1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế nữa. Thằng đấy cho cái đạp vào mặt cũng chưa đủ!
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy thương em
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ... người yêu thứ 3 ...
    Hơn em 2 tuổi , sống một mình từ bé do hoàn cảnh gia đình , anh trông có vẻ già dặn hơn so với tuổi của mình .
    Em đến với anh chóng vánh - ngọt ngào . Và chúng mình kết thúc cũng khá nhanh ...
    Anh nóng tính , tự trọng cao - Em quen chiều , cái tôi lớn . Để yêu anh , em đã gạt bỏ tất cả những thứ khiến em dễ tự ái nhất , ngoan ngoãn nghe lời anh như 1 con mèo nhỏ .
    Anh ở nhờ nhà trọ với bạn . Khá tự tin bản thân và " điều khiến anh tự ti nhất là không gia đình , không nhà cửa , không có việc ổn định " .
    Chẳng biết từ lúc nào mỗi ngày anh đều chờ em mang cơm trưa và hoa quả tráng miệng sang . Rất giản dị , đôi khi chỉ là hộp xôi gà với quả na quả táo , suất phở cuốn với quả mận quả đào , ... tình cảm của chúng mình tiến triển rất tốt . Ăn xong anh đưa em ra chỗ làm thêm trong dịp hè , tối đón em về rồi cả hai lại đi uống nước , ăn ốc , ăn miến ngan , ... Không xích mích - không gây hấn . Em thích một tình yêu êm dịu ...
    Thời gian cứ thế trôi , bỗng nhiên em giật mình nhận ra bản thân mình đã quá lâu không được chăm sóc , em ốm và gầy đi nhiều . Anh thì trở nên gắt gỏng hơn , to tiếng với em suốt - điều mà em rất sợ . Một ngày không qua anh thì anh giận dỗi , bơ em đi ; sang mà không mang cơm thì bảo " chẳng chịu cho anh ăn , chẳng chịu nuôi anh để anh gầy gò " ; ... em thấy mệt mỏi ...
    Anh đọc được tin nhắn của 1 anh gửi cho em ( em quen trên box thời trang khi vẫn còn bán hàng trên mạng ) với nội dung : " em ei , di ngu chua " , anh cau mày hỏi xem đó là ai ? quan hệ thế nào ? sao lại nhắn tin như thế này ? Và em giải thích cho anh nghe , em và anh ý cũng chưa từng gặp mặt . Anh xuôi xuôi , nhưng khi đến chiều anh kia gọi điện , em không dám nghe vì sợ anh giận , anh lại nghĩ rằng em mờ ám , bắt em đưa điện thoại để anh nói chuyện . Nói chuyện gì hả anh ? Em và anh ý chẳng có gì , thời gian cả ngày ở bên anh thì em mờ ám được với ai ? Em sợ anh cáu lên , nói năng không suy nghĩ thì oan cho anh kia nên không đưa , anh tức giận vứt bộp cái mũ bảo hiểm xuống đất , để em một mình với cái xe giữa dòng người qua lại , buông 1 câu : " Coi trọng nó hơn chứ gì ? Không muốn mất nó chứ gì ? Ở đấy mà giữ ! Từ này đừng gặp mặt nhau nữa ! " Em hoảng hốt thật sự . Chuyện không có gì cả mà anh nhặng xị cả lên , quá trẻ con , nhường anh , em đưa điện thoại - và - anh thật vô lí khi bảo với người ta rằng : " Anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa . Tôi không thích . " , rồi bảo em phải gọi điện cắt đứt mọi quan hệ của cả hai ??? Em làm theo ý anh . Cũng may hai anh em quen nhau cũng khá lâu nên anh ý thông cảm cho em - không có chuyện gì xảy ra .
