1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu phụ nữ :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi soya_curd, 12/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soya_curd

    soya_curd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đàn ông, nhưng có sở thích nói xấu phụ nữ thế mới đểu :D Hôm nay anh em cho tớ nói xấu phụ nữ thí nhé! Tớ chúa ghét cái giống con gái mà cứ tự tin thái quá về bản thân, Hát thì như đọc kinh mà cứ tưởng mình hát hay lắm quay ra hỏi: “anh thấy em hát…ác không?” Uhm, em hát “ác” thật đấy, hát gì mà có 1 đám chục người, bài nào em cũng giành hát, đã thế lại còn dấu míc còn lại dưới…váy, bố ai mà dám thò tay vào lấy. Bài nào cũng “A…bài này của em, em chọn…” hỏi các anh em khác sao không chọn bài thì được trả lời là chưa…đến lượt. Đến sao được nhỉ? Trong khi lúc ngồi uống cafe em í đã tranh thủ liệt ra 3 trang danh sách bài hát “ưa thích” trong quyển sổ, vừa lên cầu thang em ấy xé roẹt đưa cho nhân viên chọn bài… thì ước tính là phải 12h mới hết list cơ. Vâng, đấy là nói về thời lượng, còn chất lượng thì mới thật là…ôi giời. Em ấy hát chính như… hát bè và hát bè thì như hát chính ấy, Tông chính là Đô Trưởng ( C ) thì em phệt xuống La Thứ (Am) đoạn cao trào hay điệp khúc thì như tụng kinh. Bài nào hơi cao cao tí (thực ra chả cao đâu nhưng so với em í thì quá cao rồi) thì em ấy bảo “đoạn này em không thuộc, anh …bè giúp em” xong rồi thì để người khác hát chính còn em í thì cứ thế tụng kinh đệm, xem chừng say mê lắm, ta hát được hết các thể loại đây… Chẳng may mà chọn nhầm bài mà không hát được câu nào thì em…nhả cho người khác hát, ngồi quay sang 1 bên…nhắn tin chả thèm để ý đến ai, thỉnh thoảng giả vờ thốt lên “ôi, thằng này tán em suốt tối…hẹn nhưng em cho leo cây ra đây hát với các an hem..”. Chả hiểu hát với các anh hay là mình em hát nữa, thế mà lúc đầu vào cầm míc giới thiệu như thật: “Sau đây là chương trình ca nhạc N.. và những người bạn..” Thôi, nói ra thì bảo nói nhiều, mình đến đoạn kết nhé, em í cầm míc hát vang: - Kết thúc chương trình, truyền hình đến đây là hết..” sau đó chạy tọt vào toilet. Bình thường các anh em đi chơi rất bình đẳng, “chim quyên’ cho thoải mái, đứng đợi em đó toilet xong tưởng là em ấy hát bài “chim quyên” ai ngờ lại rút điện thoại ngó lơ ra ngoài ta đây đang bận hẹn bạn. Thôi thì bỏ quách tiền trả cho xong. Một lần, hai lần có lẽ chả ai để ý, nhiều lần hóa ra nó thành thói quen, ghét... :))
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    đời cũng lắm kẻ xấu xa^^
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    đúng là xấu quá ..bác còn chuyện nào về em nó thì pot tiếp đi
  4. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sống thế thì bựa quá còn gì.
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Xấu thế nói làm dek giề !!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này