1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lại tiếp tục chứ nhẩy!
    Hồi thứ 4​
    Sở dĩ bang phái đã biến chuyển để gọi là giáo hội vì lúc đầu mới chỉ là một nhúm người tụ họp! Để khuếch trương thanh thế, sau nhiều phen đau dạ dày vì ăn uống thất thường (Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã miêu tả tình trạng đó như sau: " ... đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nuớc mắt đầm đìa ... "), thiên thần nhỏ dự tính đổi tên nhóm thành IAC - có nghĩa là IC chập mạch (IC là gì thì mọi người cứ hỏi mấy ông thợ điện tử sẽ biết ngay à) Tuy nhiên âm mưu tạo phản này bị dân chúng nhao nhao phản đối vì mưu đồ bất chính do đó phải sử dụng lại tên cũ! Tuy nhiên, trong thời buổi nhiễu nhương ly loạn, anh hùng tứ phương không biết đi về đâu do đó khi thấy có người dựng cờ là ...nhào vô .... nên chẳng mấy chốc mà tư một nhúm nhỏ dạo nào đã trở nên hùng hậu không kém gi các bang hội khác!
    Do thành phần bang phái khá là lộn xộn, ngôn ngữ lại bất đồng, cần phải có một hệ tư tưởng nào đó làm nên tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động! Và thế là sau nhiêu hôm chải tóc soi gương, bôi tro trát trấu úi nhầm bôi son đánh phấn, ... chủ nghĩa TRIZ được mọi người đề nghị và việc giáo dục tư tưởng được nhanh chóng triển khai với sự giúp đỡ nhiệt tình của một gã học trò. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này!!! Và từ đây, bang phái đã phát triển lên thành giáo hội vậy!
    Hội đồng trị sự của giáo hội, lúc này đã có ba thành viên cốt cán mà đứng đầu là thiên thần nhỏ.
    Ôi:
    - Người ra đi, đầu không ngoảng lại
    ....
    Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, xin xem tiếp các hồi sau sẽ rõ!!!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 08/10/2004
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 5​
    Lại nói về hội đồng trị sự của Giáo hội, bên cạnh thiên thần nhỏ là một ngôi sao xanh lè xanh lét leo lét toả sáng (giống như đèn đom đóm vậy đó!) Nhưng mà ban đêm đi đường đừng có dòm lên trời để ngắm sao mà đâm đầu vô cột điện đó! Tuy nhiên trong đem tối mà nhìn thấy sao thì biết chắc chắn là trời không thể mưa rùi!
    Quả thật là những con người không bình thường!!!
    Chà!
    Người đâu gặp gỡ mần chi
    .....
    Câu chuyện rồi sẽ có diễn tiến như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 09/10/2004
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 5​
    Lại nói về hội đồng trị sự của Giáo hội, bên cạnh thiên thần nhỏ là một ngôi sao xanh lè xanh lét leo lét toả sáng (giống như đèn đom đóm vậy đó!) Nhưng mà ban đêm đi đường đừng có dòm lên trời để ngắm sao mà đâm đầu vô cột điện đó! Tuy nhiên trong đem tối mà nhìn thấy sao thì biết chắc chắn là trời không thể mưa rùi!
    Quả thật là những con người không bình thường!!!
    Chà!
    Người đâu gặp gỡ mần chi
    .....
    Câu chuyện rồi sẽ có diễn tiến như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 09/10/2004
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ô hai gọt ....dũa mấy lời
    Mà như câu truyện để đời ngàn thu...
    Bấy nay trong cõi tù mù ..
    Bỗng dưng xuất hiện " thằng cu " thích đùa
    Chuyện này vốn dĩ đã xưa............

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ô hai gọt ....dũa mấy lời
    Mà như câu truyện để đời ngàn thu...
    Bấy nay trong cõi tù mù ..
    Bỗng dưng xuất hiện " thằng cu " thích đùa
    Chuyện này vốn dĩ đã xưa............

  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng tui đang kể lại chuyện xưa tích cũ mà! Chúng ta trở lại với câu chuyện còn đang dang dở hỉ!
    Hồi thứ 6​
    Bấy giờ đang TTVN đời thứ 2, tháng giêng năm Xuân Mai thứ 2 (năm 2004 sau công nguyên), tiết trời đang ở cuối đông.
    Nói về những ngày cuối năm, Nguyễn Văn Thương đã từng miêu tả:
    Ngày chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đó buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời ....
    Đây cũng là thời điểm mà mọi người rục rịch chuẩn bị đón xuân và chơi xuân!
    Vương triều TTVNOL cũng rục rịch tổ chức chơi xuân cho bá tánh! Mặc dù như lời của một thi sĩ nào đó:
    Chơi xuân ta vốn không ham
    Nhưng mà trên mạng biết mần răng mô?