    Rồi 1 sáng , em thay ava mới ở blog , anh online nói em thật giống " con hàng " , bảo em bỏ ava đi . Em không ngờ anh có thể nói em như vậy . Theo anh , thế nào là một " con hàng " ? Em hỏi tại sao anh lại thốt ra những câu như thế , em không quen kiểu nói năng như vậy , thì anh trả lời : " bảo bỏ đi có bỏ không ? " , " không bỏ chứ gì ? " , " nhắc lại lần cuối , có bỏ ava đi không ? " ; mặc cho em chờ đợi câu trả lời xác đáng cho câu hỏi của em . Anh out . Em gỡ hình ở ava ra . Gọi điện cho anh không được , nghĩ anh giận , em không qua anh nữa mà đi làm luôn . Online , nick anh sáng . Em buzz hỏi anh giận em àh ? Anh hỏi ngược lại : " sao không qua ? " - " em sợ anh giận nên không qua " - " qua đây đi , nhanh lên " - " em đang ở chỗ làm , không qua được ạh " - " bảo qua có qua không ? " - " em không qua được thật mà , làm gì có ai trông hàng " - " gọi điện cho thằng chủ bảo nó về trông cho , qua đây ! " - " anh buồn cười nhờ , anh ý vừa mới đến công ty xong lại bảo anh ý về sao được " - " tóm lại là có qua đây không " - " không ạh " - ... Và anh bắt đầu văng tục : " sáng dậy không thấy điện thoại đâu đã tức rồi , chả hiểu ********* nào lấy mất , online thấy cái ava lại càng bực mình ( em chả hiểu bực gì , cũng chỉ là thêm cái kính , thêm cái túi xách , quần áo thì chả hở chỗ nào :-< ) , đã thế ngồi chờ mãi chả thấy sang , từ ság chả có cái ***` gì vào bụng , đói ***'''' chịu được , bây giờ bảo sang thì lại bày trò này nọ , từ giờ khỏi phải sang nữa ! " . Em choáng váng thực sự ! Em nói anh bình tĩnh lại đi , tối em sang sau rồi nói chuyện , anh không chịu rồi lại tiếp tục chửi bới . Em sign out .
    Tối qua tìm anh nhưng không thấy , em lặng lẽ đi về . 21h45 , anh gọi điện bảo em qua . Em vội vã phóng sang chỗ anh . Anh nhắc lại chuyện trong ngày . Trách móc . Phân tích ( suy từ bụng anh ra bụng em ) . Anh bảo em không tôn trọng anh . Anh nói cái gì là phải nghe , không nghe tức là không tôn trọng . Anh cảm thấy bị xúc phạm . Bị tổn thương cái tôi . Tại sao anh không nghĩ cho cảm giác của em ? Tâm trạng của em ? Anh bỏ mặc , anh nói lại cảm xúc trong lòng của anh . Anh bắt em nghỉ làm . Àh , hoá ra là thế ! Đây là vấn đề chính . Thấy chủ quan tâm tới nhân viên , anh nghĩ rằng anh ý thích em , đong đưa em , không tin vào em và bắt em nghỉ làm . Em không chấp nhận . Mặc em năn nỉ giải thích cỡ nào anh cũng kệ . Anh nói : " không nghỉ làm thì thôi . Em quyết định thế rồi thì em đi về đi . Anh chẳng còn gì để nói với em cả , em về đi . " Em lại là đứa không mau bỏ cuộc nên vẫn cố hết sức cứu vãn cả hai , em pha trò , tỉ tê , làm anh cười , làm không khí dịu lại , rồi thuyết phục anh . Rất may là anh đã bỏ qua . Cám ơn anh .
