1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tạm bắt chước một chút phong cách xì-tin của anh chàng chưa bao giờ cưới hỉ!
    Hồi thứ 20​
    Một ngày đẹp trời, mây vàng lang thang trên bầu trời đuổi theo mây trắng! Ờ mà chẳng cần nói về ngày đẹp trời mần gì đâu nhỉ! Mà nói về mây vàng với mây trắng làm gì vậy kìa? Đâu có chổ nào đụng đến mây đâu! Ờ mà kể đến đâu rùi ấy nhỉ? Àh! chúng ta đang kể về mấy đám mây trắng, vàng trong một ngày đẹp trời!
    Vậy là tóm lại, chúng ta có hai đám mây đuổi theo nhau trong một ngày đẹp trời! Mà thôi dẹp mấy đám mây đó lại cái đã để mà tiếp tục câu chuyện dài kỳ của chúng ta! Đây là một câu chuyện dài dòng về một cái forum. Để có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện này một cách rõ ràng và dằn mặt, bạn hãy cùng tôi tiếp tục theo thả hồn theo những đám mây cùng với trí tưởng tượng của mình! Và bây giờ ... Lây đi ăn răng lưu manh! Câu chuyện của chúng ta tiếp tục! tèn ... tén ...ten ...ten ...
    Nói đến forum, chúng ta không thể không nói đến các thành viên của nó! Các bạn hãy nhớ cho rằng, đây là một forum rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt và vô cùng đặc biệt.vì thế mà các thành viên của nó cũng khá chi là đặc biệt luôn! Các bạn có thể thấy ở đây, các thành viên nam đích thực là con trai còn các thành viên nữ đúng là con gái! (mặc dù có một số sai sót nhưng không đáng kể do có thể có sự tham gia của một só kẻ đã qua phẫu thuật chuyển đổi! )
    Vậy là cuối cùng chúng ta có được một cái forum với một số thành viên - cái mà có sự phân biệt rõ ràng nhất từ trước đến nay về một yêu tố nào đó - cái mà không nói ra thì cũng chẳng ai thèm biết đó là đâu!
    Tạm dừng ở đây! Muốn biêt câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào? đón xem các kỳ sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 18/03/2005
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một bầu trời ảm đạm , mưa sùi sụt đã vài ngày qua .
    Bên trên kia là con đường mà dòng xe cộ ko vì trời mưa ít đi . Thi thoảng lại có tiếng thất thanh hét toáng lên , đo chính là lúc một chiếc vọt qua những bãi nước đọng trên bề mặt lồi lõm của con đường thwục chất là con đê bao thành phố làm bắn cái thứ nước ....lên người đi đưòng sử dụng các phương tiện thô sơ.
    Ơ` ...mà ai đó nhắc đến cái thứ nước từ trên giời rơi xuống này là nước tinh khiết nhỉ , chẹp ! Mấy cái lão Nga Mĩ Tầu khựa linh tinh cả anh PT nhà mình nữa nhỉ , chẳng biết nói sao ...phóng uế cả ra cái bầu trời này rồi thì lấy cái gì mà gọi là tinh khiết ?
    Mà thôi nói đến cái con đường này cái đã nhỉ , bên kia là 1 viện khoa học , à mà không biết có phải nó làm cái việc khoa hoc không mà xem cái "diều vàng" vừa rồi ....hồn bay , khi mà sản phẩm đc hai chục ngưòi chấp nhận đoạt giải cao , chẳng thấy gì cái gọi là đóng góp của cái viện nọ ...Chếch một tẹo bên này là một cái lò thu mua sắt vụn , ai ai cung gọi là đồ phế thải ! Nhưng từ đó từng con Vespa acma , super ...có niên đại từ những năm 1958 đưọc hồi sinh mà hoà vào dòng xe cộ trên , có chàng còn đuợc xuất khẩu trở lại nơi chính nó đc sinh ra vào thế kỉ trước....Cũng còn đây là những con vật mang đến vẻ thơ mộng cho cảnh sắc thiên nhiên , từ hàng bao đời nay chúng vẫn luôn thế , luôn xuất hiện tư cách đó , ngơ ngác sợ sệt hốt hoảng , nhưng vẫn phải làm công việc của nó : Hót ...để đổi lấy cái ăn ! Những chú chim trong ***g , vô số loài , các kiểu ***g !
