1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Partner ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhathn, 23/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Này nhá .... phát hiện thêm 1 thói xấu của Partner nữa nhá
    - Chê DANCE xấu thì ok, chê hôi cũng ok, chê ... NGHÈO cũng không ai trách, chê LÙN cũng tạm tạm .... nhưng mà không chơi kiểu chê nhau ... XẤU ZAI nhá ....
    XÚC vào chỗ PHẠM nhau rùi ! ​
    ------
    Một lần nữa, không chơi kiểu chê ... DUNG NHAN + ngoại hình của nhau, tớ mà PHẢN PHÁO là ối cô khóc đấy !!!!!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Game over
  3. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đã có bài hát rằng : "Ai trong đời chẳng có Kạ, Kạ ... hành hạ đời ta ..."
    Cha mẹ dặn ta cân nhắc kỹ ta 14 điều răn trước khi có Kạ nhưng thực ra, cha mẹ chỉ sinh ra và dạy ta "lớn lên", còn ta không ngừng tự hoàn thiện mình là do Kạ...
    Sau đây là 10 lợi ích mà Kạ đã mang lại cho ta:
    1. Kạ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).
    2. Kạ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ Kạ sửa soạn, trang điểm để đi Dancing - thông thường chờ đến mọc râu luôn!...).
    3. Kạ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...).
    4. Kạ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai kạ xấu, kạ lùn).
    5. Kạ dạy ta tính lễ phép (ko đi Dance thì phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...).
    6. Kạ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang đi Dance cùng Kạ hết!).
    7. Kạ là huấn luyện viên thể dục của ta (oánh ông, nhấp nhổm...).
    8. Kạ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...).
    9. Kạ giúp ta trở thành người gương mẫu (xách giày, gạt để chân cho Kạ...).
    10. Kạ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!
    ... và còn đây là 14 lời khuyên cha mẹ ta dặn ra trước khi ta có Kạ:
    1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó.
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
    3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
    4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải Dance với nó.
    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định có nó.
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó ( Dance sai lung tung ).
    7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
    9. Phá sản lớn nhất của đời con là thân hình con đã mất trong tay nó.
    10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ ( trường hợp bố Kạ làm to ).
    11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy chuyển Kạ.
    12 Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không có lấy được hai Kạ.
    14. An ủi lớn nhất của đời con là cái váy Ngắn mà nó mặc.
    Tóm lại là có nên có Kạ không hở zời ?
  4. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tòm lài cò thì? tẮt, ko cò thì? cứ nhà?y với nhiĂ?u ngươ?i, lfn tfn là?m gì? cho mẶt. Enjoy life 'i
    Được basame85 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 12/02/2007
  5. autumn_hero

    autumn_hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bực mình
    1. dance với "nó" thì toàn sai nhịp lung tung hết cả.Trong lớp có mỗi nó cá biệt,quay và tiếp thu mãi 1 điệu nhảy ko xong
    2. Toàn wên dộng tác hoặc ko khớp nhạc,muốn làm j thì cứ fải nói = mồm trước chứ ko thể nhảy và ra hiệu được
    3. vì nó mà mình ko nhảy tử tế được vì nó đóng vai trò chủ đạo,dẫn mình đi nhưng mà nhảy wá kém làm mình cũng chả nhảy được j
    4. Mình yêu thích salsa thế mà mỗi khi nhảy với nó mình cảm thấy như đánh vật và chỉ chuốc thêm bực mình vào người mỗi buổi đi học nhảy
  6. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vậy thi? cho đi đi, cứ thâ?y ma? tấn công đi bạn
    Kinh nghiệm la? cứ nha?y với thâ?y, lên chân pha?i biết. Nhưng có 1 cái ru?i la? nha?y với thâ?y, thâ?y dâfn gio?i, vê? sau ứ muốn nha?y với thă?ng na?o nưfa
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nhảy với aSDC xong hết muốn nhảy với Vaio
  8. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oa?i, cái gi? cufng có ngoại lệ cu?a nó, cô ạ
  9. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em lại có cảm giác ấy, bao giờ em lại thực sự muốn nhảy, bao giờ em có thể quên những lúc ta tập bên nhau ngày ấy, bao giờ em không còn bị anh ám ảnh nữa, bao giờ em có thể quên cái nắm tay của anh, sẵn sàng dìu dắt và tập với em tất cả động tác.
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Partner siêu cooooooool!
    Lái xe Min-khờ như đúng rùi
    Đẩy xe còn tài hơn

Chia sẻ trang này