1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu người yêu đê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddy84, 21/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    coi thường tôi à?
    Cô nghĩ cô là ai?
    Tôi chả muốn gặp cô nữa.
    Cô quá đáng lắm.
    ....
    ...
    ....
    Thôi,cô đừng giận tôi nữa.Vì tôi chả chịu được cảm giác thế này đâu.
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ông già tám năm. chậm ơi là chậm huhu
  3. Archledung

    Archledung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con gái j mà bướng thế! Ghét dã man!
  4. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Uớc gì có người yêu để mà nói xấu :D .Cô đơn quá
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bảo thủ, lạnh lùng đến tàn nhẫn
  6. xd642a7

    xd642a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tòan yêu nhầm đứa dối trá thế mới chán. Giờ nhìn đàn bà thấy hãi hùng
  8. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình hay ghen, hay dỗi.
    Mình có việc bận đi đâu mà báo trước thì bảo "Lại đi đong hàng"
    Nếu không báo trước mà lão biết được thì thôi rồi là giông bão!
    Rủ đi cùng thì lão không đi bảo ko quen, ko hợp.
    Không rủ đi cùng thì lão cáu gắt sợ mình nói dối.
    Đt của lão thì mình không kiểm tra bao giờ vì biết có muốn cũng k được
    Đt của mình thì lão săm soi từng chi tiết. Đt cá nhân đã đành, đt công ty trang bị lão cũng kiểm tra.
    Không có tin nhắn của ai thì lão bảo "giỏi chùi mép"
    Giữ lại tin nhắn thì lão đọc, suy diễn và tra hỏi.
    v.v..
    Cầu toàn và gia trưởng:
    Ra đường đi chơi riêng với lão thì nên biết mặc trẻ trung như teen
    Đi tiếp khách hàng cùng lão thì phải như quý bà, thỉnh thoảng phải đóng vai thư ký kiêm phiên dịch.
    Đi với bạn bè lão thì phải nghiêm túc và lịch thiệp
    Về đến nhà thì phải biết vào bếp nấu nướng, lão thích nhất là nhìn thấy mình vẫn quần âu sơmi trắng nấu nướng cho cả nhà ...
    v.v
    Lão ở đây đã 35 tuổi và hơn mình đến 8 tuổi.
    Lão còn vô cùng nhiều tính xấu nhưng vì mình yêu lão mất rồi nên kể ra chỉ để kể vậy thôi. Vì có thể tính xấu đó là xuất phát từ tình yêu của lão dành cho mình.
  9. JameDeans

    JameDeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng YÊU được ...BÁI PHỤC đấy nhé
    Nếu bồ em vẫn thế, call cho anh đi chơi tha hồ, khỏi phải...nghĩ nhá...xem thằng cu có sợ vãi xè ra không????

  10. JameDeans

    JameDeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải hãi, dù gì thì cũng chỉ là đàn bà, ẤY có qua ngọn cỏ đâu ??...cả đống điểm yếu, nó điêu 1 thì mình điêu hai, thế là nó ...HẾT ĐIÊU...he he

Chia sẻ trang này