1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI XẤU SAU LƯNG - CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ??" NHƯNG RẤT KHÓ CHỊU. BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethutruc, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    NÓI XẤU SAU LƯNG - CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ?" NHƯNG RẤT KHÓ CHỊU. BẠN SẼ LÀM GÌ?

    Chào các bạn!
    Trong cuộc sống, công việc hàng ngày chúng ta luôn gặp những điều phiền phức, hệ luỵ. Một trong những phiền phức, rắc rối nhất là khi bạn hoặc tôi gặp phải những kẻ hay NÓI XẤU SAU LƯNG, THÊU DỆT (nhưng khi đối diện thì rất ngọt ngào).
    Lý do nói xấu cũng chỉ vì:
    - ?oTao không muốn con/thằng đó hơn tao?.
    - ?oChỉ vì tao không thích con/thằng đó?.
    - ?oChỉ vì tao thích nói như vậy?.
    - Để chia rẽ chuyện tình cảm, hạnh phúc của người khác?vv. và v.v.
    ? còn lý do nào nữa xin mời các bạn!
    Nhưng khi chúng ta hỏi thẳng thì lại từ chối. Loại người này ít nhất một lần trong đời chúng ta phải đối diện. Đa phần những kẻ như vậy đều là hạng người HÈN NHÁC, KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN SỰ THẬT.
    Nói xấu sau lưng sẽ làm bạn khó chịu, thậm chí khổ tâm vô cùng. Nói đúng hơn nó là một vấn nạn trong cuộc sống. Vậy bạn sẽ làm gì khi đứng trước hoàn cảnh nhiều kẻ nói xấu sau lưng? Im lặng có phải là thượng sách?
  2. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chộp cổ tên nào nói, hỏi thật kỹ. Đối chứng bằng cách BA MẶT MỘT LỜI rồi cho hắn một trận ka ka ka
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng bị dính chưởng nói xấu. Hơi bị đau... Thâm nho và ác độc không thể tưởng tượng được.....
    Lúc nào rảnh, kể vài câu chuyện hầu mọi người. Lòng người sâu như giếng nước . Không biết đằng nào mà lần...
  4. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà khi nta nói xấu mình thì mình có ở đấy đâu. Mình chỉ nghe lại qua người thứ 3. Mà như mọi người biết đấy, thông tin lúc đầu bé tí bằng hạt cát, sau khoảng 3,4 người là thôi rồi.... Thường khi nghe thế tôi rất bực, nhưng cũng chẳng làm gì được ngta vì họ ko nói trực tiếp với mình. Những lúc ấy chỉ biết im lặng và tránh tiếp xúc với nta càng nhiều càng tốt.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tôi bị nói xấu sau lưng đầy lần, hehehehehehehe.... Hồi còn trẻ thì rất cú, thấy tức tối. Nhưng giờ thì lớn rồi, cóc ngán gì cả. Biết chắc họ đang nói xấu mình, vẫn đi qua, chào rồi cười thật tươi. Thứ nhất, xác định: nó chỉ là nói xấu sau lưng, cóc dám đối diện với mình để nói, vậy thì không bận tâm. Thứ hai, toàn những người không hiểu mình và mình cũng cóc cần họ hiểu, bởi vậy cũng không bận tâm. Thứ ba, ai mà chẳng có những cái khác người, mình cũng thế, có thể lúc đó mình xấu thật (nhân vô thập toàn mà) nhưng nếu vào trường hợp tương tự có thể mình vẫn sử xự như vậy, tức là cũng chẳng đổi được (Sông núi dễ đổi bản tính khó dời mà), vậy thì càng không nên bận tâm làm gì. Mệt.
    Đấy suy nghĩ thế là tớ có thể thoải mái chào những người mà tớ biết chắc chẳng ưa gì tớ. Chính vì vậy mình rất ghét bình phẩm người khác sau lưng. Nói tốt thì không sao, nói tính xấu thì tốt nhất là không nói, hehehehehehe... Nói người ta cũng chẳng sửa mà lại gây hiềm khích. Ngày xưa mấy bà chị trong Nam của mình đầu tiên cũng khó chịu lắm vì cứ động đến người khác là con em gạt đi ngay, nhưng sau hiểu ra thì rất khoái tính mình .
  6. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rất bực mình. Những chuyện có thể làm rõ ràng ngô ra ngô, khoai ra khoai thì làm rõ ràng ngay. Nhưng thường là rất khó để mọi người hiểu ngay lúc ấy. cách tốt nhất --> mình vẫn là mình, cây ngay ko sợ chết đứng, cứ bt như ko co chuyện j, rồi mọi người sẽ hiểu :D
  7. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không cần bận tâm. Kẻ nào dám dối diện với mình mới là quân tử. Ngoài ra thì mình xin dành một câu nghe cho gọn: CHÓ SỦA TRĂNG. Vì những kẻ đó không dám chấp nhận sự thật.
    Bạn cũng nên nhớ một câu cho vui rằng:
    KHÔNG HỐI LỘ KHÔNG PHẢI QUAN HUYỆN
    KHÔNG NHIỀU CHUYỆN KHÔNG PHẢI VIỆT NAM.
    Tất cả đều xuất phát từ chỗ NHIỀU CHUYỆN. Vô tư trước những lời mây gió là tốt nhất!
    BÚA RÌU DƯ LUẬN mà, hơi đâu
    http://www.amazingcounters.com/counter.php?i=239169&c=717820
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ôi.. lắm chuyện. Mình cũng nói xấu sau lưng đầy ra mà cứ đi kêu ca nguời khác. Nói đi đặt điều dựng chuyện thì hẵng bực chứ còn nếu sự thật được thêm mắm muối cho thi vị thì thôi đừng trách thiên hạ thị phi làm chi . Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Nguời ta cứ nói " không có lửa thì sao có khói " đấy thôi. Thôi thì cứ sống chung với lũ chứ biết làm j hơn. Chẳn nhẽ đi đâu cũng thanh minh giải thích tôi k làm điều này điều kia àh.
  9. NIB

