1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ tách ra cho anh thành 2 chủ đề. Và ko có chuyển đi box lịch sử các box gì cả. Em sợ anh quên mất vụ đó bởi vì chưa chi anh đã có chi tiết bạn nào đó muốn liên hệ với CLB về vụ bưu thiếp (mà chỉ có sau 21-20 thôi).
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ê đề nghị mọi người tôn trọng nội qui diễn đàn đê.....
    Nội dung chính của nó phải giữ nguyên ... Còn anh ồ hài gót nếu muốn nằm lại thì cứ tự nhiên .
    Còn Sếp muốn chuyển hay ghép anh ấy vào chủ đề nào hay làm cái mới thì ghép thì làm ...
    Còn chủ đề của tôi nếu vi phạm điều luật thì mới xoá chứ ...híc ..
    To ồ hài gót : Tôi cho bác mượn nhà tôi ....bác bao la sích tông tôi vẫn vui vẻ , chứ bác âm mưu hất tôi ra là ko được đâu đấy ...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ê đề nghị mọi người tôn trọng nội qui diễn đàn đê.....
    Nội dung chính của nó phải giữ nguyên ... Còn anh ồ hài gót nếu muốn nằm lại thì cứ tự nhiên .
    Còn Sếp muốn chuyển hay ghép anh ấy vào chủ đề nào hay làm cái mới thì ghép thì làm ...
    Còn chủ đề của tôi nếu vi phạm điều luật thì mới xoá chứ ...híc ..
    To ồ hài gót : Tôi cho bác mượn nhà tôi ....bác bao la sích tông tôi vẫn vui vẻ , chứ bác âm mưu hất tôi ra là ko được đâu đấy ...
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Do niên dại của các di vật khảo cổ khai quật được khá gần nhau nên người ta mới ghép chung nó vào cùng một thời kỳ vậy mà!
    Nhắn với ngài Kèn to thổi mãi: ngài đừng có mà nghĩ xấu cho người không tốt! Tui đạo đức sáng ngời (trừ những lúc tối mò)nên không thèm đuổi ngài ra để cướp nhà của ngài đâu! Cứ yên tâm mà ngủ ngon hỉ! Ngài sẽ góp mặt trong tác phẩm của tui mà!!!
    Còn bây giờ chúng ta tiếp tục!
    Hồi thứ 10​
    Lại nói chuyện trong khi mọi người đang như ở trên mây vì thấy mọi khó khăn đã đi qua thì một tia sét đánh cái dám mây cái rầm (ai biểu chọn đám mây có mang điện để cỡi mần chi) khiến cho ai nấy rơi xuống huỳnh huỵch cứ như là máy bay Mỹ bị Bin Laden khủng bố dạo nào vậy! Vấn đề mới phát sinh khi Becky Sharp đánh bom cảm tử!
    Mọi người chưng hửng! NhocVet bực bội (ai biểu làm cho người ta cụt hứng chi, ghéeeeeeeeeeeet!!!):
    - Bác ra hàng mã ý, có mà đầy! Em toàn ra đó mua đồ nghề làm thiệp thôi! Bác mua cái loại keo chuyên dùng dán thiếp ý cũng rẻ lắm! 1000đ/cây tha hồ mà dùng, Kô độc hại lại dể bóc đi khi bị dính vào tay!
    Vậy là mọi vướng mắc thế là đi tong! Mọi người hăm hở bắt tay vào việc với một khí thế hừng hực, bùm bụp cứ như là đi mát-xa vậy!!!
    Các khoản ăn uống được đặt ra đầu tiên (người ta không phải sống để ăn mà là ăn để sống!!!) Mà chẳng biết ai nấu nhỉ? Nhưng chắc là ăn được (còn sau đó có ai bị sao hay không thì không thấy có báo cáo)
    Một loạt các tác phẩm nghệ thuật cũng dần được lên khuôn với những suy nghĩ không giống ai được ThuyDuongnsx triển khai ồ ạt! Chẳng hạn như búp bê không tình yêu (hèn chi bán ế), thiếp tống tình, ...
    Các trò chơi cũng được các member nát óc nghĩ ra, đảm bảo khiến ai đó một lần chơi sẽ ... khóc mãi!!! Chẳng hạn như trò mò chai để bói mà theo lời của Tu_hus: "vừa chơi vừa tha hồ cay cú". Thùy Dương kể lại:
    - ...trò đó có ít nhất 4 chai cùng màu với bìa đó. Thậm chí hôm đó, mình còn lạnh cóng cả tay để tìm bằng được chai côca trúng thưởng trong thùng đá cho 1 vị khách khó tính. huhu, về cảm lạnh đây này.
