1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu ex ... ( riêg mìk em và cảm nhận của em về các ank )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lynkoy, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Có người tốt và có người không tốt bằng người tốt.
    Vậy phải chọn ai nhỉ

  2. prettygin

    prettygin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ôi đành chúc em lynk sắp tới sẽ gặp được người đàng hoàng tử tế vậy chọn kỹ nhé em gái !
  3. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Cho mình hỏi mới.
    Mình có thể nói xấu Ếch của mình ở đây không ế nhở

  4. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có chứ ạh chia sẻ để cả các bác boy lẫn các bác girl rút kinh nghiệm bản thân ạh
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    BA
    Gặp anh vào một buổi chiều mưa tầm tã ...
    Ấn tượng đầu tiên là anh rất quan tâm tới người khác , qua hành động thấy em lấp ló chạy vội đi mua áo mưa cho em
    Anh đưa em đến rạp xem phim cùng với vài người bạn đã chờ sẵn ở đó . Suy nghĩ tốt của em về anh bắt đầu đi theo con đường ... giảm dần đều ...
    Một bên để chân của xe anh bị hỏng khiến em fải để chân lên ống xả . Đối với em , đó là chuyện nhỏ . Nhưng em bắt đầu thấy hãi khi anh làm cả hai suýt ngã vài lần . Khi thì phanh không kịp ở ngã 4 , khi thì va vào người khác , hoặc " tự nhiên " xe bị " đảo " . Sự hào hứng của em mất dần ...
    Xem phim được vài phút anh bắt đầu có những biểu hiện thân mật quá mức bình thường : nói nói cười cười ngả đầu vào vai em , nắm tay em thật chặt , hay thậm chí còn khoác vai em kéo vào người anh . Em hoang mang . Cười gượng . Ngồi thật xa anh , hai tay giấu biến dưới chân . Thoát khỏi rạp em thở phào nhẹ nhõm .
    Lên quán cơm ABC ăn , anh thật sự nhiệt tình . Điều ấy làm em khó chịu . Nhưng bạn bè anh đấy , em nói sao ?
    Đưa em về , anh bắt đầu nói nhiều hơn về việc cách thức chi trả của ngày hôm nay - có lẽ do anh chưa có cơ hội thể hiện bản tính galant của mình : " tý nữa về anh phải phế cho bọn nó đấy , không thì có mà bọn nó để yên cho mình xem phim ăn uống không mất tiền " hoặc " hôm nay đi anh phải đưa trước cổ phần cho bọn nó rồi, chứ không thì đã mè nheo từ nãy " , ... Lời nói cực kỳ mâu thuẫn . Em cũng đâu nghĩ gì chuyện đấy mà anh cứ nhắc đi nhắc lại . Không phải cứ lần đầu tiên đi chơi với con gái là " phải " giả tiền . Em thất vọng về anh .
    Ấn tượng đầu tiên quá nhỏ bé , không thể xóa nhòa hình ảnh anh - 1 con người " tình cảm " và " galant " trong mắt em . Em sợ . Và - đó là lần đầu tiên cũg là cuối cùng mình gặp nhau , anh nhỉ ?
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh nào em cũng gặp vấn đề về tiền, em xem lại mình thế nào xem. Hay em yêu xừ đại gia cho anh thử xem thế nào.
  7. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhiều anh thật đấy! Vẫn trong giai đoạn trước khi chốt như này thì đến bao giờ mới chốt được một phát ưng ý đây. Mà vấn đề ở đây là anh nào cũng dính đến tiền nong thế mới lạ .
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    gặp anh đi em, anh sẽ có những đặc điểm mà các anh trước ko có, làm cho em ko thể nào xa anh dc.
    gặp anh nhá !?
  9. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không đọc hết mà đã có ý kiến vớ vỉn, hâm ah
    &lynkoy: hãy coi như la may mắn của bạn khi dứt được thứ của nợ ấy
  10. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế mình lại hỏi tiếp ná.
    Tỷ dụ như có 1 câu chiện được kể dồi. Mờ miềng cũng có câu chiện na ná như vầy thì có post được lên hok ế nhở

Chia sẻ trang này