1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hey! Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện dở dang!
    Hồi thứ 15​
    Do dư âm của kỳ đại hội quần hùng, tổ tò vò nhiều ông lỡ có sự ra vào nhộn nhịp hơn, người ta biết đến nó cũng nhiều hơn và do đó mà dân số của nó cũng tăng lên nhanh chóng! Từ chổ chỉ có vài ba cái nick ban đầu bây giờ đã có vài trăm nghìn nick! Quả là một sự đột phá về dân số (do sinh đẻ thiếu kế hoạch đây mà!) Và trong trào lưu đó, giáo phái i tờ cũng có sự gia tăng tín đồ. Điiều này đòi hỏi phải có một trò gì đó sẽ phải xảy ra! Đây là xu hướng tất yếu của lịch sử mà!
    Lúc bấy giờ, tình hình xã hội có nhiều biến chuyển, các băng nhóm có tổ chức lần lưọt bị đánh sập, các hoạt dộng đua xe trái phép một thời rầm rộ đã bị truy quét ráo riết bởi 113 và cảnh sát tuần tra giao thông! Thế nhưng do những kẻ cầm đầu và cổ vũ chưa bị tóm nên mầm mống của các tổ chức tội phạm này chưa bị truy quét triệt để! Một vài tên trong đó đã gia nhập giáo hội hòng lôi kéo dụ dỗ trẻ vị thành niên như foreverlove83 với âm mưu tổ chức một giải đua xe buýt mở rộng hay Loa kèn đen với ý đồ:
    - Ai có ý tưởng nào hay để vừa đi vừa thể hiện tình yêu trên con xế hay không?
    Điều này khiến cho tai nạn giao thông gia tăng liên tục, v-loc2000 phải đề xuất giải pháp: Hệ thống giám sát người, xe di động của VN> Chẳng biết dề xuất này đã được áp dụng hay chưa nhưng mà xem ra khá hiệu quả!
    Rùi thì kế hoạch tổ chức một forum để đập phá - Giảm Streess của một tay giang hồ Namđịnh
    Và rùi âm mưu hội tam hoàng với tổ chức tội phạm công nghệ cao mà đứng đầu là ngôi sao xanh Thuyduongnsx : gom các hacker lại để tìm cách xâm nhâp vào một hệ thống máy tính! (http://ttvnol.com/ytst/345423.ttvn)
    Té ra kẻ đứng đằng sau tất cả mấy trò này là cô ả này đây mà! Nguy hiểm thật!
    Xenm ra, tình hình ngày càng trở nên nhộn nhạo hơn! Mọi thứ cứ là rối tung beng lên!
    Quả là: nhìn đâu cũng thấy tội phạm!
    Muốn biết câu chuyệ rồi sẽ diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 16​
    Lại nói tiếp về tổ tò vò nhiều ông lỡ, lúc bấy giờ, mặc dù các hoạt động ra vào khá là nhộn nhịp, các cuộc đấu đá diễn ra liên miên, ... Các giáo phái, băng đảng cũng thi hành nhiều biện pháp nhằm thu hút các tông đồ, môn sinh rầm rộ, ... gia nhập. Trước tình hình này, giáo phái i tờ cũng không thể ngồi yên! Thế là, một loạt các biện pháp, chính sách được đưa ra như các phong trào mod khoẻ, mod đẹp, mod gợi tình rùi thì các âm mưu của Tu-hus như dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ (âm mưu này sau này được một tú bà (Tú bà Y2K) ủng hộ nhiệt liệt luôn) hay gắn đuôi cho khỉ, ... các kế hoạch này tuy bước đầu có một số thành công nhất đinh nhưng sau đó dần bị bỏ rơi như lời của thiên thần nhỏ than thở sau này:
    - ... chẳng có ai chịu gắn đuôi cả! Thậm chí ngay cả anh loa-kèn mãi cho đến khi thành mod mới chịu mọc đuôi ra!
