1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    PHẬP !
    Ớ, xế à, xế mình lại hỏi tiếp ná.
    Mình viết về ex của bạn mình có được hông ế nhờ?

  2. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ấy mún vít về ếch của ai cũng được hết ấy cứ vít đi, chứ ngồi đó hỏi nữa là tớ... chọi gạch bi rờ hỏi zì hỏi wài zị
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Kiểu viết này chả hiểu gì cả, trông ngừa mắt thế ko biết
  4. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    6-10 , tức là 1 tháng nữa SN em ạh , mong anh chị đến góp vui với em ( địa điểm thời gian em nói sau không lại quên ạh , 1 tháng nữa cơ mà )
    1.prettygin ( chị em mìk đi thư jãn nhé )
    2.so_cute_pink_girl
    3.susulunlun
    4.baby_bluehp
    5.A_li_bo_bo
    6.nhoc_con_pdp ( chấp làm j` ấy nhờ )
    7.nhoc2212 ( thík em ntn nhờ , gặp em rồi là thất vọg đấy )
    8.hoangthuy
    9.anhnh20 ( chỉ em cách chốt anh nhé )
    10.saobangleloigirl
    11.Qua_Dang ( quả đắng hay quá đáng hả anh )
    12.nhim2013
    13.aq_84 ( hám tiền ai thì hám đừg hám mem ở đây ank nhé )
    14.sEpErAtEd ( hình như chat vs chị )
    15.anhnh888 ( ank thík kể ai thì kể luôn , k fải băn khoăn thắc mắc )
    16.lantim13 ( cùg chia sẻ trải nghiệm ạh )
    17.nokia2910
    18.man_in_the_snowy_river144
    19.situhocdoi ( sớm thoát khỏi sự hoài nghi nhé )
    20.bickhug ( làm quen nào )
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    NĂM
    Biết anh qua box Điện Thoại . Một ngày đẹp , anh hẹn em đi chơi .
    Đưa em ra hồ Than Thở gần ĐH Kiến Trúc , anh bắt đầu giới thiệu về nơi này : " ngoài Hà Nội hay phải đội mũ lắm nên bây giờ hầu như thanh niên HN vào đây , đông vui lắm " . Em cũg thấy đông vui thật , tuy chỗ này hơi bé . " Đấy , em xem , toàn bọn đua giỏi , đây này , đứg đây 1 tý , bọn nó vòng qua bây giờ ý mà " ; " anh thì hiền , chả đua điếc gì cả ( thế mà đèo em thỉnh thoảng lắc vài phát , văng tục như đúng rồi , lại còn mới gặp em lần đầu chứ ) , bạn bè anh thì đua dẻo lắm , nhưng cũng vì tạt đầu nhau mà ở đây suốt ngày đánh nhau " , " tầm 10h là bọn đua ở đây về hết rồi , vì 7h30 là bọn nó đã ra rồi mà " ... Rồi anh luyên thuyên về việc đánh nhau ra sao , như thế nào , xong kể một vụ " y như phim hành động Mỹ em ạh " , đại khái là : 2 nhóm xích mích , bỗng 1 nhóm bỏ chạy , nhóm kia tóm được 1 thằng của nhóm đang chạy chém 1 nhát , thằng kia lăn ra bãi cỏ , cả nhóm nhảy vào chém tiếp , rồi không hiểu từ đâu 1 chiếc innova đến , cửa sau mở ra , 1 fát đạn bắn bùm vào bãi cỏ , nhóm kia sợ quá tản ra , vài người trên innova chạy xuốg kéo thằng vừa bị đâm lên xog fóng vèo đi ...
    Sau khi cho em đi dạo vài vòng mát mẻ quanh hồ " xem đua " , anh tạt vào quán nước mía ven hồ uống nước . Nước hồ cao , lăn tăn nhẹ , không có rác như hồ Tây , Trúc Bạch hay Hồ Gươm . Nhỏ mà đẹp . Đang cho tư tưởng lãng mạn bay cao , anh độp ngay 1 câu : " hồ này toàn mỡ người " . Em tý sặc : " mỡ gì ạh ? " --- " xung quanh đây toàn nghĩa trang mà em , người ta chôn cất ở đấy thì mỡ người cứ dần dần theo đất chảy ra đây , cũng nhiều người chết đuối nữa mà " . Hãi ! Trên đời sợ nhất là ma quỷ với lại người chết , nghe xong em cứ cứng đơ người cười méo mặt , chả dám uống nước nữa , mắt cũng lơ đãng nhìn ra đường , tự hỏi sao không ngồi chỗ khác mà lại ngồi gần hồ như thế này . Anh lại tiếp tục : " bọn nó thường đua ở phía đường ngoài hơn , chứ quanh hồ thì cua hẹp lắm , ngay ở chỗ kia ( anh chỉ tay ) có mấy vụ rồi đấy , phóng nhanh , cua không được mất tay lái , chết ngay tại chỗ " . Em thấy rùng mình , vội vã giục anh đi về . Mặc dù biết em sợ ma , anh vẫn hồn nhiên đưa em qua mấy cái nghĩa trang chỉ trỏ giải thích , rồi đi lượn vào trong ngõ ngách tối om " anh đang đưa em vào nghĩa địa " ...
