1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI XẤU SAU LƯNG - CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ??" NHƯNG RẤT KHÓ CHỊU. BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethutruc, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NIB

    NIB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yeah ! Tuy có hơi bạo lực ( dung` từ hơi cho nó nhẹ nhàng ) nhưng như thế là còn quá nhẹ với những thể loại người như vậy
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    mấy đứa nói xâu nó rãnh lắm và nó muốn hạ uy tín của mình, cách hay nhất là làm ngơ nêu nó quá đáng thì chửi nó và đập nó luôn.
  3. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nó nói xấu mình hay bịa đặt về mình sau lưng, mà mình cũng làm lại y như thế với nó. Thế hoá ra mình bằng nó à. Những người như thế tôi không bao giờ coi là bạn, gặp nhau thì cũng chào xã giao cho lịch sự. Còn nếu nó quá đáng quá thì gặp nói thẳng với nó, nếu còn lặp lại lần nữa mà mình biết thì sẽ chẳng ra gì đâu ( lúc đó cấu véo đấm đá chửi bậy gì lôi ra tuốt )
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu sau lưng xin đảm bảo là ai cũng đã từng làm ít nhất một lần, chỉ có điều là nói xấu có thật hay nói xấu mà lại còn nói sai thui. Với cái tụi đã nói xấu, nói sai lại còn nói sau lưng nữa thì tốt hơn hết là ko thèm chơi thân với tụi nó nữa.
    Có gặp nó mà nói thẳng vào mặt nó thì chắc nó cũng chối bay chốii biến thui.
  5. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Khó chịu thật.Như chuyện của mình đang gặp đây nè.8 năm nhé - mới biết bản chất của họ xấu như vậy. Chỉ nghĩ người ta bị "thần kinh phân lập" thôi ai ngờ là "phù thuỷ cưỡi chồi". Và cách tốt nhất là bye bye - im lặng.Người ta chơi được mình một lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3, ...Tốt nhất càng ít tiếp xúc thì sẽ ít chuyện để nói, có đơm đặt, bịa chuyện được mãi đâu.
    Nhưng chẳng hiểu mình có lòng thương người hay sao ấy, thấy người đó bị bỏ rơi, mình lại thấy tội nghiệp - . Mà bây giờ họ có xin lỗi mình cũng không thể chơi lại được.Nhất định không là không. Bướng lắm mà.
    Nhưng từ hôm đó đến nay gần 20 ngày rồi, không sao mở mồm nói một câu thân mật được.Vì là đồng nghiệp nên chuyện gì dính đến công việc thì phải nói thôi.Cũng hơi khó chịu, vì cái phòng làm việc bé tí. May là phòng làm việc của mình còn nhiều thứ để "chơi" chứ nếu không đến bị xì trét mất. Vẫn may cho mình thật. Và cũng may là còn nhiều người khác để chơi. Cuộc sống mà, xấu có thì tốt cũng có nhiều. He he.
    (Rỗi việc nên nghịch tý).
  6. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hơ hoá ra bây giờ còn có đứa nói xấu sau lưng cơ à( hàng hiếm đây ) từ trước tới giờ đứa nào nói xấu em cũng nói trước mặt và em nói xấu nó thì cũng gọi ra nói thẳng ko quen nói sau lưng
  7. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng tuỳ cơ ứng biến thôi. nếu là bạn hay qua lại thì đừng nên làm lớn chuyện làm giề. chỉ nên bye bye thôi. còn những tên qua đường thì quan niệm là "tiêu diệt tất cả những con sâu mọt để cho xã hội được tuơi đẹp hơn"
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hồi sinh viên trọ học, ở cùng phòng con gái nhà bác chủ. Bằng tuổi nhau nhưng cô nàng còn nhí nhảnh cấp 3, còn mình lúc đó đã gần bước sang năm 2.
    Vẫn biết cô nàng không ưa gì mình, nhưng chẳng sao cả. Ấy - tớ mỗi người 1 thế giới, chả ai xâm hại ai.
    Một lần đi học về nghe trong phòng có tiếng nói chuyện. À, cô nàng đang tâm sự với 1 em học cùng lớp kém tận 2 tuổi..
    "... như dở hơi ấy mày ạ... "
    "... trông hơn ai mà khinh người..."
    .............................
    Mình choáng nặng, hoá ra trong mắt người khác mình cũng hoành tráng phết.
    Dậm mạnh chân, mình bước vào phòng, tươi cười, cái giọng khách sáo "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
    Cô nàng im tịt.
    Từ lần sau chả bao giờ thấy nàng tiếp bạn trong phòng, dù rằng đó là phòng của nàng.
    Nhưng cũng chính từ lần đó, mình có lý do để nhìn nhận bản thân mình...
    Giờ thi thoảng vẫn gặp, mặt nàng lạnh te. Mình vẫn vui vẻ hồ hởi như... ngày nào [:D]
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    em giống chị Half , nghe chính họ nói xấu sau lưng mình chứ chả phải nghe người ta nói lại . Cả 2 lần đều choáng
    Lần thứ 1, do chính người nhà . Họ đơm đặt những chuyện kinh tởm nhất mà mình dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng ko ngờ đc và đem áp dụng lên mình . Tình cảm vỡ tan, hụt hẫng và thấy bị xúc phạm kinh khủng .Cả đời có lẽ ko thể nào nhìn mặt họ nữa
    Lần thứ 2 là lúc mình ở trong restroom, đang định xô cửa ra thì có 2 đứa đi vào .Nghe giọng là biết 1 con nhỏ trong đó mình chả ưa chút nào bèn nán lại để tránh đụng mặt . Tụi nó vào, cách mình có 1 tấm ván ngăn cách và bắt đầu chiến dịch nói xấu . Nó nói đến đâu mình thẫn thờ đến đó .Vậy đấy, có tránh nó như tránh tà nó cũng ko tha cho mình và công nhận nó cũng giỏi săm soi người khác lắm . Đúng là cái đứa rỗi hơi
    Đã bảo nói xấu thì ít khi nào chúng nó nói sự thật, mà toàn là móp méo cho thêm phần gay cấn .Hình ảnh của mình chui ra từ miệng họ đã đc nhào nặn cho khác rồi .Cũng muốn nhào lại cắn xé, hay ít ra cho nó một bợp tai nhưng thấy chả đáng .Nó nói mình thì cũng sẽ bị người ta nói, làm to chuyện cũng chả để làm gì .Tuy nhiên, căn bản là nghe con bé đó nói cũng thấy vui vui, vì hoá ra mình có giá thế đấy nên 1 đứa cha căng chú kiết cũng phải săm soi, nhận xét .Cảm giác có khác gì xì -ta đâu nhỉ ?
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy có người nói xấu mình mới thấy mình thật nhiều đức tính tốt, tốt đến nỗi mà mình làm cái gì, mình đi đâu họ cũng phải tò tò đi theo để tìm cách nói xấu và đơm đặt, lạ thật . Nếu người tốt thì họ sẽ nói thẳng vào mặt mình những cái mình ko tốt để cho mình sửa, chứ cái loại nói xấu sau lưng thì bỏ qua đi cho nó rảnh, để ý làm gì.

Chia sẻ trang này