1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu người yêu đê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddy84, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các chị cứ ngồi đấy mờ kêu ka...ko làm anh ju các chị tốt hơn đâu
  2. rhododen

    rhododen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là càng chê, càng nói xấu thì càng thấy yêu hơn...Người iu iêm chả coá gì để chê thế nên chán nhau roài..
  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, khốn nạn, cảm giác nhớ nhung này... sao anh ko biến mất khỏi trí nhớ của em đi, để em k bị nỗi nhớ hành hạ
    Chết tiệt
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu nhà tớ cũng nhiều tật xấu lắm....nhưng mà chẳng lẽ lại vạch áo cho gái nó theo
  5. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thả phanh ra cái là xổ ***g ngay, không đc, không đc, ứ cho nói xấu, hư cái miệng mất!
  6. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều em làm, giờ trở nên vô nghĩa mất rồi. Nó ko còn ý nghĩa j với tình yêu của em và anh nữa. Thật sự anh vô tâm đến thế sao? Thật sự anh ko nghĩ được những điều đơn giản đó?
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đã xấu lại còn già mồm
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình khoẻ mạnh thì suốt ngày thấy kéo mình đi chơi! h nằm bẹp trên giường, sang ngó phát, chắc nhìn cái mặt mình phát kinh nên đi luôn! Oài!!! Khó kêu!
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế cái thể loại tình yêu nhờ nhờ, nửa trắng nửa đen!
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi anh đi xa em, em đã có cảm giác là mình ko hề được quan tâm rồi. Không có tin nhắn, ko có cuộc gọi điện thoại hỏi han j cả. Anh đang vui vẻ với bạn bè, anh ko hề nhớ rằng có 1 người đang nhớ anh, một người đang chờ tin nhắn của anh. Em ko thích làm hỏng cuộc vui chơi của anh, nên em sẽ ko nhắn tin hay gọi đt cho anh đâu. Em chỉ muốn nói rằng nếu anh ko quan tâm đến em thì anh cũng đừng bao giờ mong điều ngược lại, đừng nói em cố gắng vì em sẽ ko cố gắng một mình đâu.

Chia sẻ trang này