , ank kêu " ank mua cho cháu em chứ mua cho em àk " . Đi mua vòg cổ & lắc tay , ank cầm ví tiền của em mà k jả , lại lấy tiền của ank ra ( tự nhiên ở đâu ra lắm tiền thế ) ... Và đến lúk em thấy thật sự cảm độg thì lại nghe 1 tin độg trời : " Ank nói vs mọi người em LỢI DỤG ank " .

    Trên đời em sợ nhất 2 từ đấy ! Nghe mấy đứa đại họk nói còn khôg tin . Vài hôm sau thấy mấy đứa cấp 3 nói y nguyên như thế thì em mới bắt đầu ngỡ ngàg ! Ank nói em sốg fụ bạc , đều jả , em lợi dụg . Khôg quay lại mà còn dám cầm gấu bôg & bộ vòg , lại còn cầm váy ank mua cho cháu em . Rồi nào là em rủ ank đi Ninh Hiệp mua vải , ank jả tiền hết , cho em thêm tiền may quần áo tík ra fải đến 7 - 800k ( em chả biết ank nhớ nhầm hay em đãg trí , chỉ biết hôm đấy em cầm đi cũg khá tiền , đến lúk về chỉ còn đúg 30k , và cả tiền gửi xe cũg là em jả , em cũg chưa đem vải đi may thì lấy đâu ra tiền ank cho em lấy quần áo ?? ) . Xog lại còn " thág lươg đầu tiên đi làm đc mấy triệu , ank cho Linh 1 triệu , lúk đầu Linh k chịu cầm , xog ank quát thì nó mới cầm " --- 1 triệu chả đág bao nhiêu đâu ank , nhưg chuyện khôg có thì đừg nên nói , em chưa bao giờ cầm được 1 đồg nào từ tay ank cả , ank ạk ! Cùg với đó là ti tỉ lý do khác như : nạp tiền đt cho em ---- em chả hiểu là em nạp cho ank hay ank nạp cho em nữa , tỉk trí lại đi , rối quá nên lẫn lộn thôg tin àk ??? ( àk có 1 lần đưa cái thẻ 20k cho con bạn em nhờ nó đưa cho em , em quên mất :) ) , đi Big C vs Linh ank fải jả gần 100k --- cái này đúg , vì em đưa tiền jả nhg ank k chịu , đòi lấy tiền ank jả , ...