    Các phong trào học thuật, nghiên cứu, văn học nghệ thuật trong giai đoạn này cũng được khuyếch trương rầm rộ và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Kinh thánh, giáo lý cũng được bổ sung với các bài viết và tìm hiểu về giáo lý chẳng hạn như làm sao để khôn hơn, báo chí viết gì, ... các hoạt động giao lưu văn minh cũng được đẩy mạnh với sự có mặt của Quân râu ngô khi sang quảng cáo về thư pháp (có lẽ khác với thư đức hay thư ý) rùi generous_true với CLB tri thức xanh, phong trào thơ mới (vì chưa từng xuất hiện ở đâu cả) mà đại diện tiêu biểu là Loa-kèn-đen-sì với những áng thơ văn tuyệt tắc.
    Cùng với các hoạt động văn hoá nghệ thuật, các phong trào thi cử cũng được đẩy lên rầm rộ như SÁNG KIẾN KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ" của generous_true rùi cuộc thi những phát minh siêu tưởng, siêu hiện thực của TTVNOnline của Halley hay cuộc thi Ý tưởng cho phim quảng cáo truyền hình của dongphuonglinh, thi thiết kế logo, ... lôi kéo được khá đông nguời vô chơi.
    Thật là: không còn gì để mà nói!
    Muốn biết mọi chuyện rùi sẽ đi về đâu, đón xem các hồi sau sẽ rõ!
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 16​
    Lại nói tiếp về tổ tò vò nhiều ông lỡ, lúc bấy giờ, mặc dù các hoạt động ra vào khá là nhộn nhịp, các cuộc đấu đá diễn ra liên miên, ... Các giáo phái, băng đảng cũng thi hành nhiều biện pháp nhằm thu hút các tông đồ, môn sinh rầm rộ, ... gia nhập. Trước tình hình này, giáo phái i tờ cũng không thể ngồi yên! Thế là, một loạt các biện pháp, chính sách được đưa ra như các phong trào mod khoẻ, mod đẹp, mod gợi tình rùi thì các âm mưu của Tu-hus như dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ (âm mưu này sau này được một tú bà (Tú bà Y2K) ủng hộ nhiệt liệt luôn) hay gắn đuôi cho khỉ, ... các kế hoạch này tuy bước đầu có một số thành công nhất đinh nhưng sau đó dần bị bỏ rơi như lời của thiên thần nhỏ than thở sau này:
    - ... chẳng có ai chịu gắn đuôi cả! Thậm chí ngay cả anh loa-kèn mãi cho đến khi thành mod mới chịu mọc đuôi ra!
    Các phong trào học thuật, nghiên cứu, văn học nghệ thuật trong giai đoạn này cũng được khuyếch trương rầm rộ và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Kinh thánh, giáo lý cũng được bổ sung với các bài viết và tìm hiểu về giáo lý chẳng hạn như làm sao để khôn hơn, báo chí viết gì, ... các hoạt động giao lưu văn minh cũng được đẩy mạnh với sự có mặt của Quân râu ngô khi sang quảng cáo về thư pháp (có lẽ khác với thư đức hay thư ý) rùi generous_true với CLB tri thức xanh, phong trào thơ mới (vì chưa từng xuất hiện ở đâu cả) mà đại diện tiêu biểu là Loa-kèn-đen-sì với những áng thơ văn tuyệt tắc.
    Cùng với các hoạt động văn hoá nghệ thuật, các phong trào thi cử cũng được đẩy lên rầm rộ như SÁNG KIẾN KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ" của generous_true rùi cuộc thi những phát minh siêu tưởng, siêu hiện thực của TTVNOnline của Halley hay cuộc thi Ý tưởng cho phim quảng cáo truyền hình của dongphuonglinh, thi thiết kế logo, ... lôi kéo được khá đông nguời vô chơi.
    Thật là: không còn gì để mà nói!
    Muốn biết mọi chuyện rùi sẽ đi về đâu, đón xem các hồi sau sẽ rõ!
