1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng là câu chuyện TRƯỜN ....thảm nào chậm thế PHI THIÊN hay BAY THIÊN đê....ê....ê....!
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quay lại với câu chuyện còn đang dở dang!!! Có ai còn muốn ngồi nghe nữa không? Nếu không thì đứng lên hay nằm xuống mà nghe!
    Hồi thứ 3​
    Thời gian thấm thoát thoi đưa! Mới đó mà đã hơn 4 tháng rồi
    Có một tù nhân đã viết:
    4 tháng ăn không no (hèn chi mà ngôi sao nọ xanh lè xanh lét luôn)
    4 tháng thiếu áo mặc (không biết ngôi sao nọ với thiên thần nhà ta mặc gì nhỉ? Không biết có vặt lông của anh chim gì đó để may áo không nữa?)
    ...
    Răng rụng mất một chiếc ... (Như vậy, thiên thần nhỏ và ngôi sao tô màu là những bà già bị móm răng còn anh chim nhà ta thì bị sún) (Có người nói rằng, đó tại vì họ (chắc là vì nhai kẹo cao su nhiều quá nên không may viên kẹo dính quá nhổ mất một cái răng! Lại có người bảo rằng những người khác không biết sao chứ ở anh chim gì đó nhà ta chắc thấy TV quảng cáo ăn kẹo xong là có ngưòi để hôn nên anh ta cũng ăn! Ăn xong chẳng thấy ai hôn cả nên đòi hôn cô bán kẹo! Ai dè chồng hay người yêu của cô ta nhìn thấy .... Lại có người bảo, nguyên nhân là vì họ là đan sáng tạo, nên trước đây thấy người ta cẳt tóc trao nhau để thề thốt nên họ muốn làm khác người (để không đụng hàng đó mà) là nhổ răng trao nhau!!! Ôi! Chẳng biết là vì tại sao nữa! Điều này phải hỏi lại khổ chủ mới biết được)
    Vương quốc vào hội chơi xuân! Người ta gặp nhau để vui chơi, để kiếm chác và để ... thanh toán nhau!!!! (Gọi nôm na là ọp ẹp lai) Hội hè đình đám tổ chức liên miên bất tận như là chưa có bao giò tổ chức vậy!!! (Ờ mà tổ chức ở đâu nhỉ? )
    Hoà mình trong không khí đó, hội đồng trị sự của giáo hội cũng âm mưu cho các giáo dân chơi xuân ...
    Rõ là:
    Xuân đến xuân đi, xuân lại lại
    .....
    Muốn biết, câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, xin đón xem các hồi sau sẽ rõ!!!
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quay lại với câu chuyện còn đang dở dang!!! Có ai còn muốn ngồi nghe nữa không? Nếu không thì đứng lên hay nằm xuống mà nghe!
    Hồi thứ 3​
    Thời gian thấm thoát thoi đưa! Mới đó mà đã hơn 4 tháng rồi
    Có một tù nhân đã viết:
    4 tháng ăn không no (hèn chi mà ngôi sao nọ xanh lè xanh lét luôn)
    4 tháng thiếu áo mặc (không biết ngôi sao nọ với thiên thần nhà ta mặc gì nhỉ? Không biết có vặt lông của anh chim gì đó để may áo không nữa?)
    ...
    Răng rụng mất một chiếc ... (Như vậy, thiên thần nhỏ và ngôi sao tô màu là những bà già bị móm răng còn anh chim nhà ta thì bị sún) (Có người nói rằng, đó tại vì họ (chắc là vì nhai kẹo cao su nhiều quá nên không may viên kẹo dính quá nhổ mất một cái răng! Lại có người bảo rằng những người khác không biết sao chứ ở anh chim gì đó nhà ta chắc thấy TV quảng cáo ăn kẹo xong là có ngưòi để hôn nên anh ta cũng ăn! Ăn xong chẳng thấy ai hôn cả nên đòi hôn cô bán kẹo! Ai dè chồng hay người yêu của cô ta nhìn thấy .... Lại có người bảo, nguyên nhân là vì họ là đan sáng tạo, nên trước đây thấy người ta cẳt tóc trao nhau để thề thốt nên họ muốn làm khác người (để không đụng hàng đó mà) là nhổ răng trao nhau!!! Ôi! Chẳng biết là vì tại sao nữa! Điều này phải hỏi lại khổ chủ mới biết được)
    Vương quốc vào hội chơi xuân! Người ta gặp nhau để vui chơi, để kiếm chác và để ... thanh toán nhau!!!! (Gọi nôm na là ọp ẹp lai) Hội hè đình đám tổ chức liên miên bất tận như là chưa có bao giò tổ chức vậy!!! (Ờ mà tổ chức ở đâu nhỉ? )
    Hoà mình trong không khí đó, hội đồng trị sự của giáo hội cũng âm mưu cho các giáo dân chơi xuân ...
    Rõ là:
    Xuân đến xuân đi, xuân lại lại
    .....
    Muốn biết, câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, xin đón xem các hồi sau sẽ rõ!!!
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không có ai gửi tư liệu cho tui hết à? Không có là tui la làng đó! ÚI mà có ai sẽ vẽ tranh minh hoạ chưa vậy?
    Mà ai đó đang phụ trách diễn đàn hay website này vui lòng đổi tên chủ đề này lại dùm tui với kẻo mọi người lại hiểu không nhầm thành ra gián đoạn mất tác phẩm kinh điển của tui mất! hu ...hu ... hu ...