    NIB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bị nói xấu sau lưng à ??? Việc gì phải quan tâm nhỉ ??? Sớm hay muộn rồi người ta cũng sẽ nhận ra bản chất của kẻ ngôi lê đôi mách , nõi xấu người khác mà thôi . Càn gì phải thanh minh nhỉ ??? Những người mình cần họ hiểu mình thì họ cũng đã hiểu rồi .
    Tôi rất ghét kẻ đi nói xấu người khác sau lưng cho dù người bị nói xấu ko pphải là tôi , bạn bè hay người thân của tôi di nữa , tôi luôn ko thik những nguời nhiều chuyện , quá tò mò và ngồi lê đôi mách .. Tóm lại : Chẳng nên dây dưa vào những chuyện ngồi lê đôi mách đặt điều nói xấu người khác như thế làm gì . Cách tốt nhát nênlàm lúc này theo tôi nghĩ là đứng dậy và đi một chỗ khác nếu người bị nõi xấu ko liên quan đến mình . Nếu người bị nói xấu là bạn bè mình ??? Gọi ngay thằng bạn đến 3 mặt một lời ( tất nhiên trong đa phần trường hợp cái thằng ngồi lê ấy chả té gấp ) .
    Nếu may mắn nghe thấy thằng nào đấy đang ngồi lê đôi mách chuyện của mình ( chứ chưa nói đến nói xấu sau lưng ) >> tương cho nó vài phát vào mõm đã rồi làm gì thì làm . Giải toả cơn giận trước mắt cái đã
  10. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác này chí lý.
    Theo tớ thì kéo cổ hắn ra tặng vài cú đấm, hôm vài tát tai... giải pháp trên cả tuyệt vời.
    Tớ đã hành động theo phương pháp này rồi... hiệu quả tức thời. Hì hì hì

Chia sẻ trang này