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 17​
    Lại nói tiếp về giáo phái i tờ sờ tí! Khi mà các hoạt động tranh đua diễn ra sôi nổi, các khách qua đường phải giật mình vì những chiêu câu kéo khách, những lời mời, dụ dỗ mỗi khi đi ngang phố hàng rong:
    - Cuộc thi thiết kế poster cổ vũ cho đội tuyển VN - Tiger Cup. Tổng trị giá giải thưởng: 90 triệu. Giải nhất 25 triệu!
    - Kiếm 10% cho các "phi vụ"
    - Báo Học Lập trình cần những bộ óc sáng tạo nhất và trả lương hậu hĩnh
    - Cơ hội việc làm (ưu tiên dành cho những người đã học PPLST)
    - Stock Trader - cuộc chơi chứng khoán ảo. Tổng trị giá giải thưởng cuộc thi lần này lên đến 100 triệu đồng.
    - Làm thế nào để kiếm được 2 triệu trong 1 ngày?
    - Chưa đầy 1 giờ trở thành tỷ phú
    ...
    Khiến cho lòng người càng thêm ly loạn, những bất ổn càng gia tăng!
    Những cuộc thanh toán khốc liệt liên tục diễn ra với sự góp mặt của những quái khách, dị nhân, ... biến giáo hội thành một trong những vũ trường khá chi là nhộn nhịp với những vũ điệu mới, những loại thuốc lắc mới... Ở đây ngưòi ta nhìn thấy những chiêu thức quái dị lần lượt được tung ra chẳng hạn như v-loc2000 với chiêu bút cấp cứu - ý tưởng mới đoạt giải của công ty sáng tạo 1-1-1 rồi design mouse pad của khách 79 và mũ bảo hiểm xe máy "siêu tưởng" dù không bắt mà ai cũng muốn đội hay mũ bảo hiểm bằng vỏ dừa, ... khiến cho những cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng nào đó liên tục xuất hiện còn hơn cả báo động khủng bố của Mỹ nữa! Chẳng hạn như là cảnh báo dùng bao cao su có thể bị ung thư của NewGod rùi cảnh báo nguy cơ vô sinh vì điện thoại di động của Tu-hus ... Đáng sợ thiệt!!! Để rùi khiến cho tu-hus phải đòi ra ở riêng, letmebe phải đề nghị mọi người phản ứng một cách sáng tạo, benmtie suy nghĩ về những ý tưởng thiết thực cho mọi người ...
    Trong khi đó, ở trên văn đàn thì chàng Kiều với quái chim thi nhau tỏ tình:
    Em ơi có nghe ngoài kia
    Tình yêu đang đến mọi nẻo đường
    Nếu em thấy lòng mình lạnh lẽo
    Xin em hãy nắm lấy tay anh!
    Cánh hoa bé nhỏ xinh xinh
    Đang đậu trên những cành dưới nắng ấm
    Cõi lòng ta đã thôi không vướng bận
    Chỉ cần có mùa xuân và có em
    Những đêm dài tưởng như vô tận
    Của sự băn khoăn dằn vặt mãi không yên
    Của một con tim không biết khát khao chiến thắng
    Đã qua rồi!
    Ta đứng đây trên đôi chân mình
    Lòng rộn ràng như mùa xuân đến
    Tự hỏi mình biết làm những gì
    Ôi, ta cũng chẳng biết nữa
    Nhưng ta biết có em yêu ta!
    (khi tình yêu đến - Tuhus (chẳng biết là chôm của ai nữa ))
    Thiên thần nhỏ phải bật thốt lên:
    - ... câu bài + yêu đương ác liệt thật!
    Ôi, cuộc sống muôn màu!
    Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 08/03/2005
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 17​
    Lại nói tiếp về giáo phái i tờ sờ tí! Khi mà các hoạt động tranh đua diễn ra sôi nổi, các khách qua đường phải giật mình vì những chiêu câu kéo khách, những lời mời, dụ dỗ mỗi khi đi ngang phố hàng rong:
    - Cuộc thi thiết kế poster cổ vũ cho đội tuyển VN - Tiger Cup. Tổng trị giá giải thưởng: 90 triệu. Giải nhất 25 triệu!
