1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là em và ank ý đã chia tay gần 1 năm nay rồi vậy mà ank ý vẫn cứ cố gắg moi móc mọi thông tin của em để rồi đi nói xấu em tiếp. Cuộc sốg của em thế nào , em yêu ai tiếp theo là quyền của em , đây ank ý lại bảo con người em phụ bạc lắm , chắc chắn sau này sẽ phải nhận quả báo , việc em mới chia tay người yêu mới là " màn kịch mới bắt đầu " cho cái sự đểu jả của em ??? Còn bảo rằg em trở mặt , rằg em chỉ biết ăn của người chứ chẳg ai ăn được 1 đồg 1 cắc từ em , ... Ôi ... blah blah blah ... chả kể hết được .
    Càg kệ khôg quan tâm thì ank ý lại càg thíck bới móc lên , lại còn bảo sang nhà em nói chuyện với bố mẹ và ank em vì cái tội em " sốg bạc " , em " chia tay ank ý như thế , đối xử với ank ý như thế có chấp nhận được khôg " ...
    Nản lắm ý ạk ( cái lần ank ý bảo em quay lại khôg được ank ý rạch đúg chữ LINH lên tay làm em hãi quá , chả dám ... )
  2. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này càng đọc lại thấy giống mình cách đây 4 năm cũng yêu phải một tên như vậy, càng ngày càng phát hiện ra tính hắn thế, mới đầu yêu càng về sau càng cảm thấy khinh thường. Về sau còn xin tiền mình để đi tán em khác mà quan trọng là hắn lại đi làm rồi chứ. Đúng là TY không nên tính toán nhưng nhiều lần quá thì cũng phải để ý không mọi người lại bảo dại trai.
    Hắn có mấy cái áo cũ rích, mình mua cho mấy cái thì chê không mặc vì không phaỉ hàng hiệu...phải muốn thể loại 500 trở lên. Lúc đó cũng buồn...
    Có một lần trời mưa to hắn thích cái mũ lưõi trai lắm rồi cứ kỳ keo mình đi mua, mình bảo anh có tiền anh khác đi mua, hắn bảo hắn không có và xin mình 400.000 để mua cái mũ lưỡi trai hichic. Chính cái vụ đó làm mình bắt đầu mới để ý. Mà thôi may là mình cũng thoát ra được, kể cũng chăng hết được..giờ lấy vợ rồi mà hắn vẫn bảo làm bạn....không yêu nữa thì chẳng bao giờ làm bạn cả..... Giờ thấy nhẹ cả người, thỉnh thoảng có những tên như vậy mất mặt đàn ông quá. Nhưng dù sao vẫn còn nhiều người tốt để mà hướng tới. Chúc mừng em đã thoát được....uống rượu chúc mứng mấy tháng không hết
  3. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhân mà gặp phải nam nhân mặt dày thì nữ nhân đó kể như chuốc lấy cái đen đủi về mình rồi. May mà em sớm nhận ra chứ không thì không biết hậu quả sau này ra sao ^^. Chúc em sớm tìm được người đàn ông đích thực!
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Dài vật! thế mà tớ cũng ngồi đọc hết bài bạn đấy:)
    Thấy có vài hỉnh ảnh tớ trong đó - chỉ là chuyện tiền thôi:))
    Chấp làm rì, giờ nam tử hán đại trượng phu ít lắm:))
    Tiếp đi bạn:)
  5. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tớ là con trai đọc xong mà còn thấy xấu hỏ cho nhưng người đo , nhưng con người như thế không đang để yêu đâu em a, trước đây mình cũng yêu nhưng chia tay rròi mình không phải nói ra đẻ khoe khoang nhưng mình góp tiền mua cho nguời yêu cả xe máy và điên thoại ma không thấy tiếc mình dùng đt đểu cũng được nhương cô ấy dùng đt tot . chia tay nhau rồi nhưng mình không bao giơ có ý nghĩ lấy lại hay nói vớ ai ca . Nhừng gì đẫ qua thì cho qua để lại nhưng gì tót đep vật chất cũng quan trong nhưng tình cảm chân thật không chứa vật chất trong đó . chúc banlây lại niêm tin o các anh
  6. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ối da, vậy là em gặp phải Chí Phèo rồi, chẳng biết nói gì, chỉ là cái số mình đen thì phải chịu thôi. Cơ mà công nhận em cũng mù quáng quá cơ, mãi mới nhận ra!
  7. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mới biết thêm trên đời cũng có con gái dại trai nữa , mình cũng 25 rồi công việc thì tự do lúc kiếm nhiều lúc kiếm ít lúc chẳng có nhưng chưa bao giờ mình tiêu tiền ex một đồng. em nên bơ tên kia đi mắc kệ hắn nói gì. tên đó công nhận chai mặt thiệt.
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bỏ được là tốt rồi. Còn hơn là để lâu lại khó bỏ.
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Topic rất thật, rất đời
    Mong được đọc những bài tiếp theo của bạn !