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 07/10/2004
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không có ai gửi tư liệu cho tui hết à? Không có là tui la làng đó! ÚI mà có ai sẽ vẽ tranh minh hoạ chưa vậy?
    Mà ai đó đang phụ trách diễn đàn hay website này vui lòng đổi tên chủ đề này lại dùm tui với kẻo mọi người lại hiểu không nhầm thành ra gián đoạn mất tác phẩm kinh điển của tui mất! hu ...hu ... hu ...
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 07/10/2004
  6. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Híc nói xấu sau lưng hả Ok thôi
    nhiều khi mình cũng ức chế vì sếp mà đúng không tuy nhiên nói xấu trước mặt thì không được rồi vì hee mất việc như chơi trừ khi bạn đang làm cho FPT thì vô tư
    Còn nói xấu sau lưng thì như thế thành ra mình thành người xấu à
    Tóm lại không được nói xấu sếp mà chỉ được nói thật với sếp những điều nghe lọt tai thôi
  7. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Híc nói xấu sau lưng hả Ok thôi
    nhiều khi mình cũng ức chế vì sếp mà đúng không tuy nhiên nói xấu trước mặt thì không được rồi vì hee mất việc như chơi trừ khi bạn đang làm cho FPT thì vô tư
    Còn nói xấu sau lưng thì như thế thành ra mình thành người xấu à
    Tóm lại không được nói xấu sếp mà chỉ được nói thật với sếp những điều nghe lọt tai thôi
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ ngỡ đâu thiên hạ chẳng còn nhiều cao nhân ai dè hôm nay lang thang đi tìm tư liệu, tình cờ lạc đường vô một tửu quán, lắng nghe câu chuyện của một danh sĩ! Rất tiếc là chúng ta gặp nhau hơi muộn vậy!
    Ta viết theo lối hành văn chương hồi cổ điển còn người viết theo hình thức kiếm hiệp! Xem ra ý tưởng của chúng ta chẳng khác nhau gì, chỉ khác chăng ở hình thức mà thôi! Tôi nghĩ mọi người cũng nên xem qua cho biết vậy!
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/193832/trang-1.ttvn
    Mượn tạm hai câu của Kim Dung để xào lại vậy:
    - Đi khắp nhân gian, ngỡ rằng thế gian không đối thủ
    - Gặp bên Thảo quán, mới hay thiên hạ có anh hùng.
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ ngỡ đâu thiên hạ chẳng còn nhiều cao nhân ai dè hôm nay lang thang đi tìm tư liệu, tình cờ lạc đường vô một tửu quán, lắng nghe câu chuyện của một danh sĩ! Rất tiếc là chúng ta gặp nhau hơi muộn vậy!
    Ta viết theo lối hành văn chương hồi cổ điển còn người viết theo hình thức kiếm hiệp! Xem ra ý tưởng của chúng ta chẳng khác nhau gì, chỉ khác chăng ở hình thức mà thôi! Tôi nghĩ mọi người cũng nên xem qua cho biết vậy!
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/193832/trang-1.ttvn
    Mượn tạm hai câu của Kim Dung để xào lại vậy:
    - Đi khắp nhân gian, ngỡ rằng thế gian không đối thủ
    - Gặp bên Thảo quán, mới hay thiên hạ có anh hùng.
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lại tiếp tục chứ nhẩy!
    Hồi thứ 4​
    Sở dĩ bang phái đã biến chuyển để gọi là giáo hội vì lúc đầu mới chỉ là một nhúm người tụ họp! Để khuếch trương thanh thế, sau nhiều phen đau dạ dày vì ăn uống thất thường (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã miêu tả tình trạng đó như sau: " ... đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nuớc mắt đầm đìa ... "), thiên thần nhỏ dự tính đổi tên nhóm thành IAC - có nghĩa là IC chập mạch (IC là gì thì mọi người cứ hỏi mấy ông thợ điện tử sẽ biết ngay à) Tuy nhiên âm mưu tạo phản này bị dân chúng nhao nhao phản đối vì mưu đồ bất chính do đó phải sử dụng lại tên cũ! Tuy nhiên, trong thời buổi nhiễu nhương ly loạn, anh hùng tứ phương không biết đi về đâu do đó khi thấy có người dựng cờ là ...nhào vô .... nên chẳng mấy chốc mà tư một nhúm nhỏ dạo nào đã trở nên hùng hậu không kém gi các bang hội khác!
    Do thành phần bang phái khá là lộn xộn, ngôn ngữ lại bất đồng, cần phải có một hệ tư tưởng nào đó làm nên tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động! Và thế là sau nhiêu hôm chải tóc soi gương, bôi tro trát trấu úi nhầm bôi son đánh phấn, ... chủ nghĩa TRIZ được mọi người đề nghị và việc giáo dục tư tưởng được nhanh chóng triển khai với sự giúp đỡ nhiệt tình của một gã học trò. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này!!! Và từ đây, bang phái đã phát triển lên thành giáo hội vậy!
    Hội đồng trị sự của giáo hội, lúc này đã có ba thành viên cốt cán mà đứng đầu là thiên thần nhỏ.
    Ôi:
    - Người ra đi, đầu không ngoảng lại
    ....
    Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, xin xem tiếp các hồi sau sẽ rõ!!!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này