    Duới đó khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường ....
    Rót ra một chén rượu mời ...
    Ủ vào một ấm trà mạn ...
    Ngắm lửa nhỉ !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một bầu trời ảm đạm , mưa sùi sụt đã vài ngày qua .
    Bên trên kia là con đường mà dòng xe cộ ko vì trời mưa ít đi . Thi thoảng lại có tiếng thất thanh hét toáng lên , đo chính là lúc một chiếc vọt qua những bãi nước đọng trên bề mặt lồi lõm của con đường thwục chất là con đê bao thành phố làm bắn cái thứ nước ....lên người đi đưòng sử dụng các phương tiện thô sơ.
    Ơ` ...mà ai đó nhắc đến cái thứ nước từ trên giời rơi xuống này là nước tinh khiết nhỉ , chẹp ! Mấy cái lão Nga Mĩ Tầu khựa linh tinh cả anh PT nhà mình nữa nhỉ , chẳng biết nói sao ...phóng uế cả ra cái bầu trời này rồi thì lấy cái gì mà gọi là tinh khiết ?
    Mà thôi nói đến cái con đường này cái đã nhỉ , bên kia là 1 viện khoa học , à mà không biết có phải nó làm cái việc khoa hoc không mà xem cái "diều vàng" vừa rồi ....hồn bay , khi mà sản phẩm đc hai chục ngưòi chấp nhận đoạt giải cao , chẳng thấy gì cái gọi là đóng góp của cái viện nọ ...Chếch một tẹo bên này là một cái lò thu mua sắt vụn , ai ai cung gọi là đồ phế thải ! Nhưng từ đó từng con Vespa acma , super ...có niên đại từ những năm 1958 đưọc hồi sinh mà hoà vào dòng xe cộ trên , có chàng còn đuợc xuất khẩu trở lại nơi chính nó đc sinh ra vào thế kỉ trước....Cũng còn đây là những con vật mang đến vẻ thơ mộng cho cảnh sắc thiên nhiên , từ hàng bao đời nay chúng vẫn luôn thế , luôn xuất hiện tư cách đó , ngơ ngác sợ sệt hốt hoảng , nhưng vẫn phải làm công việc của nó : Hót ...để đổi lấy cái ăn ! Những chú chim trong ***g , vô số loài , các kiểu ***g !
    Duới đó khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường ....
    Rót ra một chén rượu mời ...
    Ủ vào một ấm trà mạn ...
    Ngắm lửa nhỉ !
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tạm bắt chước kiểu cách của ngài Đứt dây cab để tán dóc một chút chơi!
    Thế là ... cái forum ấy ....
    ... cái forum ấy cuối cùng lại đã có ...các thành viên
    ... và bên cạnh thành viên là ... mod ...
    và ở bên cạnh mod là ... ngưòi yêu của mod!
    Nhưng chúng ta sẽ khoan nói chuyện tiếp về các thành viên và các mod mà hãy cùng trở lại cái thuở xa xưa ....
    Cái thưở xa xưa ấy của chừng ... vài ba năm trước...
    Ồ cái thời ấy đó mà....
    Khi đó mọi thứ đều yên bình ....bổng nhiên ...
    ...và rồi ...mọi thứ lại cứ tiếp tục ....
    ... cho đến bây giờ ...
    ... và cứ thế ... tiếp diễn ....
    ...cho đến tận mai sau ...
    Còn tôi thì ... cũng thế ...
    Bữa sau sẽ là ai nhỉ?
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/03/2005
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tạm bắt chước kiểu cách của ngài Đứt dây cab để tán dóc một chút chơi!
    Thế là ... cái forum ấy ....
    ... cái forum ấy cuối cùng lại đã có ...các thành viên
    ... và bên cạnh thành viên là ... mod ...
    và ở bên cạnh mod là ... ngưòi yêu của mod!
    Nhưng chúng ta sẽ khoan nói chuyện tiếp về các thành viên và các mod mà hãy cùng trở lại cái thuở xa xưa ....
