1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu người yêu đê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddy84, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là khi em nằm im như xác chết lúc xxx
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hiện đang single nhưng trước đây thì ghét nhất là đang đi bù khú với mấy thằng bạn chí cốt thì dù đã được dặn trước rồi ny vẫn cứ gọi kiểm tra và bắt mình về sớm. Tất nhiên còn lâu mình mới về và thế là sau đó thể nào cũng bị giận dỗi và kết luận anh coi bạn hơn em $##^$^%$
    Rồi thỉnh thoảng mình cũng muốn ở một mình yên tĩnh một chút nhưng ny thì lúc nào cũng muốn mình hiện diện nên hết bắt nhắn tin rồi gọi điện cho đến khi mình mệt vãi linh hồn ra mới tha, nhiều hôm bực quá tắt máy thế là hôm sau bị khóc lóc truy vấn hành hạ đủ kiểu
    Nói chung ghét nhất những ai có ý định điều khiển và chiếm hữu mình, bắt mình thay đổi những thói quen trước đây theo ý họ( dù đôi khi là thói quen xấu), ko cho mình có không gian riêng. Thế nhưng các cô gái sau khi yêu một thời gian dài dài một chút thường dẫn đến giai đoạn này khiến đàn ông bức bối không khác đi tù là mấy
  3. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết nói xấu người yêu cái j
    .......
    À nghĩ ra rồi, mấy hôm mình về mệt gần chết, nên muốn ngủ sớm. E tra tấn mình bằng tin nhắn mãi ko tha, mình ngủ quên lại còn dựng dậy bắt nhắn tin tâm sự tiếp. Dã man, nhưng vẫn yêu, hihi
  4. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    chả biết do anh ý hoàn hảo quá hay do tớ yêu anh ý quá mà tớ chả tìm ra đc điểm j để nói xấu anh ý cả
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Thỉnh thoảng ngủ trộm với nhau tối, mình đã thiếp đi rồi thì thấy bàn tay N.Y xoa xuýt khắp người; trời! chủ động rồi, "anh ơi, em muốn..." lèm seo mình cưỡng được đây? "Ghét" không tả nổi.
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    thế còn gì bằng! hôm nào học hỏi kinh nghiẹm phát nhé
  7. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    anh thì cãi nhau với GF được 8 ngày rồi đấy
    no contact, keep silent
    Ghét không chịu nổi
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em giận dỗi, anh chẳng bênh vực em, chẳng an ủi em lại còn mắng em. Bảo em phải người lớn lên bla bla bla. hik hik. Ko tìm được đồng minh j cả.
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đúng là tình yêu"Muôn hình vạn trạng",thế nên cũng koi biết xử trí thế nào?Chẳng biết đường nào mà lần.
  10. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh.
    Em nhắn tin cho anh mà anh chẳng trả lời.
    Em bảo em nhớ anh mà anh chẳng thèm nói gì.
    Em hỏi anh có nhớ em ko, anh bảo . Em hỏi nhớ sao anh ko nhắn tin gọi điện cho em, anh bảo nhớ là phải nhắn tin gọi điện à?
    Trời ơi, anh ko nói làm sao em biết được là anh nhớ em hay nhớ em A, em B nào khác chứ.
    Anh vô tâm lắm.

Chia sẻ trang này