    - Kiếm 10% cho các "phi vụ"
    - Báo Học Lập trình cần những bộ óc sáng tạo nhất và trả lương hậu hĩnh
    - Cơ hội việc làm (ưu tiên dành cho những người đã học PPLST)
    - Stock Trader - cuộc chơi chứng khoán ảo. Tổng trị giá giải thưởng cuộc thi lần này lên đến 100 triệu đồng.
    - Làm thế nào để kiếm được 2 triệu trong 1 ngày?
    - Chưa đầy 1 giờ trở thành tỷ phú
    ...
    Khiến cho lòng người càng thêm ly loạn, những bất ổn càng gia tăng!
    Những cuộc thanh toán khốc liệt liên tục diễn ra với sự góp mặt của những quái khách, dị nhân, ... biến giáo hội thành một trong những vũ trường khá chi là nhộn nhịp với những vũ điệu mới, những loại thuốc lắc mới... Ở đây ngưòi ta nhìn thấy những chiêu thức quái dị lần lượt được tung ra chẳng hạn như v-loc2000 với chiêu bút cấp cứu - ý tưởng mới đoạt giải của công ty sáng tạo 1-1-1 rồi design mouse pad của khách 79 và mũ bảo hiểm xe máy "siêu tưởng" dù không bắt mà ai cũng muốn đội hay mũ bảo hiểm bằng vỏ dừa, ... khiến cho những cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng nào đó liên tục xuất hiện còn hơn cả báo động khủng bố của Mỹ nữa! Chẳng hạn như là cảnh báo dùng bao cao su có thể bị ung thư của NewGod rùi cảnh báo nguy cơ vô sinh vì điện thoại di động của Tu-hus ... Đáng sợ thiệt!!! Để rùi khiến cho tu-hus phải đòi ra ở riêng, letmebe phải đề nghị mọi người phản ứng một cách sáng tạo, benmtie suy nghĩ về những ý tưởng thiết thực cho mọi người ...
    Trong khi đó, ở trên văn đàn thì chàng Kiều với quái chim thi nhau tỏ tình:
    Em ơi có nghe ngoài kia
    Tình yêu đang đến mọi nẻo đường
    Nếu em thấy lòng mình lạnh lẽo
    Xin em hãy nắm lấy tay anh!
    Cánh hoa bé nhỏ xinh xinh
    Đang đậu trên những cành dưới nắng ấm
    Cõi lòng ta đã thôi không vướng bận
    Chỉ cần có mùa xuân và có em
    Những đêm dài tưởng như vô tận
    Của sự băn khoăn dằn vặt mãi không yên
    Của một con tim không biết khát khao chiến thắng
    Đã qua rồi!
    Ta đứng đây trên đôi chân mình
    Lòng rộn ràng như mùa xuân đến
    Tự hỏi mình biết làm những gì
    Ôi, ta cũng chẳng biết nữa
    Nhưng ta biết có em yêu ta!
    (khi tình yêu đến - Tuhus (chẳng biết là chôm của ai nữa ))
    Thiên thần nhỏ phải bật thốt lên:
    - ... câu bài + yêu đương ác liệt thật!
    Ôi, cuộc sống muôn màu!
    Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 08/03/2005
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 18​
    Ngày 22 tháng 5,năm thứ tư của thiên kỉ 3. Một buổi chiều!
    Tiết trời đang giữa hè nên khá oi nồng, nhất là ở xứ nhiệt đới cận xích đạo như Xà gông này!
    Tại một khu vực nọ! Mà thôi chẳng nói về khu vực đó làm gì! Tại đây có một căn phòng nói chung là không nhỏ (nhìn với góc độ quan sát của một con kiến!)
    Trong bóng tối mờ ảo nhập nhoạng của căn phòng đó, nếu nhìn kỹ và cộng thêm một chút may mắn, khi đó người ta có thể nhìn thấy một bóng người ... Nhưng hình như chẳng ai để ý đến điều đó!!!
    Hành vi của cái bóng này rất khả nghi và có cái gì đó rất không bình thường ...
    Cặp mắt hắn không ngừng láo liên, dòm ngó ...
