1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI XẤU SAU LƯNG - CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ??" NHƯNG RẤT KHÓ CHỊU. BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethutruc, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Kể các bác nghe một chuyện thế này :
    Bọn ngủ ở lều số 1 nói xấu bọn ngủ ở lều số 2.
    Hai lều cạnh nhau mà vô lum bọn này thì to => nghe đc ráo cả.Thế rồi một e trong hội lều 1 nói : "nói nhỏ thôi,chúng nó ở lều bên cạnh đấy"
    Đến chết vì nín cười!
    ĐỜI SAO MÀ NHỤC!
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    pu kệ, éo có gì mà phải lo ! miện word thúi hoắc !
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nói xấu sau lưng mình ah
    nói xấu mình thì.. nói cả ngày ko hết
    vô tư
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nói lại sau lưng
  5. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn bị nói xấu, chứng tỏ ta còn... tồn tại!
    Được dana919 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 28/02/2007
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Con người chỉ nảy sinh sự ghen tị khi thấy người khác đẹp hơn, tốt hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn mình đứa nào nói xấu mình chứng tỏ nó kém hơn mình nên mới ghen tị
  7. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa nhưng mà mình cũng không care những lưỡi không xương mà, ai muốn nói gì thì nói thôi
  8. bassunghoa

    bassunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng quan tâm, vì những người nói xấu sau lưng người khác là những người có tâm không sáng, luôn tự kỷ ám thị, sợ người khác hơn mình. Những người như thế tớ coi như cục gạch vướng dưới chân, chỉ cần đẩy nhẹ cái cho ra khỏi con đường mình đi là được. Chỉ có cách như vậy, cục tức trong con người đấy sẽ bị nổi u, mà u đấy thì dễ vỡ và dễ ung lắm. Cuối cùng chằng biết người bị nói xấu chết sớm hay người nói xấu chết sớm nưa .
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ lúc. Có khi thì tớ gặp thẳng và mắng luôn nhưng có khi coi như mình không biết và trêu lại cho tức. Chẳng hạn như tớ hay lượn lờ cafe buổi sáng. Đồng nghiệp già trong phòng rất củ chuối: Ai hỏi tớ đâu chị ta đều trả lời: "Đã đến đâu. Chắc lại cafe cà pháo rồi". (Mặc dù tớ luôn bao che cho chị ta bằng cách nói dối: Chị ấy đang rửa tay hoặc ra cổng có khách...trong nx lúc chị ta chuồn đi chơi). Tớ hay trêu đồng nghiệp già đó bằng cách vào phòng thật muộn và nói vu vơ: Cafe tỉnh cả người, cà phê ngon quá. He he. Ai thích lao động tiên tiến, ai thích nói xấu kệ họ, tớ thong dong buổi sáng là ok rồi. Trước kia tớ còn chăm đi làm sớm vì tinh thần đồng đội - phòng làm việc nên có người vào trước bật đèn kẻo các sếp soi nhưng từ khi biết có người hay nói sau lưng mình tớ lại lười hẳn: Kệ xác phòng với ốc, ngủ đã. Đi làm thì đánh võng đường xa, ăn chậm, uống chậm. Tự do quá.
    Nói nhỏ: May mà tớ làm cơ quan NN chứ không thì out lâu rồi.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Kệ, ai nói gì mặc ai. Mình không có vậy thì mắc mớ gì phải lo nghĩ nhỉ?
    "Cây ngay không sợ chết đứng". Tớ thường không mấy khi để ý đến dư luận. Sống đúng lương tâm mình, không ảnh hưởng đến quyền lợi riêng của ai là được.

Chia sẻ trang này