1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI XẤU SAU LƯNG - CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ??" NHƯNG RẤT KHÓ CHỊU. BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethutruc, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conang_racroi

    conang_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Hi hi
    Nói xấu sau lưng ah? Tớ toàn nói xấu và bị nói xấu sau lưng thôi
    Đùa tý, nói xấu hay bình phẩm về người khác sau lưng là bệnh cố hữu của con người rồi, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ko phải vì phụ nữ xấu bụng hơn đàn ông mà vì phụ nữ thích tụ tập buôn dưa lê, hết chuyện nhà mình thì phải đến chuyện nhà người. Mà đã là chuyện nhà ngưòi thì đương nhiên bị quy vào tội "nhiều chuyện" hoặc "nói xấu". Bởi có khi toàn người thật việc thật nhưng nếu là việc ko hay, người ta nghe được vẫn cho là đang nói xấu họ.
    Vì vậy, thay vì nổi giận làm hao tổn sức khoẻ, hãy vui vẻ mà "sống chung với lũ". Vì chính bản thân mình cũng có lúc rỗi hơi hoặc ko tránh khỏi phải ngồi bình phẩm này nọ về người khác. Bạn nào có thể chắc chắn "tôi chưa từng bình phẩm về người khác"? Tớ xin bái phục (nhưng mà chắc chả có đâu)
    Riêng bản thân tớ đã từng bị nhiều người nói này nọ, thậm chí cả họ hàng nữa. Toàn những người "miệng thơn thớt nói cười" nhưng nói mình chả ra gì. Hihi, nhưng tớ chả bao giờ tức mà nghe thấy vui phết, ít ra biết được mình trong mắt người khác thế nào. Kiểu tự nhận thức về mình qua lăng kính khác ý mà, vì xét cho cùng họ toàn nói trên cơ sở sự thật dù đã phóng đại lên 500 lần
    ví dụ chị đồng nghiệp trưóc mặt khen tớ dễ thương nhưng sau lưng lại bảo "con ý như cái nấm lùn"-sự thật tớ cao 1m50. Nói đúng quá là gì, tớ chả thấy tức. Vẫn vui vẻ với bà chị ý như thường.
    Hoặc chị họ tớ chê tớ đanh đá, xấc xược, ích kỷ, vô duyên.... hihi, mẹ tớ nói lại với tớ, tớ thản nhiên bảo "ơ, thế ah, có nói xấu đâu, sự thật chắc là thế đấy, mỗi tội chị ý dùng từ kém hoa mỹ thôi". Mí lị, mình cũng hay chê bai chị họ, có kém gì đâu nhỉ
    Nói xấu là bệnh nan y rồi, chả trị được đâu, coi như 1 thứ chuyện phiếm bên bàn trà là được.
    Tuy nhiên, những chuyện đụng chạm quá đáng đến danh dự bản thân hay quyền lợi của mình hoặc nói không thành có, kiểu dựng chuyện gây hại đến mình thì không thể bỏ qua. Cần lôi kẻ nói xấu ra để "ba mặt một nhời".
    Trường hợp ko "bắt được tận tay, day tận mặt" thì đành phớt đời thôi. Dù sao, cây ngay chả sợ chết đứng, hãy chứng minh qua công việc và lối sống của mình.
    Hơn nữa bạn hãy tâm niệm thế này, ta sống cho ta, ko phải sống cho hàng xóm xem do đó, chỉ cần những người thân yêu hiểu ta là ok. Còn thiên hạ nghĩ gì kệ họ.
    Mí lị, ngưòi nghe chuyện cũng có trí khôn, yên tâm đi, nếu bạn ko xấu thì họ nghe biết vậy chứ họ chả tin đâu, thậm chí còn nghĩ xâu ngay về ngưòi đang nói xấu bạn.
    Nói xấu -- đấy chính là 1 phần cuộc sống
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    May mắn là mình chưa bị nói xấu sau lưng lần nào. Hay ít ra là mình có bị nói nhưng cũng chưa đến tai lần nào, chỉ mới bị hiểu nhầm thôi.. Phải chăng môi trường tiếp xúc chưa đủ lớn?? Nhưng tóm lại thì cũng không đáng quan tâm. Mọi sự đâu có thể cầu tòan theo ý ta hết cả được. Dành chút cầu tòan đó cho bản thân thì tốt hơn nhiều nhỉ.
  3. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    -Có người nói xấu thì trước tiên nên xét lại mình bạn à
    Nếu người ta nói đúng thì mình cứ tự sửa mình đi tự nhiên lời nói xấu dứt.Ví dụ họ chê mình bị ghẻ , nếu đúng là mình bị ghẻ thật thì chữa đi , còn nếu không phải thì chỉ cười thôi.Người xưa thường nói là những lời nói xấu nhiều khi lại giúp mình biết lỗi mình , sửa đi để hoàn thiện hơn đấy
    -Nói chung biết cái sai của người khác thì nên gặp riêng góp ý,không nên rêu rao khắp nơi làm người ta mất danh dự,như vậy là ác.Mà mình cũng nói xấu lại để trả thù thì có khác gì mình cắn 1 con chó sau khi bị nó cắn
    - Cách tốt nhất để đối phó với những lời nói xấu không phải là làm lơ không để ý đâu.Cách tốt nhất là sửa lỗi mình,sống ngay thẳng tử tế,sống làm sao mà khi mọi người khi nghe lời nói xấu mình họ không tin vì họ biết mình là người tốt.
  4. sieuthitrangsuc

    sieuthitrangsuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    2
    Vote sao cho bài này. Mình thấy rất đúng.
  5. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tưởng j` chứ cái nói xấu này thì kệ thôi,ai quam tâm
    người ta nói thế nào là việc của nguời ta,miễn mình ko thế là được,mặt cứ trơ trơ ra đây này ha ha ha,chẳng ngại cái trò này lắm ,chỉ thấy tưc tức cái bọn ko biết j` mà cứ to mồm thôi
  6. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa đc nghe nói xấu sau lưng mình... hì... vì đã gọi sau lưng thì ko thèm nghe, phủi mông là hết...
    Nhưng đôi khi cũng phải ngồi chịu trận, dù mình chẳng mún nghe nhưng người ta cứ bàn tán bên tai... Khó chịu lém chứ
    Nếu phụ nữ thì đó là chuyện thường và những chuyện nói xấu của họ cũng chỉ dăm ba chuyện riêng tư... Nhưng đàn ông lại thế ... Cảm giác sặc mùi âm khí ...
    Vẫn bit ai cũng có điểm xấu điểm tốt... Những người họ nói lại hơn tuổi họ... Họ gán cho những biệt danh... Nhấm nháy chê bai để cười vui nửa đùa nửa thật... Đó ko hỉu có phải nói xấu sau lưng ko... Nhưng quả thật mình cảm thấy âm khí ngày càng nồng nặc
  7. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Để tâm làm chi cho mệt... em còn khóai nghe tường thuật lại nữa í chứ... khi đó sẽ phát hiện ra í da mình có tính ấy à hay mình có làm dc việc ấy nữa cơ ah?!! hi`hi` vui phết ấy chứ...
    em thì có cận tí xíu lại ko thik đeo kính khi đi đường .. o la la thế là " chảnh" " đi ko thèm nhìn ai" " cái mẹt hếch hếch ...ko chịu dc" em cười tất ...hehhehhe
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ko làm gì hết.........người ta có quyền mà, họ có miệng mình cũng có mà...........sao đâu nè
    Sống trên đời không nên chấp nhất những chuyện nhỏ nhen của bất kì ai......mình vẫn cứ là mình thôi......Họ thích nói gì là quyền của họ......mình không cần quan tâm nhiều.....Tui cũng bị dính mấy chuyện đó rùi nè........nhưng thui kệ , ra sao thì ra, chẳng có gì là ghê gớm hết áh...........Nhưng nếu muốn bạn vẫn có thể làm theo cách này nè......: có qua có lại mới toại lòng nhau.......
  9. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    khó chiu lắm.
    Nhưng khi mình tăng hoa ai đó mà họ vứt vào chỗ mà mình không nhìn thấy thì thích hơn.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    À, cái vấn đề đó là người ta cô tình muốn bạn biết là không thích roài.
    Nói xấu sau lưng, tớ bị nói nhiều nhắm, cơ mà tớ cũng fải công nhận tớ xấu thật, xấu tới độ tớ chả coi người nói đó là người nữa. Kể ra nói như tớ thì hơi quá, nhưng tớ thấy coi thường họ và suy cho cùng, liệu có fải họ đang Ghen tỵ với tớ hay k Xấu tính thật

Chia sẻ trang này