    Mỗi ngày lại đều đặn trôi qua ... Vào một ngày thứ 4 , em chờ anh đến đón sớm để đưa em đi học Tiếng Nhật ... 2 phút ... 5 phút ... 8 phút ... 15 phút ... Em gọi điện , giọng anh pha lẫn tiếng ồn ào : " anh bị bắt xe , chờ anh 1 chút , đang xin " rồi tắt máy . Em hoảng sợ không biết anh có sao không , 1 đồng không có trong người . Em gọi lại hỏi anh bị bắt chỗ nào , anh kêu ngã tư Cát Linh - Giảng Võ . Vội vàng nhờ bạn qua đón , em qua đó tìm anh . Ngơ ngác ... anh đâu ??? Gọi lại cho anh lần nữa : " Anh ở chỗ nào , sao em qua không thấy vậy ? " , anh trả lời gấp gáp : " lấy được xe rồi , đang ở dưới Hà Đông , anh đưa thằng bạn về nhà ý mà , đang trên đường về rồi , em cứ về hàng net chờ anh , chút anh qua " rồi tắt máy . Phù ... thế là anh không sao ... thật là làm em lo lắng quá đi ... 2 tiếng sau vẫn chưa thấy anh đâu ... em sốt sắng không biết anh đi đứng có cẩn thận không , anh là anh hay va chạm lung tung lắm . Alô cho anh liên tục , lúc thì " chờ anh tý , tắc đường " , lúc thì " xe bị thủng săm , anh đang vá " , ... Em nghi ngờ , nhờ bạn đèo sang chỗ anh ở trọ . Sững người , em thấy anh và đám bạn trong hiệu cầm đồ ! Em gọi điện , anh bảo đang ở đường Láng , sắp về rồi . Em thất vọng quay về hàng net . 30p sau anh xuất hiện với dáng vẻ khẩn trương , cười trừ : " em cứ giục anh làm anh phóng vội quá , không kịp mua xăng cho em " . Em cười nhạt ...
    ... Rồi anh rủ em đi ăn ốc . Anh kể về chuyện bị bắt xe thế nào , anh hoang mang ra sao khi trong người không có giấy tờ , anh đã phải làm thế nào để xin lại xe , ... Em im lặng . Đưa anh về gần tới nhà , em bóng gió : " lần sau đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa " , anh nói với cái giọng vô tội : " thì có ai muốn thế đâu " . Về nhà một mình ... em nghĩ mãi ...
    Được lynkoy sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 30/08/2008
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thấy em gái này toàn yêu phải các anh ỡm ờ, dở ông dở thằng nhỉ. Nghề ngỗng ko có, tiền nong thì lung tung, mà lại cứ thích củ hành củ tỏi em gái. Chị thấy em gái nên xem lại việc lựa người yêu mí cả cách yêu của em đi, nếu không thì toàn gặp phải thứ chẳng ra gì thôi.
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    thôi em ah,em gặp fải 2 người toàn o ra jì,chị o hiểu sao em có thể tiếp tục nhiều lần như thế.nếu yêu mà để tiếpc tục chịu dày vò,thiệt thòi,khổ sở như thế,thà đừng yêu còn hơn.chấm dưtá là o có gì hối tiếc em ah.dù sao nếu đã là ex thì chúc mừng em
  6. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ... người yêu thứ 3 ... ( cont )
    Đêm online gặp anh . Anh hỏi sao em ngủ muộn thế . Em nói em bận suy nghĩ . Anh hỏi em nghĩ gì . Em bảo sao anh lại dối em ? Có thể nói tất cho em nghe nếu mọi chuyện là do hoàn cảnh bắt buộc hay không phải cố ý anh làm thế cơ mà ? Anh nói anh bị bắt xe thật , nhưng phải vay nóng bạn anh để lấy xe , và đặt xe để giả tiền , tiện thể phang vài chục điểm lô , còn thừa tiền lấy xe ??? Sốc thật sự . Anh nói không còn mặt mũi nào gặp em, anh thấy xấu hổ , lần đầu tiên anh làm như vậy , ... Em - rất tin tưởng vào tình yêu - tha thứ và an ủi anh đừng nghĩ như thế nữa . Lần sau có chuyện gì thì cứ nói thằng với em là được . Chuyện trôi đi trong yên lặng ...
