1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sEpErAtEd

    sEpErAtEd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghĩ lại mình cũng ở trong trường hợp này dù sao cũng thấy mình ngu thật mặc dù ex ko say goodbye mà cứ lờ lờ đi thôi thì mình đành say goodbye thôi Mà giờ thấy chia tay xong nhẹ nhõm lắm chẳng phải lo nghĩ gì nhiều mà cái kiểu tiền nong thế này yêu xong có lúc mất luôn cả bạn bè vì thể loại này ... Haizzz suy đi tính lại người yêu thứ 2 này ko bằng 1 phần 100 1st love của mình
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ông nài thay quả ava làm mìn hem để í. Gừ gừ. Vìa chuồng ngay. Hở ra là đi xì pam ngay đới
    Hồi 18t mình cũng nhìu tiền chứ bộ. Bố mẹ mìn cho mừ. Giờ bố mẹ ứ cho nứa nên nghèo nhắm à
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em thật là ngố cơ , thôi tạm ngừng yêu 1 thời gian xem có vẹo gì ko đã rồi tính tiếp.
  4. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy. Cứ dừng chân 1 thời gian để mà đúc kết kinh nghiệm đã em gái ơi. Chứ cứ thất bại liên tiếp thế này thì cần thay đổi chiến lược thay đổi bản thân thôi .
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ nokia2910 & prettygin : thx anh chị vì đã cho em lời khuyên , nhưng em không coi đó là thất bại , cứ nghĩ như thế thì chẳng bao giờ em tiếp tục yêu đương được đâu ạh , và như thế thì cứ yếu đuối thế nào ý
    Ai chẳng muốn tìm được một người hợp với mình , và em cũng thế . Sau mỗi lần " tình yêu bị trì hoãn " , em đứng lại và nhìn nhận bản thân đã sai ở đâu để hoàn thiện mình .
    Và cái cốt yếu là - em nghĩ viết ra thế này các anh zaj sẽ biết mình phải làm gì đối với người mình yêu thương và gây ấn tượng với người đó ạh
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Pé này theo xì tai " làm sao sống đc mà ko yêu". Chẹp. Thế nên mới khổ vậy đó.
  7. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Cần lựa chọn kỹ trước khi chốt.
  8. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì thường không có mắt . Trước khi yêu thì mọi thứ luôn tốt đẹp , đến khi quá gần gũi mới thấy được hết mọi điều ạh. Với lại những người em hẹn hò thì đúng như anh nói - em đang lựa chọn trước khi chốt mà
  9. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    em nên xuy nghi lại rút kinh nghiệm , chọn cho mình một người thật tốt chứ cứ yêu như thế thì mệt lắm em ạ Hôm nay đi chơi với em cũng vui em thật trẻ con ,anh không thấy em buồn ,đúng em vân trẻ con thật
  10. sEpErAtEd

    sEpErAtEd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi yêu em nhé :) vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước mà

Chia sẻ trang này