1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Có 1 thứ tự mức độ ưu tiên ở các độ tuổi đối với t/y, sức khoẻ và tiền bạc như sau:
    - Còn trẻ: tiền bạc, sk & t/y.
    - Thanh niên: t/y, tiền bạc * sk.
    - Về già: sk, t/y & tiền bạc.
    18 tuổi còn quá trẻ để có 1 t/y bền vững và đi tới kết cục tốt đẹp. Cũng còn quá trẻ để trải qua 1 vài mối tình, hay là tiếp tục "đi thêm" 1 vài mối nữa
    Nói chung ở tuổi này nên có định hướng tốt cho việc hướng nghiệp cũng như phát triển những nhu cầu, sở thích cá nhân, đảm bảo cho hạnh phúc tương lai lâu dài.
    Em gái còn trẻ k nên vướng bận vào chuyện t/y sớm. Chia sẻ thật lòng tý. Rồi cũng chỉ là gió thoảng mây trôi thôi
  2. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thế nên chọn kỹ nhé.
    Khéo lại chốt nhầm
    Chúc e chốt thật chuẩn.
    Nếu hok chốt được ai, e chốt a đây này.
    Đang ế chổng mông lun
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đọc xong cứ thấy ảo ảo nên có 2 suy nghĩ :
    1 là chủ topic hơi bị điêu thuyền
    2 là chủ topic là ng` xấu số nhất quả đất , gặp đến thằng ng` yêu thứ 3 rùi mà vẫn còn bị dính vào chuyện tiền bạc
    lần sau rút kn với thằng ng` yêu thứ 4 nhá
  4. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Xin chia vui với bạn vì đã thoát khỏi loại người đó.Mình là con trai
    mà không đỡ đc huống chi là bạn.Chúc mừng!!!!
  5. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ô, cái số của em nó lại hiện ra kìa, to đùng nữa chứ! Sửa lại ko "gián điệp" đến bây giờ, hehe
  6. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em không thừa hơi vào box tâm sự nói điêu , chẳng để làm gì với những người chưa từng quen biết .
    Và em cũng rất bất ngờ khi có 1 anh cũng chat vs em và bảo em cop nhặt , tự tưởng tượng ra ... ( có tý giống điên ) ...
    Em làm thế để làm gì khi biết rằng sẽ có nhiều người cho em là ngu ngốc và trẻ con trong tình yêu ? Nông cạn và thiếu hiểu biết ? Em mắc phải những trường hợp như thế cũng do chính bản thân em mà ra ?
    Các anh zai ơi ... đừng nghĩ rằng chỉ có những người con gái phụ bạc hay thực dụng ... ( em nói không hề có ý thù hằn hay j` đó đâu nhé )
  7. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thích em lynk rồi
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em lynkoy lại có hàng tá anh theo kìa, vào chọn đi em
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Èo ui, tâm trạng bất ổn, cực bất ổn, thay ava lun xoành xoạch.
    Thấy R nói mà N giựt mìn. Hem bít mình đang đc xếp vào hàng thanh niên hay già nữa đây? Cái cần bh là tiền -> tình -> sk. Thế này thuộc dạng dở dở ương ương roài R nhể?
    Giờ thấy trẻ con sao yêu sớm quá. 18 t đã kịp có vài mối tình. Cho đến lúc lấy chồng ko bít thêm bao nhiu mối nữa đây.
    Yêu thì cứ yêu chả ai cấm đc. Nhưng yêu để bị/ để lợi dụng tiền bạc & tình cảm thì ko hay ho chút nào.

Chia sẻ trang này