    Hay như ở trò chơi thần may mắn chẳng mỉm cười với bạn mà theo lời kể của một kẻ quá khích:
    - ... bốc thăm để trúng thưởng , oài càng đợi càng mất hút làm mấy bà chị của Box KBC của mình cứ đi ra rồi lại đi vào để coi bốc thăm! hik hik ... !!! Thế là không được rùi ...
    Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, tư tưởng cũng được đặt ra với sự ra lò một số tờ báo yểu mệnh (đọc xong rùi xé) do Thùy Dương cơ cực phát hành!!! Chả biết tờ báo đó ra mần răng nữa mà cũng không biết đã có giấy phép xuất bản hay chưa hay đây là một ấn phẩm lưu hành nội trợ?
    Với truyền thống cần cù kết hợp tinh thần tử vì đạo (có thể nói là không thua kém các anh Vê Cu Đê (VQĐ: vệ quốc đoàn) ôm bom ba càng quyết tử với thủ đô hồi xưa nữa) việc chuẩn bị cho trận đầu quyết thắng coi như xong! Mọi người nôn nao chờ đến giờ G!
    Quả là:
    - Ý tưởng online box
    Ôi chao! Thật lắm trò!
    Muốn biết, câu chuyện rồi sẽ diễn tiến như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 12/10/2004
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Do niên dại của các di vật khảo cổ khai quật được khá gần nhau nên người ta mới ghép chung nó vào cùng một thời kỳ vậy mà!
    Nhắn với ngài Kèn to thổi mãi: ngài đừng có mà nghĩ xấu cho người không tốt! Tui đạo đức sáng ngời (trừ những lúc tối mò)nên không thèm đuổi ngài ra để cướp nhà của ngài đâu! Cứ yên tâm mà ngủ ngon hỉ! Ngài sẽ góp mặt trong tác phẩm của tui mà!!!
    Còn bây giờ chúng ta tiếp tục!
    Hồi thứ 10​
    Lại nói chuyện trong khi mọi người đang như ở trên mây vì thấy mọi khó khăn đã đi qua thì một tia sét đánh cái dám mây cái rầm (ai biểu chọn đám mây có mang điện để cỡi mần chi) khiến cho ai nấy rơi xuống huỳnh huỵch cứ như là máy bay Mỹ bị Bin Laden khủng bố dạo nào vậy! Vấn đề mới phát sinh khi Becky Sharp đánh bom cảm tử!
    Mọi người chưng hửng! NhocVet bực bội (ai biểu làm cho người ta cụt hứng chi, ghéeeeeeeeeeeet!!!):
    - Bác ra hàng mã ý, có mà đầy! Em toàn ra đó mua đồ nghề làm thiệp thôi! Bác mua cái loại keo chuyên dùng dán thiếp ý cũng rẻ lắm! 1000đ/cây tha hồ mà dùng, Kô độc hại lại dể bóc đi khi bị dính vào tay!
    Vậy là mọi vướng mắc thế là đi tong! Mọi người hăm hở bắt tay vào việc với một khí thế hừng hực, bùm bụp cứ như là đi mát-xa vậy!!!
    Các khoản ăn uống được đặt ra đầu tiên (người ta không phải sống để ăn mà là ăn để sống!!!) Mà chẳng biết ai nấu nhỉ? Nhưng chắc là ăn được (còn sau đó có ai bị sao hay không thì không thấy có báo cáo)
    Một loạt các tác phẩm nghệ thuật cũng dần được lên khuôn với những suy nghĩ không giống ai được ThuyDuongnsx triển khai ồ ạt! Chẳng hạn như búp bê không tình yêu (hèn chi bán ế), thiếp tống tình, ...
    Các trò chơi cũng được các member nát óc nghĩ ra, đảm bảo khiến ai đó một lần chơi sẽ ... khóc mãi!!! Chẳng hạn như trò mò chai để bói mà theo lời của Tu_hus: "vừa chơi vừa tha hồ cay cú". Thùy Dương kể lại:
    - ...trò đó có ít nhất 4 chai cùng màu với bìa đó. Thậm chí hôm đó, mình còn lạnh cóng cả tay để tìm bằng được chai côca trúng thưởng trong thùng đá cho 1 vị khách khó tính. huhu, về cảm lạnh đây này.
