1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chia buốn với bạn chủ topic đọc xong mà buồn nhưng tính yêu luôn là như thế...Bỏ rồi thì thôi nói xấu n` ta cũng chẳng đc j` cả nhưng mà từ đây để yêu 1 ai đó thật lòng thì thật là khó...từ khi chia tay ex em cũng vài lần yêu lại nhưng ngay khi mới chớm bắt đầu thì trong em lại có nhiều hòai nghi và ko muốn nó kéo dài nữa...
  2. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cứ mãi đuổi theo nỗi buồn sao được ạh ? Theo em thì nên sống hết mình cho hiện tại và tương lai , quá khứ chỉ là tấm gương để soi vào xem mình đã khôn chưa , thay đổi được gì , đã làm gì để mọi chuyện khá hơn , ... Quá khứ giúp bản thân HOÀN HẢO hơn
    Đôi khi em thấy cô đơn và trống vắng lắm nhé ! Thấy rất mệt mỏi và cần dừng chân , nhưng chả hiểu sao chân em lại không dừng , có lẽ em lạc quan vui tươi quen rồi , ủ rũ và ngồi 1 chỗ không phải là tính cách của em
  3. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cô em này giống mình hơi bị... ngu trong việc chọn bạn trai, toàn gặp lũ giẻ rách có điều mình mới 2 phen đã rút khỏi tình trường, tôn thờ chủ nghĩa độc thân luôn, còn em í vẫn mải mê chinh chiến và yêu đương Mình mà ngồi viết bài nói xấu ex thì chắc là cũng tàn canh gió lốc lắm chứ ko có được nhẹ nhàng như em gái đâu Bull**** cái lũ đàn ông thúi !!!
  4. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    HAI
    Quen anh qua người yêu của bạn em ( sau mới biết anh người yêu này Sở Khanh toàn tập , khổ thân con bạn em ) . Lần đi chơi đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ . Nhưng đôi khi em nhận thấy từ anh nụ cười khẩy ???
    Trên cương vị là hai-người-đang-tìm-hiểu , em và anh hầu như ngày nào cũng gặp nhau . Chỉ sau vài hôm anh đã bắt đầu khoác vai ôm em như thể chúng mình là một đôi yêu nhau lắm lắm . Tất nhiên là em hãi cái khoản như thế này , khéo léo giả vờ đùa rồi tránh thật xa bàn tay của anh .
    Lúc gặp nhau thì không có gì nhưng khi chat & nhắn tin thì em lại nhận ra cái vẻ khinh khỉnh của anh : khinh đời - khinh người - và cao giá ! Đôi khi chỉ có những chuyện bé hơn cả hạt cát mà anh cũng ầm ĩ giận dỗi lung tung . Rồi chả nhớ vì sao nữa , 1 hôm em mang trà sữa qua cho anh , anh có bảo em vào nhà chơi , nhưng em nhẹ nhàng từ chối - và - anh lại cười khẩy ( ghét nhất cái kiểu này ) : " Ờh ! Thế về đi ! "
    Em cảm thấy không được tôn trọng ! Không liên lạc . Đó là cách khi em muốn kết thúc một mối quan hệ nào đó .
    Thế rồi online gặp anh , anh vẫn nói với cái vẻ tự mãn :
    - Chưa bao giờ anh bị một người từ bỏ nhanh thế , chỉ mới 1 tuần chứ mấy !
    - Em không thích tính cách của anh , không thích kiểu kênh kiệu và trên phân người khác , anh đối xử với em không một chút tôn trọng .
    - Thế àh , anh xin lỗi , không ngờ con người em mà cũng nghĩ được như vậy ;))
    - Anh nghĩ em là loại người gì hả ?
    - Àh , anh nghe người ta nói nhiều về em ;)) , em có vẻ là người rất lăng nhăng và lằng nhằng đấy :D . Với em chỉ chơi bời thôi . Khi biết em học trường gì thì anh lại càng thêm phần chắc chắn về những điều người ta nói về em ;))
    Àh , hoá ra là thế ! Có thể em là người có khá nhiều tai tiếng " hôm nay đi với thằng này , mai đi với thằng khác " , nhưng anh ạh , miệng lưỡi thế gian mà . Em không quan tâm . Đã có lần em đau vô cùng khi nghe những lời này từ miệng mẹ thốt ra ( cũng do mấy bà ngoài đường lắm chuyện nói vào ) , rồi bảo em còn tệ hơn nhiều nữa cơ . Nhưng mẹ con ngồi nói chuyện cũng rõ ràng , và phải hiểu một điều cơ bản rằng : KHÔNG PHẢI CON GÁI CỨ ĐI VỚI MỘT NGƯỜI CON TRAI NÀO ĐẤY THÌ CẢ HAI PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU . Còn về trường em ... em nhớ ... em đã trả lời khi anh hỏi rằng em học Genetic . Anh đã rất hào hứng nói anh cũng có bạn học ở đấy , anh vẫn lên đấy chơi với bạn anh suốt - rất thân thiện . Nhưng không ngờ anh cũng như bao người khác - thành kiến về Gen : " toàn bọn ăn chơi đú đởn , học hành gì , chỉ tiền là nhiều ... " .
    Em thật sự khinh thường một con người như anh ! Đến tận bây giờ không hiểu sao anh vẫn còn giữ nick của em và chat rất hồn nhiên : " may mà hồi đấy em từ bỏ anh sớm không chỉ khổ em ra thôi , bao nhiêu người đến với anh đều vậy " --- " em không quan tâm , cũng chưa từng thích anh " --- " đến bây giờ em nói gì chẳng được , nhưng anh biết hồi đấy em thích anh " ...
    Bó tay toàn tập với anh đấy ! Tự tin là đức tính tốt , nhưng đừng để nó biến thành tự đắc , anh nhé ! Và - bỏ cái thói khinh khỉnh đi - sẽ tốt hơn nhiều đấy , vì anh là người có quá nhiều khuyết điểm rồi :) .
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cm của chị tý phun hết ngụm cacao đang uống dở vào screen
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    em gái này nói quá mồm rồi đấy, em thích sống ko cần đàn ông
  7. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang tạm ngưng sử dụng số này 1 thời gian vì có " gián điệp " cho anh người yêu thứ 2 biết nên có hơi tý phiền hà ạh
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Èo, pé mới có 18t mà chinh chiến yêu đương con gà ác gứm nhẩy. Tốt nhất để trái tim đc yên 1 thời gian rồi ty đẹp sẽ đến.
    Lỗi chăng phần lớn tại pé. Iu chúng nó, cung phụng chúng nó quá để cno thêm đổ đốn. Riêng cái khoản mua trà sữa mang tới nhà thì nhất roài đới.
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác chủ topic ,hay quá é
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình được người yêu như cô ấy
    Hừm, em Linh mới 18 tuổi mà xông xênh thế, chả bù cho anh...

Chia sẻ trang này