    Cái thưở xa xưa ấy của chừng ... vài ba năm trước...
    Ồ cái thời ấy đó mà....
    Khi đó mọi thứ đều yên bình ....bổng nhiên ...
    ...và rồi ...mọi thứ lại cứ tiếp tục ....
    ... cho đến bây giờ ...
    ... và cứ thế ... tiếp diễn ....
    ...cho đến tận mai sau ...
    Còn tôi thì ... cũng thế ...
    Bữa sau sẽ là ai nhỉ?
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 22/03/2005
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với câu chuyện xưa tích cũ đã!
    Hồi thứ 20​
    Lại nói tiếp về i tờ sờ tí! Tình hình lúc bấy giờ cứ như là rối tung beng lên với sự ra vào nhộn nhịp, các hoạt động kinh doanh, tiếp thị cũng diễn ra rầm rộ (có lẽ vì phần lớn mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lúc đi tiếp thị để mà ghé vô) để mà tìm hiểu về sáng tạo trong quảng cáo, kinh nghiệm kinh doanh, tiếp thị, cơ hội nghề nghiệp... khiến cho giáo hội cứ như là một tổ chức xúc tiến việc làm và xuất khẩu lao động đi Sômali, hay Ruanda vậy! . Những thắc mắc biết hỏi ai luôn được sẵn sàng trút ra vào vào ai đó cứ như là không còn dịp nào để tuôn ra vậy:
    Khiến cho hôi đồng bảo an phải họp khẩn cáp để đưa ra: 1 ý tưởng hay đòi hỏi tính thực tế cao (http://ttvnol.com/ytst/399566.ttvn) và một cô bé dễ thương phải hậm hực mà hỏi tại sao i tờ sờ ... không hấp dẫn!
    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây! Một tai biến lớn đã xảy ra.như báo hiệu những tháng ngày đen tối!
    Ôi! Là phúc không phải hoạ
    Là hoạ thì không thể tránh!
    Muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 27/03/2005
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với câu chuyện xưa tích cũ đã!
    Hồi thứ 20​
    Lại nói tiếp về i tờ sờ tí! Tình hình lúc bấy giờ cứ như là rối tung beng lên với sự ra vào nhộn nhịp, các hoạt động kinh doanh, tiếp thị cũng diễn ra rầm rộ (có lẽ vì phần lớn mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lúc đi tiếp thị để mà ghé vô) để mà tìm hiểu về sáng tạo trong quảng cáo, kinh nghiệm kinh doanh, tiếp thị, cơ hội nghề nghiệp... khiến cho giáo hội cứ như là một tổ chức xúc tiến việc làm và xuất khẩu lao động đi Sômali, hay Ruanda vậy! . Những thắc mắc biết hỏi ai luôn được sẵn sàng trút ra vào vào ai đó cứ như là không còn dịp nào để tuôn ra vậy:
    Khiến cho hôi đồng bảo an phải họp khẩn cáp để đưa ra: 1 ý tưởng hay đòi hỏi tính thực tế cao (http://ttvnol.com/ytst/399566.ttvn) và một cô bé dễ thương phải hậm hực mà hỏi tại sao i tờ sờ ... không hấp dẫn!
    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây! Một tai biến lớn đã xảy ra.như báo hiệu những tháng ngày đen tối!
    Ôi! Là phúc không phải hoạ
    Là hoạ thì không thể tránh!
    Muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 27/03/2005
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 21​
    Dân số ngày càng gia tăng kéo theo các hoạt động càng có thêm nhiều áp lực!Điều này cũng có nghĩa là thần thánh cũng không thể ngồi yên một chổ để mà điều khiển thế giới thông qua remote được! Hay nói cách khác, áp lực của những lời cầu nguyện càng ngày càng gia tăng khiến cho thần thánh dứng ngồi không yên! Và thiên thần nhỏ cũng thế!