    Hay như ở trò chơi thần may mắn chẳng mỉm cười với bạn mà theo lời kể của một kẻ quá khích:
    - ... bốc thăm để trúng thưởng , oài càng đợi càng mất hút làm mấy bà chị của Box KBC của mình cứ đi ra rồi lại đi vào để coi bốc thăm! hik hik ... !!! Thế là không được rùi ...
    Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, tư tưởng cũng được đặt ra với sự ra lò một số tờ báo yểu mệnh (đọc xong rùi xé) do Thùy Dương cơ cực phát hành!!! Chả biết tờ báo đó ra mần răng nữa mà cũng không biết đã có giấy phép xuất bản hay chưa hay đây là một ấn phẩm lưu hành nội trợ?
    Với truyền thống cần cù kết hợp tinh thần tử vì đạo (có thể nói là không thua kém các anh Vê Cu Đê (VQĐ: vệ quốc đoàn) ôm bom ba càng quyết tử với thủ đô hồi xưa nữa) việc chuẩn bị cho trận đầu quyết thắng coi như xong! Mọi người nôn nao chờ đến giờ G!
    Quả là:
    - Ý tưởng online box
    Ôi chao! Thật lắm trò!
    Muốn biết, câu chuyện rồi sẽ diễn tiến như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 12/10/2004
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 11​
    Công viên nuớc Hồ Tây một buổi sáng nọ!
    Mặc dù đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn hơi se lạnh ... kết hợp với khung cảnh xung quanh đã tạo nên cho mọi người một cảm giác ấm áp thanh bình:
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm ni
    Công viên nước Tây Hồ làm ta si mê ...​
    Người ta nhận thấy có rất nhiều những bóng dáng khả nghi đang dòm dòm, ngó ngó hay thầm thì, chỉ trỏ ... một cách đầy ám muội ... Điều này cho thấy có một âm mưu hay kế hoạch nào đó đang được thực hiện ở đây ...
    Gần trưa, không gian tràn đầy sắc khí, cả một vùng rộng lớn (gần 10 hec) đã bị phong toả hoàn toàn (chắc để thử bomb nguyên tử đây mà)
    Mấy ai tưởng tượng được chỉ vài giờ nữa thôi, nơi đây sẽ là một trường đấu trường dữ dội của các băng đảng, giáo phái ...
    Vậy là âm mưu ngày càng lộ rõ!!!
    Ôi! Cuộc sống muôn màu! Không có gì là không thể ngoại trừ những cái có thể không có!
    *
    * *​
    Công viên nước chiều hôm ấy!
    Người ta ngạc nhiên khi nhận thấy rất đông các nhân vật kỳ dị và lạ hoắc vai đeo bị, tay mang gậy lũ lượt kéo về khu vực bị phong toả! Xem đẳng cấp thì phải thuộc dạng trưởng lão 5-6 túi ... trở lên. Nhưng vì ở đây hàng ngày đã có quá nhiều chuyện quái dị xảy ra rồi nên chẳng ai thèm quan tâm coi chuyện đó là chuyện chi nữa!
    Đến 14 giờ cùng ngày, hai lá cờ là cờ đỏ và cờ xanh được hai nhân vật nào đó, những người mà chỉ có ai đó mới biết được đó là ai, kéo lên! Từ lúc này, đi từ cửa chính vào, mọi người có thể dễ dàng thấy cờ màu đỏ và cờ màu xanh bay phấp phới trên cao, ngay trước đại lễ đường, nơi sẽ diễn ra các màn thanh toán và biểu diễn rùng rợn vào chiều và tối.
    Ngày hội toàn TTVNOL bắt đầu!
    Một ngày mới bắt đầu!
    Chà!
    Có một chiều, chiều xuân như thế ...
    Nắng ngập lòng, hồn ai ngất ngây ... chiều xuân ...
    Muốn biết mọi sự diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHiGhGod sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 14/10/2004
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 11​
    Công viên nuớc Hồ Tây một buổi sáng nọ!
    Mặc dù đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn hơi se lạnh ... kết hợp với khung cảnh xung quanh đã tạo nên cho mọi người một cảm giác ấm áp thanh bình:
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm ni
    Công viên nước Tây Hồ làm ta si mê ...​
    Người ta nhận thấy có rất nhiều những bóng dáng khả nghi đang dòm dòm, ngó ngó hay thầm thì, chỉ trỏ ... một cách đầy ám muội ... Điều này cho thấy có một âm mưu hay kế hoạch nào đó đang được thực hiện ở đây ...