    Hai tay của ý không ngừng lần mò sờ soạng ...
    Cả không gian lặng ngắt, người ta có thể nghe thấy những tiếng thở phì phò thỉnh thoảng chen lẫn với những tiếng Aah, Uuh, Ooh .... và đôi khi chen lẫn những tràng cười khá ố ...
    Một vài lần, nếu như có ai đó ở trong phòng, người ta có thể nhìn thấy hắn như bị cái gì đó kích thích khiến cho giật lên giật xuống một cách kỳ dị! Coi mòi giống như hắn mới vừa xài viagra hay thuốc lắc thì phải ...
    Thật là kì quái!
    Bất chợt, căn phòng sáng bừng lên kèm theo đó là một tiếng nổ chát chúa vang lên nghe đánh Bùm một cái. khiến bóng đen nọ hoảng hồn xớn xác dòm quanh ...
    Xung quanh không có ai cả!!! Không gian trở lại sự im lặng đáng sợ ...
    Một giọng nói trầm đục nhừ nhựa vang lên ở góc phòng...
    Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/03/2005
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 18​
    Ngày 22 tháng 5,năm thứ tư của thiên kỉ 3. Một buổi chiều!
    Tiết trời đang giữa hè nên khá oi nồng, nhất là ở xứ nhiệt đới cận xích đạo như Xà gông này!
    Tại một khu vực nọ! Mà thôi chẳng nói về khu vực đó làm gì! Tại đây có một căn phòng nói chung là không nhỏ (nhìn với góc độ quan sát của một con kiến!)
    Trong bóng tối mờ ảo nhập nhoạng của căn phòng đó, nếu nhìn kỹ và cộng thêm một chút may mắn, khi đó người ta có thể nhìn thấy một bóng người ... Nhưng hình như chẳng ai để ý đến điều đó!!!
    Hành vi của cái bóng này rất khả nghi và có cái gì đó rất không bình thường ...
    Cặp mắt hắn không ngừng láo liên, dòm ngó ...
    Hai tay của ý không ngừng lần mò sờ soạng ...
    Cả không gian lặng ngắt, người ta có thể nghe thấy những tiếng thở phì phò thỉnh thoảng chen lẫn với những tiếng Aah, Uuh, Ooh .... và đôi khi chen lẫn những tràng cười khá ố ...
    Một vài lần, nếu như có ai đó ở trong phòng, người ta có thể nhìn thấy hắn như bị cái gì đó kích thích khiến cho giật lên giật xuống một cách kỳ dị! Coi mòi giống như hắn mới vừa xài viagra hay thuốc lắc thì phải ...
    Thật là kì quái!
    Bất chợt, căn phòng sáng bừng lên kèm theo đó là một tiếng nổ chát chúa vang lên nghe đánh Bùm một cái. khiến bóng đen nọ hoảng hồn xớn xác dòm quanh ...
    Xung quanh không có ai cả!!! Không gian trở lại sự im lặng đáng sợ ...
    Một giọng nói trầm đục nhừ nhựa vang lên ở góc phòng...
    Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/03/2005
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 19​
    Lại nói lúc ngưòi nọ đang thực hiện những hành vi quái đản gì đó trong phòng thì một ánh chớp loá lên cùng với một tiếng động chát chúa vang lên. Sau đó một giọng nói trầm đục nhừa nhựa ở góc phòng đột ngột cất lên:
    - Hi! Có ở đó không? Đang làm gì vậy?
    Kẻ nọ giật mình ngẩng đầu lên để lộ một khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác đười ươi một tẹo nào với một thân hình tràn đầy tinh thần võ sĩ đạo với cơ man là gươm dáo tua tủa. Xem ra gã này mà va chạm với ai thì kẻ đó chắc chắn lãnh đủ cho coi Nhưng có thể nói là hắn đẹp trai nhất đám nếu hắn chỉ đứng có một mình!