    Lúc bấy giờ, thiên thần nhỏ đang ở thế giới bên kia (Tây Phương cực lạc). Do sự hạn chế số nút bấm trên remote, mà việc diều khiển giáo hội gặp khá nhiều khó khăn có thể khiến cho nhan sắc kiều diễm một thời làm điêu đứng biết bao tâm hồn trẻ thơ non nớt của nàng bị ảnh hưởng không nhỏ! Vì thế mà nàng ngày càng rời xa các hoạt động của giáo hội! (có lẽ để dành thời gian đến các thẩm mỹ viện đây mà)
    Và rùi một ngày kia!
    Tất cả mọi thứ như ngừng hẳn lại nếu thời gian không trôi!!
    Thiên thần nhỏ rửa chân gác nick!!!
    Tuy vậy, người ta vẫn thấy sự thập thò của nàng một thời gian ngắn sau đó!
    Nhưng đến trung tuần tháng 8 năm đó! ngưòi ta không còn nhìn thấy sự hiện hữu của nàng nữa!
    Than ôi! mất mát này thực là lớn lao! Đau thương này thực là vô hạn!
    Tổ tò vò mất đi một thành viên và i tờ sờ mất mod!
    Cả box thương tiếc nàng! (điều này được thấy rõ trong buổi of lần 1 ngưòi ta xôn xao hỏi thăm nàng )

    Sự mất tích của nàng đã để lại nhiều nghi vấn!
    Có người cho rằng, có thể nàng thực hiện sứ mệnh nào đó ở Trung Đông trong giai đoạn này và không may bị tên lửa của Mỹ và đồng minh bắn nhầm gãy cánh khi nàng bay lượn trên bầu trời Iraq! Tuy nhiên không có báo cáo nào cho thấy có thiên thần nào bị bắn rơi cả! Và báo Tiền phong - tờ báo chuyên đăng các tin vịt giật gân dạng chuyện lạ có bịa cũng chẳng nói gì về vụ này! Tuy nhiên, người ta thường đồn rằng, quân đội Mỹ thường làm đưọc những điều không tưởng trong bí mật nên chẳng biết thực hư ra mần răng cả!
    Lại có người bảo, nàng ta khi đang vân du ở miền Tây Phương cực lạc thì chẳng may, chiếc máy bay nàng cỡi bị khủng bố! Tuy nhiên, trong số nạn nhân, chẳng thấy ai có tên là thiên thần nhỏ! Nàng đã biến dạng chăng?
    ...
    Rất nhiều các tráng sĩ đã không ngại gian lao đỏ xô di kiếm tìm tông tich của nàng với hy vọng mon men tiếp cận nàng để kiếm cơ hội tán tỉnh! nhưng rất tiếc, tất cả hầu như một đi không thấy gì!
    Vậy là ... nàng đã ra đi mãi mãi!!!
    Ôi!
    người đã đi rồi có phải không?
    Cớ sao lại bỏ box đi liền?
    Muốn biết chuyện rồi sẽ diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllhighGod sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 10/04/2005
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 21​
    Dân số ngày càng gia tăng kéo theo các hoạt động càng có thêm nhiều áp lực!Điều này cũng có nghĩa là thần thánh cũng không thể ngồi yên một chổ để mà điều khiển thế giới thông qua remote được! Hay nói cách khác, áp lực của những lời cầu nguyện càng ngày càng gia tăng khiến cho thần thánh dứng ngồi không yên! Và thiên thần nhỏ cũng thế!
    Lúc bấy giờ, thiên thần nhỏ đang ở thế giới bên kia (Tây Phương cực lạc). Do sự hạn chế số nút bấm trên remote, mà việc diều khiển giáo hội gặp khá nhiều khó khăn có thể khiến cho nhan sắc kiều diễm một thời làm điêu đứng biết bao tâm hồn trẻ thơ non nớt của nàng bị ảnh hưởng không nhỏ! Vì thế mà nàng ngày càng rời xa các hoạt động của giáo hội! (có lẽ để dành thời gian đến các thẩm mỹ viện đây mà)
    Và rùi một ngày kia!
    Tất cả mọi thứ như ngừng hẳn lại nếu thời gian không trôi!!
    Thiên thần nhỏ rửa chân gác nick!!!
    Tuy vậy, người ta vẫn thấy sự thập thò của nàng một thời gian ngắn sau đó!
    Nhưng đến trung tuần tháng 8 năm đó! ngưòi ta không còn nhìn thấy sự hiện hữu của nàng nữa!