    Tối hôm đấy em hãi kinh khủng , phải chui xuống ngủ với mẹ . Hôm sau online anh đề cập ngay vấn đề : " làm người yêu anh nhé , anh thấy thích em , thấy em nói chuyện hay hay " --- " bây giờ em không nghĩ chuyện yêu đương anh ạh , làm bạn thôi nhé " --- " anh không thích làm bạn , em chọn đi : 1 là người yêu , 2 là không có gì " , ... Em chả hiểu anh nghĩ gì nữa . Hôm qua làm em chết khiếp , hôm nay lại nói tới một chuyện quá hư ảo . Thái độ và hành động của anh khiến em thấy mình như một trò chơi . Đến tận bây giờ anh vẫn hay nhảy vào nick em đá đủ kiểu : " ai mà yêu được em Linh VIP nhờ " , " anh yêu phải một người như em , em biết nên kiêu chứ gì " , " gặp em khó quá đấy , ai bảo anh ngu không biết tự lượng sức mình " , ... Hjz ... anh bảo như thế thì em sao dám gặp anh chứ ? Anh ơi ... tình yêu đối với anh là gì vậy ? Để thỏa mãn " thứ mình muốn có nhất định mình phải có " sao anh ? Em sợ lắm , sợ phải đối mặt với một người như anh ... em chả biết làm sao cả ... chỉ biết lẩn tránh thật xa ... dù mỗi lần như thế em nhận được những câu nói " xoáy vào lòng người " của anh ... ( Vẫn hãi ... )
  6. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em lynk giao du rộng quá, hôm trước thấy nhắc đến 1 anh trong box thời trang hôm nay nhắc đến 1 anh trong box điện thoại . Có khi sau sinh nhật lại thấy nhắc đến 1 anh quen trong box tâm sự thì chết
  7. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái anh thứ 5 đâu thể gọi là ex nhỉ, vì đã yêu đương gì đâu.
    Đọc hết topic này tớ thấy em chủ topic quá dễ dãi trong tình yêu nên mới phải chịu như thế. Rõ ràng có những người bộc lộ rõ bản chất rồi, khi đó đáng lẽ em phải dứt ra ngay, thế mà làm thế nào vẫn yêu được đến gần 1 năm trời, như kiểu em ko có người yêu thì ko chịu được ý.
    Có những anh vô công rồi nghề ăn bám bố mẹ mà em cũng yêu được thì thật là lạ.
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đang ăn cơm trưa đạm bạc toàn rau xanh, đọc đúng bài hồ mỡ của em Linh thấy tình hình được cải thiện ngay, thích thế
    Mà anh bị phân biệt đối xử đấy phỏng, thấy hám tiền 1 cái là cho ngay thứ tự số 13. Số này đen lắm, k làm ăn được . Em chốt danh sách đi rồi cho anh số....68 nhé, thế mới phát tài phát lộc, tiền vào như nước
    Túm lại phải chốt với em Linh VUP (U=unlucky) thế này:
    - Thứ nhất: chỉ nói xấu về 1, 2 anh sâu nặng (sậu) thôi chứ, cả 4 - 5 anh đều là ex thế kia thì....k ổn đâu
    - Thứ hai: em hay đi chơi với mấy ông "vô công rồi nghề" thế (theo lời em nói) thì thừa nhiều thời gian quá. Em còn trẻ, chắc đang SV, cứ chăm đi theo mấy bạn...nghiên cứu khoa học, lập dự án kinh doanh ấy --> đời có ý nghĩa ngay
    - Thứ ba: hoặc là em để ý các anh giai ý hơi kỹ quá, hoặc là các anh giai ý cũng quá thật. Thế nên phương án tối ưu là chọn lọc kỹ, ngừng mở rộng quan hệ song phương khi chưa định hình được về đối tượng
    - Thứ tư: đang thời kỳ lạm phát kinh tế khó khăn này, Thủ tướng còn phải kêu gọi toàn dân tiết kiệm mà em lên list khách mời SN dài thế kia àh. Chí ít thì cũng...rút gọn lại đi chứ, để còn mỗi anh là tốt nhất (đùa đấy :D)
    Đấy, cứ tạm thế đã. Có thể em vui vẻ, hoà đồng và cũng đa cảm nên hay...quý người thật, nhưng cũng phải biết suy xét và chọn mặt gửi vàng chứ, tiếng là yêu nhiều nhưng đó đâu chắc đã là tình yêu
    2 charisteric: chắc đây k phải ếch thật, mà là ếch "đểu" bác ạ . Chứ yêu đương gì khi mới đi chơi có 1 buổi thôi nhỉ (kể cả đã quen sơ sơ trước đó)
  9. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ đảm bảo là em ý mời các bác đi sinh nhật với mục đích chủ yếu là để tìm người yêu. Vài tháng sau topic này lại có thêm 1 bài nói xấu ex: "....em quen anh ở box Tâm sự..."
  10. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em lyk cho anh chen ngang tý
    Có ai biết làm như nào để đổi avatar không? Đổi mãi mà ko được. Post bài bên muare thì lại thấy có ava còn bên này thì không thấy gì cả

Chia sẻ trang này