    Nói về vẻ bề ngoài của hắn ai đó đã nhận xét:
    Quá niên trạc ngoại lưỡng tuần
    Mày râu nhẵn nhụi, áo quần ...hở ra!​
    Với cặp mắt không ngừng láo liên đầy gian xảo qua một lớp thuỷ tinh khá dầy.hắn thận trọng chậm rãi dòm quanh và nhanh chóng nhận ra tiếng nói cất lên từ bộ loa đặt ở góc phòng. Té ra là chương trình chat Yahoo Mesenger đang chạy và tiếng động chát chúa cùng với ánh chớp chói loà vừa nãy là động tác Buzz được thực hiện từ nơi nào đó của ai đó.Vừa khéo làm sao khi mà volume của loa đã được bật hết cỡ! Hắn vội vàng chỉnh lại âm lượng của loa rùi kéo cái micrô lên miệng lắp bắp:
    - Có! Có! có!.... tớ ...tớ ... tớ ...đang search net!!!
    - Tìm được gì chưa? Bỏ đó đi làm vài ly đã ...
    Gã nọ lại lập bập:
    - Tìm được rùi! Đang xem để coi có nên signup hay không ...
    Gã nọ hơi ngập ngừng: ...đợi chút! Sắp xong rùi! Để tớ signup cái đã!
    Giọng nói nọ lại vang lên
    - Nhanh lên All High God! Đợi ở quán ...
    All High God! Thì ra gã là All High God, một sự kết hợp của ma quỷ và thần thánh (All High và God) để mà tạo nên một tính cách tà chính lẫn lộn mà tà nhiều hơn chính thì phải nên đi đâu cũng bị chửi rủa te tua!
    ... Cả gian phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh của nó! All High God lại hì hục sờ mó trong tiếng phì phò bụp xẹc nhưng lần này có vẻ nhanh và vội vã hơn! Có vẻ như gã đang rất vội hoặc là mới tăng thêm liều thuốc lắc nữa thì phải ... Mà cũng công nhận là thuốc có công hiệu nhanh thật! Mới đó mà đã phê rùi!
    ... Vài phút sau, cánh cửa phòng bật mở, một cái ổ gà thò ra, sau khi đã dòm quanh như để chắc chắn rằng bên ngoài không có ai, hắn mới đi ra và không quên thò tay khoá cửa lại! Ở đâu đó ngoài kia, có người đang đợi để thanh toán gã ...
    Mượn tạm hai câu của chàng Kiều tặng:
    Con thuyền buông lái đã lâu
    Giữa dòng vài đám bèo dâu hững hờ
    Muốn biết chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đón xem những kỳ sau sẽ rõ!
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 19​
    Lại nói lúc ngưòi nọ đang thực hiện những hành vi quái đản gì đó trong phòng thì một ánh chớp loá lên cùng với một tiếng động chát chúa vang lên. Sau đó một giọng nói trầm đục nhừa nhựa ở góc phòng đột ngột cất lên:
    - Hi! Có ở đó không? Đang làm gì vậy?
    Kẻ nọ giật mình ngẩng đầu lên để lộ một khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác đười ươi một tẹo nào với một thân hình tràn đầy tinh thần võ sĩ đạo với cơ man là gươm dáo tua tủa. Xem ra gã này mà va chạm với ai thì kẻ đó chắc chắn lãnh đủ cho coi Nhưng có thể nói là hắn đẹp trai nhất đám nếu hắn chỉ đứng có một mình!
    Nói về vẻ bề ngoài của hắn ai đó đã nhận xét:
    Quá niên trạc ngoại lưỡng tuần
    Mày râu nhẵn nhụi, áo quần ...hở ra!​
    Với cặp mắt không ngừng láo liên đầy gian xảo qua một lớp thuỷ tinh khá dầy.hắn thận trọng chậm rãi dòm quanh và nhanh chóng nhận ra tiếng nói cất lên từ bộ loa đặt ở góc phòng. Té ra là chương trình chat Yahoo Mesenger đang chạy và tiếng động chát chúa cùng với ánh chớp chói loà vừa nãy là động tác Buzz được thực hiện từ nơi nào đó của ai đó.Vừa khéo làm sao khi mà volume của loa đã được bật hết cỡ! Hắn vội vàng chỉnh lại âm lượng của loa rùi kéo cái micrô lên miệng lắp bắp:
    - Có! Có! có!.... tớ ...tớ ... tớ ...đang search net!!!