    Gần trưa, không gian tràn đầy sắc khí, cả một vùng rộng lớn (gần 10 hec) đã bị phong toả hoàn toàn (chắc để thử bomb nguyên tử đây mà)
    Mấy ai tưởng tượng được chỉ vài giờ nữa thôi, nơi đây sẽ là một trường đấu trường dữ dội của các băng đảng, giáo phái ...
    Vậy là âm mưu ngày càng lộ rõ!!!
    Ôi! Cuộc sống muôn màu! Không có gì là không thể ngoại trừ những cái có thể không có!
    *
    * *​
    Công viên nước chiều hôm ấy!
    Người ta ngạc nhiên khi nhận thấy rất đông các nhân vật kỳ dị và lạ hoắc vai đeo bị, tay mang gậy lũ lượt kéo về khu vực bị phong toả! Xem đẳng cấp thì phải thuộc dạng trưởng lão 5-6 túi ... trở lên. Nhưng vì ở đây hàng ngày đã có quá nhiều chuyện quái dị xảy ra rồi nên chẳng ai thèm quan tâm coi chuyện đó là chuyện chi nữa!
    Đến 14 giờ cùng ngày, hai lá cờ là cờ đỏ và cờ xanh được hai nhân vật nào đó, những người mà chỉ có ai đó mới biết được đó là ai, kéo lên! Từ lúc này, đi từ cửa chính vào, mọi người có thể dễ dàng thấy cờ màu đỏ và cờ màu xanh bay phấp phới trên cao, ngay trước đại lễ đường, nơi sẽ diễn ra các màn thanh toán và biểu diễn rùng rợn vào chiều và tối.
    Ngày hội toàn TTVNOL bắt đầu!
    Một ngày mới bắt đầu!
    Chà!
    Có một chiều, chiều xuân như thế ...
    Nắng ngập lòng, hồn ai ngất ngây ... chiều xuân ...
    Muốn biết mọi sự diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHiGhGod sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 14/10/2004
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Ồ hài gót ...đi đâu mất tiêu nhỉ ? Hay bay sang Nga ?
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/10/2004
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Ồ hài gót ...đi đâu mất tiêu nhỉ ? Hay bay sang Nga ?
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/10/2004
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ khủng bố lắm nên ở nhà cho chắc ăn! Chúng ta lại tiếp tục học lịch sử hỉ?
    Hồi thứ 12​
    Lại nói tiếp về ngày hội ngộ! Trong khi tại đại lễ đường, các công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành thì công viên nuớc ngày càng trở nên ồn ào hơn khi các ông, bà hàng xén bắt đầu bày hàng ra để bán! Tiếng người gọi nhau í ới:
    - canhdongxam ơi canhdongxam, em ở đâu ra ngay. Anh tìm em mai khong được. Hôm đấy anh tìm em ko được. Bây giờ cũng ko được. Hình như em chẳng bao giờ post bài ah (cả ở đây lẫn chỗ khác) ... Em đâu rồi, ra đây ngay. Để lại nick YM nhé. Hay pm cho anh. Không được trốn đâu nhé. Hihih, đĩa ốc, đĩa ốc đầu tiên...
    cộng với những tiếng la hét om xòm, tiếng nồi xoong, chén bát loảng xoảng ... tất cả không gian đó tạo nên một khung cảnh chẳng lấy gì làm yên ổn vốn sẵn có mọi lúc, mọi nơi. Phải coi chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
    Khắp nơi, người ta kéo nhau đi ăn, thực khách thì đông nhưng đồ ăn lại không nhiều nên cả chủ quán lẫn thực khách cùng tranh nhau ăn, đến mức mà thuyduongnsx phải kêu lên:
    - ... ngay cả tôi thậm chí cũng chẳng được ăn miếng nào..." Hic ...hic ... tội nghiệp thật! Ai biểu! Ráng chịu!
    Ôi, cuộc sống luôn sôi động và biến chuyển, đến nỗi mà người ta muốn dừng lại để nghỉ lấy hơi cũng chẳng được nữa!
    Úi chà chà!
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay ...
    Muốn biết câu chuyện sẽ diễn tiến tiếp theo như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!

Chia sẻ trang này