  10. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ... người yêu thứ 2 ... ( cont )
    Sau lần gặp mặt đông đủ ấy , mình không gặp nhau nữa anh nhỉ ? Và ...
    Em lại biết thêm được nhiều bí mật khác ...
    Anh không ít lần hỏi vay bạn em tiền ... Từ bạn cấp 3 cho đến đại học , thậm chí là cả lớp học thêm Tiếng Anh ???
    Em nhớ có lần anh có hỏi em " Anh vay tiền bạn em có được không ? " , em trả lời " không , cần gì anh cứ bảo em " vì em nghĩ đến thể diện của người yêu em , của em . Anh là đàn ông con trai , lại đi vay tiền của bạn người yêu vì 1 cái chuyện không cần thiết , để làm j` ??? Anh cũg bảo " ừh , được rồi , cái gì anh cũg phải hỏi ý kiến em trước , anh sẽ không vay nữa " ... Em tin anh , anh ạh ... Thế mà chẳng hiểu tại sao sau đó chẳng bao lâu anh lại vay tiền nó , để nó từ chối không cho mượn , em biết chuyện hỏi anh thì anh lại lấy lí do này nọ bao biện . Ukj , 1 lần , em bỏ qua .
    Ít lâu sau thì em biết tin anh hỏi mượn đứa bạn cùg trườg ĐH . Em dặn nó trước nên khi anh hỏi nó từ chối , bảo có đứa A vừa mượn tiền nó xog nên nó không có . Vậy mà anh trắng trợn ra gặp đứa A đòi tiền ??? Em chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa ...
    Rồi ... anh nhờ anh B ở lớp Tiếng Anh của em đi vay lãi cho anh ... một số tiền ... ( ôi ... nghĩ lại thấy nản quá ... ) ... chỉ có 500k ( từ thág 10 năm ngoái ) . Rồi tự dưng em thấy anh không dùg điện thoại nữa , em hỏi , anh bảo cho bạn anh mượn làm ăn , hoặc là anh cầm để lấy tiền đóng lệ phí xin việc , ... Sau này anh B bảo em " Em xem thế nào chứ bảo thằng C đi , nó vay có vài trăm bạc mà không trả nổi tiền lãi , anh ngại quá đấy " ... Và điện thoại anh biến mất là để lấy tiền giả lãi . Cho đến tận tháng trước , tiền vẫn chưa giả hết cho anh B , và vài hôm gần đây , anh B lại nói với em : " Anh cạch mặt nó rồi, hôm trc'' nó cò quay anh đủ kiểu , xog giả 1 phần , vẫn còn lại đến hơn nửa , anh kệ , cho nó luôn , cái loại ... "
    Hay 1 vài chuyện tương tự như : " Anh C hỏi vay tiền em để mua gấu bông cho chị , nhưng nghe chị dăn nên em không cho vay " , ...
    .............
    Khi không làm cách nào níu kéo em được nữa , anh lại bịa ra đủ thứ . Rằng bây giờ đêm nào anh cũng đi Quảng Ninh làm việc , ság về sớm , anh cố gắng chỉ vì em . Anh mệt mỏi , anh cô đơn , hôm nào cũg phải vào viện truyền máu ???? ( truyền lắm thế ) Em bảo để em vào xem anh thế nào thì anh kêu " thôi , mẹ anh vào giả tiền cho anh bây giờ , em gặp mẹ anh lại rắc rối ra " . Vài hôm sau anh báo tin anh bị ngất , phải nằm viện mấy hôm mê man , lúc tỉnh dậy nghe mọi người kể lại trog lúc như thế anh toàn gọi tên em , bố mẹ anh hỏi " Linh là ai ? " thì anh bảo " là người quan trọg nhất với con " . Bố anh thương anh lắm , khuyên anh đừng làm việc nặng nhọc nữa , nhưng anh nước mắt lưg tròng ( ặc ặc ... ) " con phải cố vì người con yêu " , ... hay " anh bây giờ sắp chết rồi , bị mắc bệnh nan y ( kinh thế ) , anh sống được thì phải nhờ vào ý chí của anh , bây giờ anh như người trước vực thẳm rồi , em chỉ cần đẩy 1 cái là anh ... " , ... blah blah blah ... Có lẽ ... anh xem phim Hàn Quốc nhiều quá nên bị nhiễm nhỉ ???
    Ôi , để nói hết về con người anh ... có lẽ em không thể . Tóm lại , em và anh giờ không còn quan hệ gì nữa , thật sự ... thật sự ... thật sự ... mong anh đừng chạm tới cuộc sống của em , đừng bới móc đời tư của em lên nữa . Em xấu xa , em đểu giả , em bạc bẽo - đúng ! Con người em là thế ! Anh nghĩ thế , thì hãy luôn nghĩ như thế - và - anh nên cảm thấy vui mừng vì thoát khỏi được con người như em chứ , đúng không anh ?

Chia sẻ trang này