1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu người yêu đê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi teddy84, 21/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, sao mà giống người yêu mình thế ko biết. Sáng ngủ dựng dậy hỏi "Anh có nhớ em ko?", đang làm việc gọi điện hỏi "Anh có nhớ em ko?", tối trước khi đi ngủ cũng hỏi "Anh có nhớ em ko?".
    Hihi, biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi. Đặc tính của phụ nữ mà
  2. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà có ng yêu là nói xấu luôn
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét lúc anh đang đi chơi với con khác em cứ gọi điện làm phiền anh
  4. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ghét! Điều đó có nghĩa là còn yêu thì còn ghét. Nhưng nếu ko chỉ ghét nữa thì sao? Ha ha, giờ thì chuyển sang giai đoạn khác đi. Nào! Hãy học cách khinh bỉ người khác. Được đấy chứ nhỉ? Khinh bỉ 1 người cũng chẳng quá khó với mình, với bất kỳ một ai đó, nếu người ta đối xử tốt với mình, mình sẽ đối xử lại y như thế, tuỳ vào từng hoàn cảnh và trường hợp cụ thể,cách đối xử sẽ ko giống nhau. Nhưng với một ai đó, làm những điều ko tốt. Ok. Chả cần phải suy nghĩ j nhiều đâu, mình đã biết cách phải khinh bỉ cái hành động đó thế nào rồi. Điều đó quá dễ dàng, trong mắt mình sẽ ko tồn tại nhân vật đó, trong cuộc sống của mình, nhân vât đó là một thứ rác rưởi ko thể tái sử dụng được. Chỉ nghĩ đến đó thôi, là mình thấy sự khinh bỉ của mình được nhân lên gấp bội lần. Thật ko đáng để cười nhạo nữa.
  5. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    thờ ơ thế này thì chia tay thôi, con trai đã thích thì nó không hờ hững vậy đâu
  6. gemma87

    gemma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    em chán anh kinh khủng. em ghét anh. anh là đồ ngốc. anh dám để ảnh người iu cũ làm avatar.anh có biết em khóc nhìu lém ko. đấy bạn trai của tớ đáng ghét thế đấy. tức muốn chết luôn.
    Được gemma87 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 08/07/2008
  7. hung20

    hung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau đôi lúc cãi nhau ghet nhau la chuyen thường.Nhiu lúc ghet that la ghét nhung ma ghet xong thi yeu that la yeu.
    ghet cai tính buong bỉnh, ghét hay chê mình là mèo lưòi.Nhung ma van yeu lam.
  8. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái thói quá vô tâm của người yêu mình, nhiều lúc nói chuyện điện thoại hờ hững không chịu nổi, nhắn tin thì 1 tỉ năm sau mới có reply. Ghét một cái nữa là ít khi chịu tiếp thu, ko chịu nhìn ra cái sai, cái xấu của mình để mà sửa đổi
    Và cách đây 1 tiếng đồng hồ...chúng mình đã nói lời chia tay sau 8 năm trời yêu nhau...vì em ạ...thật sự là anh không thể chịu đựng nổi cái tính đó của em...nếu em yêu ai khác thì hãy cố sửa nhé, không thì người ta cũng chạy mất dép như anh đấy
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    8 năm thì cũng đến lúc chia tay rồi bạn àh? Chả còn j thú vị nữa khi mà mọi thứ đã quá rõ về nhau. Chẳng có j phải tiếc nuối hay buồn bã đâu.
  10. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Người gì mà như chú lùn, mình mang giày cao 1 phát là bằng anh ngay. Nhưng bù lại kiến thức thì anh hơn hẳn mình 2 level. Đuối, mỗi lần nói chuyện là đuối., vận dụng toàn thân và bộ não để tiếp chuyện.
    Người gì như hâm, lúc thì dồn dập ào ào, bỏ hết cả việc để reply tin nhắn nếu ko sẽ bị mắng là sao ko trả lời anh. Lúc thì tìm anh như thể tìm chim, anh mất xác ở cái xó nào. Buổi trưa thì bảo rằng Đà Nẵng nóng quá em ơi nhưng 6h chiều thì Hà Nội đang mưa em ơi, đi còn hơn chim.
    Có khi cả 3 ngày chẳng thấy đâu, mình gọi điện thì anh đang họp, anh đang gặp khách hàng, anh gọi lại sau nhé. Ghét, ko thèm gọi nữa. 3h sáng của ngày thứ 4 mình đang say giấc nồng thì điện thoại reng inh ỏi: anh mới làm việc xong, em đang làm gì đấy. Trời ơi, 3h sáng em ko ngủ thì đang làm gì hả anh, anh hâm.
    Trên đời này sao có người hâm đến thế ko biết. Aus hâm.

Chia sẻ trang này