    Nhận được mật chiếu, các bang hội nhanh chóng triển khai, đưa cán bộ xuống cơ sở, phổ biến tư tưởng xuống các làng bản thôn xóm, ... Khắp nơi trong nước, phong trào thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua diễn ra rầm rộ còn hơn cả Mỹ chuẩn bị cho khủng bố!!!
    Mặc dù mới được nhen nhóm (hơn 4 tháng tuổi) nhưng Giáo hội cũng quyết ăn thua đủ, các âm mưu cũng đưọc nhanh chóng vạch ra chẳng cần bàn bạc và trong chỉ vài ngày ... cận kề hạn chót!!
    Lúc bấy giờ, do thiên thần nhỏ đang bị lưu đày biệt xứ, nên hai thành viên còn lại trong hội đồng quản trị quyết định ra lời kêu gọi toàn Giáo ... thánh chiến với chủ trương không thành ma thì cũng còn xương!! Lời kêu gọi này nhanh chóng được ủng hộ và đáp ứng (mặc dù không nhiều). Các kế hoạch thánh chiến nhanh chóng được vạch ra!
    Ôi quả là, một khí thế:
    Mùa xuân này, ngày hai mươi, ta đi theo ....
    Muốn biết kế hoạch tiến triển ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 09/10/2004
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ ràng tui đang kể lại chuyện xưa tích cũ mà! Chúng ta trở lại với câu chuyện còn đang dang dở hỉ!
    Hồi thứ 6​
    Bấy giờ đang TTVN đời thứ 2, tháng giêng năm Xuân Mai thứ 2 (năm 2004 sau công nguyên), tiết trời đang ở cuối đông.
    Nói về những ngày cuối năm, Nguyễn Văn Thương đã từng miêu tả:
    Ngày chưa đi màn đêm rơi xuống
    Đâu đó buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lưng trời ....
    Đây cũng là thời điểm mà mọi người rục rịch chuẩn bị đón xuân và chơi xuân!
    Vương triều TTVNOL cũng rục rịch tổ chức chơi xuân cho bá tánh! Mặc dù như lời của một thi sĩ nào đó:
    Chơi xuân ta vốn không ham
    Nhưng mà trên mạng biết mần răng mô?
    Nhận được mật chiếu, các bang hội nhanh chóng triển khai, đưa cán bộ xuống cơ sở, phổ biến tư tưởng xuống các làng bản thôn xóm, ... Khắp nơi trong nước, phong trào thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua diễn ra rầm rộ còn hơn cả Mỹ chuẩn bị cho khủng bố!!!
    Mặc dù mới được nhen nhóm (hơn 4 tháng tuổi) nhưng Giáo hội cũng quyết ăn thua đủ, các âm mưu cũng đưọc nhanh chóng vạch ra chẳng cần bàn bạc và trong chỉ vài ngày ... cận kề hạn chót!!
    Lúc bấy giờ, do thiên thần nhỏ đang bị lưu đày biệt xứ, nên hai thành viên còn lại trong hội đồng quản trị quyết định ra lời kêu gọi toàn Giáo ... thánh chiến với chủ trương không thành ma thì cũng còn xương!! Lời kêu gọi này nhanh chóng được ủng hộ và đáp ứng (mặc dù không nhiều). Các kế hoạch thánh chiến nhanh chóng được vạch ra!
    Ôi quả là, một khí thế:
    Mùa xuân này, ngày hai mươi, ta đi theo ....
    Muốn biết kế hoạch tiến triển ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 09/10/2004
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 7​
    Lại nói về công cuộc chuẩn bị chơi xuân của Giáo hội! Hưởng ứng lời hiệu triệu quốc dân đồng bào của các mod, mọi người hăng hái bắt chân vào suy nghĩ, chuẩn bị (mặc dù không có đông người) các ý tưởng được đưa ra vèo vèo cứ như là giấy lộn vậy! Thiên thần nhỏ từ bên kia thế giới cũng gửi mail về động viên (chắc là thông qua cầu cơ ). Tuy nhiên có một vấn đề mới bắt đầu nảy sinh, khi ai đó bật thốt lên:
    -" ... Ôi! Có ai thấu tình cô lữ chơi xuân không tiền!!!"
    Giây phút đó như sau này được một thi nhân mô tả lại:
    .. Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Suơng thướt tha bay ôi đìu hiu ...
    Quả thật là ... hoạ vô đơn chí vậy!!!
    Ôi!
    Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa ...