    Than ôi! mất mát này thực là lớn lao! Đau thương này thực là vô hạn!
    Tổ tò vò mất đi một thành viên và i tờ sờ mất mod!
    Cả box thương tiếc nàng! (điều này được thấy rõ trong buổi of lần 1 ngưòi ta xôn xao hỏi thăm nàng )

    Sự mất tích của nàng đã để lại nhiều nghi vấn!
    Có người cho rằng, có thể nàng thực hiện sứ mệnh nào đó ở Trung Đông trong giai đoạn này và không may bị tên lửa của Mỹ và đồng minh bắn nhầm gãy cánh khi nàng bay lượn trên bầu trời Iraq! Tuy nhiên không có báo cáo nào cho thấy có thiên thần nào bị bắn rơi cả! Và báo Tiền phong - tờ báo chuyên đăng các tin vịt giật gân dạng chuyện lạ có bịa cũng chẳng nói gì về vụ này! Tuy nhiên, người ta thường đồn rằng, quân đội Mỹ thường làm đưọc những điều không tưởng trong bí mật nên chẳng biết thực hư ra mần răng cả!
    Lại có người bảo, nàng ta khi đang vân du ở miền Tây Phương cực lạc thì chẳng may, chiếc máy bay nàng cỡi bị khủng bố! Tuy nhiên, trong số nạn nhân, chẳng thấy ai có tên là thiên thần nhỏ! Nàng đã biến dạng chăng?
    ...
    Rất nhiều các tráng sĩ đã không ngại gian lao đỏ xô di kiếm tìm tông tich của nàng với hy vọng mon men tiếp cận nàng để kiếm cơ hội tán tỉnh! nhưng rất tiếc, tất cả hầu như một đi không thấy gì!
    Vậy là ... nàng đã ra đi mãi mãi!!!
    Ôi!
    người đã đi rồi có phải không?
    Cớ sao lại bỏ box đi liền?
    Muốn biết chuyện rồi sẽ diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Được AllhighGod sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 10/04/2005
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ 22​
    Lại nói về i tờ sờ ... Truớc sự gãy cánh của thiên thần nhỏ, coi mòi hai thầy - tu (thùyduơngnsx và tuhus) không thể đảm đương nổi công việc. Trước tình hình đó những lời kêu gọi tìm kiếm mod được phát đi râm ran khắp nơi chẳng khác chi tin Vatican tìm kiếm giáo hoàng mới rùi! (tư liệu mất toi đau hết cả! Tìm hổng ra! Ai biết ở đâu thì tìm dùm đi!)
    Tình hình dân chúng cũng rất chi là rối ren, ai nấy cứ là nhao nhao lên (có lẽ vì cần phài tranh thủ thời gian để đi tiếp thị đây mà!) Kiều trưởng lão quán chủ bát âm phường bèn đề nghị tổ chức dạ hội hoá trang (hik! ông này thế mà gớm thật! ông ấy sợ nếu không may kẻ nào đó sau này lỡ bị công an tóm cổ lại dại mồm dại miệng khai ông ấy ra đây mà!!! Mặc dù tất cả các giáo dân đều mang một tinh thần tử vì gạo: thà chết không khai thằng nằm dưói sập!!! Nhưng cũng phải đề phòng cho chắc ăn!!! )
    Tuy nhiên lời đề nghị này nhanh chóng bị dẹp sang một bên để mà tiến thêm một bước nữa là vì từ xưa đến nay chẳng ai biết mặt ai nên chẳng phải sợ tên nào đó khai bậy! Ai nấy cứ vác mặt vênh váo mà đi! Và điều này được mọi ngưòi nhao nhao rầm rộ tung hô chẳng khác chi các nước ôm chân Mỹ đánh Iraq dạo nọ!!!
    Nhưng hình như mọi thứ chẳng bao giờ suôn sẽ! Cho dù đã chuẩn bị kỹ càng đến tận răng thì Mỹ vẫn cứ chết toi năm mưoi mấy ngàn quân ở VN cơ mà!!!
    Muốn biết về sau sẽ như thế nào? đón xem hồi sau hỉ!

Chia sẻ trang này