    - Tìm được gì chưa? Bỏ đó đi làm vài ly đã ...
    Gã nọ lại lập bập:
    - Tìm được rùi! Đang xem để coi có nên signup hay không ...
    Gã nọ hơi ngập ngừng: ...đợi chút! Sắp xong rùi! Để tớ signup cái đã!
    Giọng nói nọ lại vang lên
    - Nhanh lên All High God! Đợi ở quán ...
    All High God! Thì ra gã là All High God, một sự kết hợp của ma quỷ và thần thánh (All High và God) để mà tạo nên một tính cách tà chính lẫn lộn mà tà nhiều hơn chính thì phải nên đi đâu cũng bị chửi rủa te tua!
    ... Cả gian phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh của nó! All High God lại hì hục sờ mó trong tiếng phì phò bụp xẹc nhưng lần này có vẻ nhanh và vội vã hơn! Có vẻ như gã đang rất vội hoặc là mới tăng thêm liều thuốc lắc nữa thì phải ... Mà cũng công nhận là thuốc có công hiệu nhanh thật! Mới đó mà đã phê rùi!
    ... Vài phút sau, cánh cửa phòng bật mở, một cái ổ gà thò ra, sau khi đã dòm quanh như để chắc chắn rằng bên ngoài không có ai, hắn mới đi ra và không quên thò tay khoá cửa lại! Ở đâu đó ngoài kia, có người đang đợi để thanh toán gã ...
    Mượn tạm hai câu của chàng Kiều tặng:
    Con thuyền buông lái đã lâu
    Giữa dòng vài đám bèo dâu hững hờ
    Muốn biết chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đón xem những kỳ sau sẽ rõ!
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tạm bắt chước một chút phong cách xì-tin của anh chàng chưa bao giờ cưới hỉ!
    Hồi thứ 20​
    Một ngày đẹp trời, mây vàng lang thang trên bầu trời đuổi theo mây trắng! Ờ mà chẳng cần nói về ngày đẹp trời mần gì đâu nhỉ! Mà nói về mây vàng với mây trắng làm gì vậy kìa? Đâu có chổ nào đụng đến mây đâu! Ờ mà kể đến đâu rùi ấy nhỉ? Àh! chúng ta đang kể về mấy đám mây trắng, vàng trong một ngày đẹp trời!
    Vậy là tóm lại, chúng ta có hai đám mây đuổi theo nhau trong một ngày đẹp trời! Mà thôi dẹp mấy đám mây đó lại cái đã để mà tiếp tục câu chuyện dài kỳ của chúng ta! Đây là một câu chuyện dài dòng về một cái forum. Để có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện này một cách rõ ràng và dằn mặt, bạn hãy cùng tôi tiếp tục theo thả hồn theo những đám mây cùng với trí tưởng tượng của mình! Và bây giờ ... Lây đi ăn răng lưu manh! Câu chuyện của chúng ta tiếp tục! tèn ... tén ...ten ...ten ...
    Nói đến forum, chúng ta không thể không nói đến các thành viên của nó! Các bạn hãy nhớ cho rằng, đây là một forum rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt và vô cùng đặc biệt.vì thế mà các thành viên của nó cũng khá chi là đặc biệt luôn! Các bạn có thể thấy ở đây, các thành viên nam đích thực là con trai còn các thành viên nữ đúng là con gái! (mặc dù có một số sai sót nhưng không đáng kể do có thể có sự tham gia của một só kẻ đã qua phẫu thuật chuyển đổi! )
    Vậy là cuối cùng chúng ta có được một cái forum với một số thành viên - cái mà có sự phân biệt rõ ràng nhất từ trước đến nay về một yêu tố nào đó - cái mà không nói ra thì cũng chẳng ai thèm biết đó là đâu!
    Tạm dừng ở đây! Muốn biêt câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào? đón xem các kỳ sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này