    Em nghe xog bàg hoàg thật , sốk thật , nhg em kệ & bỏ qua , coi như chả có j` , jả lại ank tất cả đồ đạc em đã nhận kèm theo lời " từ nay k liên quan đến nhau " . Nhưg k ngờ ank lại đi nói vs hàg ngàn người khác , cứ hết ng` này đến ng` kia nói lại với em , đầu em như vỡ tug ! Em hẹn ank ra nói chuyện cùg với bạn bè ank , bạn bè em , ... nói chug là hầu như mấy người nge ank kể chuyện . Ank bỗg dưg thôg báo vs mọi ng` là em hẹn ank ra để nói lời xin lỗi & xin ank quay lại ! Ank thật ảo tưởg quá ! Em hỏi ank có j` bất mãn vs em , ank vêk vêk cái mặt như thg` " ank chả hiểu tại sao em lại chia tay ank dù ank thế này ank thế nọ " . Rồi em hỏi ank về tất cả nhg~ điều em nge đc , ank bảo : " tại em làm ank fải ngỹ thế , lúk đấy ank rối trí quá k biết làm tnào fải đi kể cho mọi người để ank yên lòg " , rồi ank vặc lại em : " em k quay lại sao em lấy gấu của ank làm j` " , " ank nạp tiền đt cho em còn j` ? " , " ank chưa hề bảo vs ai rằg ank cho em 1 triệu cả " , ... Mất mặt quá ank ơi ! Em mà đúg như ank nói , chẳg bh em dám gọi tất cả mọi người ra để nói chuyện thẳg thắn ntn đâu ank . Cái Lu còn thấy em nói quá nhẹ nhàg , còn ank thì quá hùg hổ , em làm thế là chưa thoả đág cho bản thân em kìa !
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    ổi ôi trẻ con nhỉ,mình là mình kị nhất loại zai này
    bạn Linh này = tuổi tớ.Chia buồn chia buồn.Tuổi mình hợp với 81 hoặc 78.Lần sau cứ thế mà tương nhé
    Được so_cute_pink_girl sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/08/2008
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    18t chơi với ku 25, em mới bị mất $ là còn may lắm đấy. Còn thì ai nói gì kệ ng ta.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, chả đọc được
    Đọc thoáng qua thì thấy buồn nhỉ
    Dứt thôi em ơi.
    Luôn vui nhé
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết dài quá mình chả đọc nổi. Tình yêu mà bạn còn so đo đong đếm thì chả yêu lâu dài nổi đâu.
    Hic hic hic giờ này còn bị kẹt vì ba cái hình như vầy chả ra đường được bực quá.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc tớ lại nhớ 1 ng bạn.
    Hihi
    Yêu thì chưa dưng đã từng đong đưa tớ.
    Hắn dùng viettel tớ dùng vina k hiểu hắn mua nhầm thẻ hay cố tình mà mua sang vina nạp vào đt tớ trong khi tớ k bít vì k có nói.
    Bây giờ sau tầm 1 năm ng đó nhảy vào nick tớ xin lại 100k.
    Tớ nghĩ mà hài. Ng đó nói là giờ bí tiền, hihi và bảo là sau này giàu hơn tớ sẽ hiểu.
    Choáng và cũng chưa có ý định mua thẻ trả cứ thấy kỳ kỳ ấy.
    May mà tớ k yêu ng này.
    Zai này khá thành đạt làm ở đài truyền hình có vẻ cũng ........
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gái ơi! Chị cũng thấy mình kiên nhẫn để đọc hết bài e viết, hic, lần sau ko nên đổi kí tự kiểu như là "ank" hay "sok" --> đọc mệt lắm.
    Còn cái loại đàn ông như dzai nhà e, có thể tóm tắt ở 1 câu "vừa ăn cướp, vừa la làng", vứt ra khỏi não đi cho nhẹ đầu. Gái cũng chả việc quái gì phải thanh minh nọ chai, e sống thế nào chỉ cần gia đình, họ hàng, bạn bè thân hiểu là đc. Miễn mấy cái chuyện gọi cả đám người ra rùi giải quyết 3 cái vụ mâu thuẫn ấy đi, mất thời gian, vô ích. Loại đàn ông như dzai kia ý hả, có lẽ nên xem lại giới tính, sớm muộn gì mọi người cũng chửi cho sầm mặt thôi.
    Ps: dzai nhà e hội tụ đầy đủ các đặc tính của 1 thằng họ Sở, tên Khanh đấy!
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 29/08/2008
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    May quá, mình chưa gặp anh nào như thế này. Ex của mình nói chung là người tốt, 2 đứa chia tay, chắc cũng có nhiều bất mãn với mình nhưng tuyệt đối ko thik kể xấu, vì ko muốn người khác ghét mình.
    Mình cũng vậy. Quan điểm là chia tay rồi, càng phải tôn trọng nhau hơn để còn nhìn mặt nhau chứ.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cho lượn khẩn trương đi em ạ. Đó là câu duy nhất mà mọi người ở đây có thể nói. Mà cũng lạ nhỉ? 25 tuổi rồi mà chưa thấy đi làm đi ăn gì thì định ở nhà đến bao giờ nữa?
    Nghĩ lại, mình với vợ hồi mới yêu nhau, đi ăn đi uống, hôm nào không có tiền là hỏi:"Em có mang tiền ko?" . Thế rồi ăn xong ngoạc mồm rõ to : "Chị ơi! Tính tiền cho bạn em!". -------> bó toàn thân chấm com. May mà còn có người lấy cho
  10. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ui dài quá ko đọc hết đc.
    Mình thì chả bít nói xấu ex cái gì bâyh , vì chả có gì để nói xấu =.=

Chia sẻ trang này