1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hay phết nhỉ? Thế mà các em cũng chịu được, cũng yêu được mấy chàng đấy trong suốt một thời gian. Dù sao thì cũng chúc mừng vì đã là EX. Trước đi học có biết 1 em dại trai chưa từng thấy. Tiền học có bao nhiêu đem cho ku kia mua quần áo rồi 2 đứa rủ nhau đi ăn uống nhảy nhót. Đến lúc nhà trường gửi giấy về báo nếu không đóng tiền thì sẽ cho thôi học, lúc đấy lại đem điện thoại đi cắm. Cắm xong rồi không có tiền lấy thì cắm xe để lấy điện thoại. Và mọi chuyện vỡ lở khi mà cô bé này không biết xoay đâu tiền để lấy xe nữa. Lúc đấy thì ku kia cũng say goodbye luôn...
    Đúng thật là thế gian có lắm Gentlement thì thỉnh thoảng cũng chui đc ra 1 vài đồng chí da mặt dày hơn da...gót chân.
    Lần thứ 2 là lần ngồi trong 1 quán cafe trên đường Liễu Giai cách đây gần 2 năm. Thấy có 1 đôi bàn bên ngồi với nhau, cô gái thì cứ:"Anh! Anh trả em được bao nhiêu?". Câu nói đó lặp đi lặp lại đến mức chàng trai kia phát cáu. Thế rồi rủ rỉ thế nào lại quay ra ôm hôn nhau như...chưa từng có màn đòi nợ ấy
  2. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thứ 2 và 3 thì xấu tính thật nhưng vẫn chưa thấy người yêu thứ 1 của em bé này
  3. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    For các anh - một số người từng hẹn hò với em
    MỘT
    Một thứ tình cảm lung tung và vớ vẩn nảy nở giữa anh và em . Em biết chắc cả hai đứa chẳng hề thích nhau quá mức chứ đừng nói đến yêu . Thế mà chẳng hiểu sao anh lại ngỏ lời với em và em đồng ý ???
    Sau vài ngày trên danh nghĩa " người yêu " , mọi thứ vẫn rất ổn . Thói quen của cả 2 là thường nhắn tin đêm . Cũng như mọi đêm khác , hôm nay cũng vậy ...
    3g30 sáng , điện thoại em réo liên tục . Có người gọi đến . Không phải là anh . 1 cuộc - 2 cuộc - 3 cuộc . Em không nghe máy và bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mà đang nhắn tin nửa chừng lại cứ bị làm phiền . 4 cuộc - rồi 9 cuộc tất cả . Em tự hỏi ai mà dai thế , gọi 1 - 2 lần không thấy answer thì phải biết người ta đang ngủ chứ lại ... Rồi tin nhắn đến : " Sao em không trả lời điện thoại của anh ? Cho anh làm quen nhé ? Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Có người yêu chưa ? ... " Em giật mình . Người duy nhất biết em còn thức lúc này là anh , hay là anh và bạn anh này trò trêu em ? Rồi thấy anh nhắn tin ngắt quãng , thưa dần , còn tên lạ mặt kia thì cứ liên tiếp hỏi han dù em không trả lời lại 1 tin nào . Tức mình , em reply lại : " anh không biết đang làm phiền người đang ngủ àh ? " , thì nhận lại được tin nhắn : " ngày mai 13g30 anh qua đón em đi chơi nhé , cho anh gặp mặt đi , nhà em ở đâu ? " . Chưa đầy 30s sau sms của anh tới : " hôm nay mình không được gặp nhau rồi , trưa mai anh qua đón em đi ăn nha " . Tình cờ thế àh ? Em tắt máy đi ngủ , không reply lại sms của ai cả .
    Tối hôm sau đang trong lớp Tiếng Anh thì anh gọi điện : " sao hôm nay anh rủ đi ăn mà không đi ? hay là hẹn với thằng nào ? đúng không ? " - " hẹn với ai ? " - " thôi em đừng giả vờ nữa . Hôm qua em chả nhắn tin với bạn anh còn gì , nó hôm qua ở nhà anh ngủ mà , anh biết tỏng rồi ... " - " anh thôi cái kiểu đấy đi , em chả hiểu anh nghĩ gì nữa , em thừa biết bạn anh và anh trêu em , còn em có đi không ý mà , đi mà hỏi bạn anh nhé " - rồi em tắt máy vào lớp .
    Từ đấy em cắt liên lạc với anh . Đúng là rất vớ vẩn . Thỉnh thoảng anh nhảy vào nick em nói chuyện rồi hỏi tại sao lại không liên lạc với anh nữa , bây giờ chúng mình là gì , em có nhớ anh không , ... Những thứ ấy anh phải hỏi chính bản thân anh , anh nhé , chúng mình ... là vớ vẩn !
    Được lynkoy sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 01/09/2008
  4. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu để số dđ làm chữ kí
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chết cười với em này, chả hiểu anh số 1 này có gì đặc biệt cũng rứa như anh 2,3 mà ém kỹ bây giờ mới đưa ra.
  6. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ba tên người yêu của em này gộp lại bằng người yêu cách đây 4 năm của mình. Híc đúng là có cảm giác như em gái . Hãy tim hiểu kỹ rồi mới yêu, tốt ntất yêu anh tử tế đi làm rồi, nếu chưa tim ra thi tạm dừng yêu đương. Tình yêu phải biết chờ đợi mới gặp được. Gặp tiếp người thứ 4 như vậy nữa chắc phải vào nhà thương điên mất....
  7. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đâu , nhầm ùi anh ui
    Người ta bảo ty đầu là ty đẹp nhất , dù em & anh ý đã chia tay , nhg mà vẫn đẹp nên em muốn jữ lại cho riêg em
    Còn anh kia chỉ là hẹn hò lug tug thôi mà
  8. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chúc em luôn vui. nhưng chị nghĩ em cũng chẳng mấy khi buồn.
  9. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em kòy ko để chữ kí có số dđ nữa rồi ^^ nhưng mà các bài trước thì vẫn còn
  10. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em này, trẻ con kinh dị và các quả người yêu cũng trẻ con không kém. Phải zút kinh nghiệm chứ lị, cứ yêu đi yêu lại mấy cái style điên loạn này rồi ảnh hưởng đến mình đấy.

Chia sẻ trang này