    Muốn biết mọi người sẽ xử lý ra sao, xin dón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 10/10/2004
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 7​
    Lại nói về công cuộc chuẩn bị chơi xuân của Giáo hội! Hưởng ứng lời hiệu triệu quốc dân đồng bào của các mod, mọi người hăng hái bắt chân vào suy nghĩ, chuẩn bị (mặc dù không có đông người) các ý tưởng được đưa ra vèo vèo cứ như là giấy lộn vậy! Thiên thần nhỏ từ bên kia thế giới cũng gửi mail về động viên (chắc là thông qua cầu cơ ). Tuy nhiên có một vấn đề mới bắt đầu nảy sinh, khi ai đó bật thốt lên:
    -" ... Ôi! Có ai thấu tình cô lữ chơi xuân không tiền!!!"
    Giây phút đó như sau này được một thi nhân mô tả lại:
    .. Thời gian như ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Suơng thướt tha bay ôi đìu hiu ...
    Quả thật là ... hoạ vô đơn chí vậy!!!
    Ôi!
    Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa ...
    Muốn biết mọi người sẽ xử lý ra sao, xin dón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 10/10/2004
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 8​
    Lại nói chuyện mọi người chuẩn bị cho cuộc chơi xuân sắp đến, đang sôi động, hào hứng thì gặp phải vấn đề vô cùng lôi thôi là tài chính!
    Thuyduongnsx bặm môi:
    - Liệu có kịp không các hacker? Thời gian còn rất ngắn! ...
    Không biết bà đầm thép này có liên quan gì vớI vụ án hacker lần đầu tiên bị Toà án Singapore đưa ra xét xử là một du học sinh Việt Nam hay vụ Hacker Mỹ gốc Việt bị FBI tóm cổ gần đây không nhỉ? Quả thật đây là những nghi án rất lớn trong lịch sử
    Vietfirm đang im lặng nãy giờ chợt đứng lên :
    - Tôi đề nghị làm pháo không dùng thuốc nổ gây hại
    tieulaophu nghe thấy vậy suy tư:
    - Tôi không có ý định kinh doanh món này. Món kinh doanh này mang tính thời vụ, hơn nữa có một phát minh về loại pháo không nguy hiểm, không ô nhiễm, không lãng phí thì vẫn còn một rào cản nữa là luật.
    Mọi người im lặng, tieulaophu nói tiếp:
    - Tuy nhiên các bạn đã quan tâm, thì tôi cũng xin góp một ý kiến (nếu có thành công tôi cũng không có yêu cầu bản quyền). Các cậu có thấy cơ chế sinh học của hệ tiêu hoá không (Nghiêm chỉnh đấy nhé). Khi có hiện tượng hơi bị nén và được thoát ra đột ngột sẽ tạo ra tiếng nổ. Vậy thì các cậu có thể khai triển theo hướng này. Nén không khí vào cái gì đó (Bằng vật liệu tự phân huỷ sau một khoảng thời gian nào đó - phải có yếu tô này thì tính thuyết phục mới cao khi xin giấy phép) chịu được áp suất rất lớn.
    blueoceanvn nghe thấy vậy liền hỏi:
    - Nghe vẫn impossible lắm. Vì dù cho là vật liệu tự hủy sau một thời gian nào đó như bạn nói nhưng mà khi sinh ra tiếng nổ thì có sức ép tạo ra (cũng như bạn đã nói ở trên). Chính cái sức ép đó mang lại sự nguy hiểm đấy. Ví dụ đơn giản là quả bóng bay thôi nhé. Khi thổi căng quá cỡ lên thì bóng sẽ nổ. Dù là làm bằng cao su rất mỏng và nhẹ nhưng khi sức ép sinh ra và làm rách vỏ bóng, tạo ra tiếng nổ thì mảnh bóng bay rách ra cũng vẫn có thể gây tổn thương (nhẹ) đến người ở gần. Tôi cũng rất tiếc khi ko còn đc nghe nữa tiếng Pháo ngày Tết, ko còn đc ngửi hương nồng của khói thuốc Pháo quyện lẫn hương trầm và hoa đào. Cái nguy hiểm nằm ở chính chúng ta chứ ko phải ở quả pháo.
    loa_ken_den_si ở đâu cũng bon chen vô
    - Vậy thì làm mô hình băng pháo , bên trong có gắn cái gì đấy phát âm thanh đì đùng (súng đồ chơi bắn nghe mà không vãi lều à) và cùng lúc thì cái mùi khét khét (cái gì như phốt pho cháy ấy nhỉ .....học hoá dốt , khổ thế) cộng với hàng ti tỉ mảnh xác pháo được bung ra rơi lả tả ... Ối giời sáng mùng một nhìn cũng thấy hay ho... Cô dâu chú rể cười cũng có vẻ tươi hơn ấy nhỉ ...
    Một tràng cười sặc sụa từ dãy bàn ghế dành cho khách mời cất lên khiến ai nấy giật mình ...
    Ôi, thật đúng là:
    - Sấm động Nam Vang
    Tiếng vang Bắc Hải ...
    Muốn biết chuyện gì xảy ra, đón xem các hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/10/2004

Chia sẻ trang này