    Càng ngày thái độ anh càng quá quắt hơn , đòi hỏi nhiều hơn . Đưa anh đi ăn , mỗi lần xong anh đều hất hàm cười cười : " Giả tiền đi ! " . Em nhịn . Rồi đến 1 hôm không chịu nổi , em quay lại bảo anh : " Anh giả đi " . Mặt anh biến sắc : " đùa thôi , em giả cho anh đi mà " . Em đứng dậy với cái khó chịu trong lòng . Rồi tối về anh bảo em làm anh mất mặt , anh bảo rằng em tưởng anh sung sướng lắm khi đi ăn với bạn gái mà toàn để bạn gái giả tiền àh ? Em đã làm anh cảm thấy nhục vô cùng ??? Tại sao anh không nghĩ rằng em ngại như thế nào khi anh hất hàm nói em " giả tiền đi " , em là gì vậy ? osin àh ? Anh có tôn trọng em không ? Em hỏi sao anh không nói được 1 câu nhẹ nhàg : " Giả tiền đi em " mà phải thái độ như thế , anh gắt gỏng : " đã biết ***'' có tiền rồi ăn xong thì đứng dậy giả **. tiền đi lại còn làm trò ! " .Rồi anh nói anh đã dựa dẫm em quá nhiều , có lẽ em đã mệt mỏi , vậy thì em nên dừng lại đi , đừng có cái kiểu tưởng cho người ta ăn được vài ba bữa là lên mặt , thái độ ???
    Và em mệt mỏi thật sự . Mệt mỏi với cách cư xử của anh . Em quyết định dừng lại 1 thời gian , anh ngúng nguẩy : " 1 thời gian làm gì , dừng lại hẳn luôn đi " . Em nói anh nên bình tĩnh lại , suy nghĩ kĩ càng , đừng có nói lung tung trong lúc tức giận , nhưng anh 1 mực đòi vậy . Em thuận theo ...
    Gặp anh ... anh ra sức níu kéo , ra sức xin cơ hội , hỏi em tại sao em có thể làm vậy với anh , anh sẽ sửa đổi , anh sẽ tôn trọng em , anh sẽ về nhà , anh sẽ đi làm , anh sẽ ... Cái sẽ chẳng bao giờ chấm dứt . Em khóc như mưa , thương anh và thương em , nhưng ... chuyện em đã quyết định ... không bao giờ em thay đổi ... Và anh ... anh chính là người thúc đẩy em đi đến quyết định này cơ mà , đúng không ?
    Thương ...
    ... người em từng rất yêu ...
    Được lynkoy sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 30/08/2008
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    HIHIHII....
    Đọc truyện cô em tự nhiên nhớ một anh chàng, cũng buồn cười lắm. Khác tẹo là khi ảnh có tiền thì chiều lắm, thích đi ăn ở đâu, chơi đâu, mua gì thì cũng chiều. Chỉ có điều tiền anh ấy tiêu vèo cái hết luôn. Sau đấy thì tiền mình.... hề hề ....
    Chị có cái máy S-phone, anh ấy cũng mua một cái, đăng ký free one chứ. Buôn đến nóng cả điện thoại. Khi cảm thấy chán cũng là lúc sợ khi nghe tiếng chuông điện thoại.
    Lần chia tay: hai đứa hai nhà đang buôn về Gala cười. Đang nói mình tự nhiên thấy chán thế bảo luôn: mình chia tay nhá.
    Chia tay xong thấy nhẹ nhàng thanh thản thế, người cứ như là giảm mấy cân. Tung tăng vui vẻ trẻ khỏe ra.
    Ôi những anh chàng đấy yêu nhất là khi chia tay không buồn phiền còn vui vẻ nữa.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa được biết anh thứ nhất
  9. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sự thật rằng e đã đọc hết những anh chàng chị yêu đều có 1 chiều rất xấu là lười làm , hay dựa vào bạn gái , lằng nhằng chuyện tiền bó tay luôn về những tên đàn ông như vậy to đầu rồi mà ...
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    vì sao lại cứ tìm người thế để yêu

Chia sẻ trang này