1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sing!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi khonglobexiu, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu Sing!

    Hi, tớ đã sống bên Sing 2 năm rồi. Nói chung là sống ở Sing có rất nhiều điểm tốt hơn ở VN ta. Nhưng mà không có gì là hoàn hảo đúng kô? Hãy tìm ra mấy thứ củ chuối của bọn Sing đi.
    Anh em có điều gì phàn nàn hay đơn giản muốn xả xì trét hãy vào đây nói xấu Singapore nhé.
    Đầu tiên là:
    Thuê nhà bên Sing thì thủ tục đơn giản, nhưng khi trả nhà thì mie chúng nó, bắt đền đủ thứ. Sofa cũ hỏng (mình kô phá) nó cũng bắt mua, đèn dùng lâu cháy nó cũng bắt nộp tiền,đến tiền cọ rửa nhà chúng nó cũng bắt nộp luôn,... còn đủ các loại tiền linh tinh khác chúng nó nghĩ ra nữa, ức chế thật
    Thứ hai là: ????????
    Cho ý kiến đi


    Được khonglobexiu sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 04/07/2007
  2. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chết rồi, nhà mình mới thuê mấy tháng mà đồ đạc đang trong tình trạng cấp kíu. Kiểu này mất toi cái khoản Deposit !
    Ở đâu mà chả có cái xấu , bác phiền làm gì. Nói chung là mật đọ cái xấu ở đây là hiếm hoi rồi. Bác tìm xem có nước nào hơn không?
  3. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ùh thì mình không có ý bôi nhọ hay là ... sỉ nhục S''pore. nói ra để anh em rút kinh nghiệm thôi.
    Theo mình biết thì đến 70% anh em thuê nhà đều bị cãi nhau với chủ nhà sau khi trả nhà và kết quả là nhịn tức ra đi + để lại 1 phần tiền deposit.
    Nên thoả thuận trước với Agent và Chủ nhà về khoản này nhé, nó có ghi trong hợp đồng, phải chỉ cho chúng nó thấy điều khoản có liên quan đến đồ đạc và đền bù.
    Chúc may mắn, có nhiều tiền mà đi Geylang
  4. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi taxi:
    Bình thường đi taxi mà không nói chuyện gì thì không sao. Nhưng chỉ cần buồn buồn, mở mồm ra làm quen với mấy bác Taxi driver người Hoa là câu trước câu sau y rằng nói về gái VN. Nghe 1,2 lần thì kô sao, nhưng mà cú cái là thằng nào nó cũng nói cùng 1 kiểu. Nào là đi Joo Chiat có nhiều gái VN lắm, mua vợ VN mất bao nhiêu tiền. Gái Vn so với gái TQ và Thái lan thế nào....
    Nghe cái giọng Singlish củ chuối của nó nói về VN mà chỉ muốn đấm vào mồm chúng nó, mk. Chắc các ông ấy tưởng con gái VN toàn là giống cái bọn **** ở JC chắc, có tiền là mua được ngay ấy mà... cay quá.
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Có lần em đi taxi cũng bị driver nó hỏi là "Mày sang Sing tìm chồng à?".
    Mà taxi ở Sin siêu kiêu. Đi ngắn wá hoặc ko đúng đường nó đi thì nó ko thèm chở. Nhiều lần em đứng vẫy mỏi cả tay mà chả bắt nổi cái taxi nào.
    À, lại còn lão porter trong KS của em nó hỏi em là "VN vẫn đang chiến tranh hả?" mới cú chứ.
  6. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cáu cái khoản này lắm. Bọn ở bên đây nó coi con gái VN mình như loại rẻ tiền ấy. Nhiều lúc nghe chúng nó nói chỉ muốn đeo mo vào mặt. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy tức cái bọn con gái VN sang đây làm cái nghề bỉ ổi ấy hơn, bôi nhọ hết cả những người khác..
  7. meocon_bbc

    meocon_bbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Một lần em đi taxi cũng bị thằng Driver nó chửi vào mặt là gái Việt Nam rẻ! Cay không thể chịu được ...chả nhẽ đấm vào mặt nó cho bõ tức ...em là chúa ghét mấy con **** sang đây bôi nhọ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam
  8. canhsathinhsu

    canhsathinhsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  9. bvista

    bvista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em bibo^ với, em cũng đang bức xúc bọn này lắm. Bố nhà chúng nó suốt ngày cứ ra rả PR này nọ là international mí lị multi-culture cái con khỉ con tiều gì đấy nhưng mà thử hỏi các bác ra đường có nghe thấy tiếng gì ngoài chai nả (china) cha nải không ạ. Em từ trước đến nay hễ thấy bọn cha nải này là em chạy xa, tránh voi chẳng xấu mặt nào bố mẹ em vẫn dạy thế. Chả biết có phải ghét của nào trời trao của đấy không mà em các bác bây giờ stuck ở đây không biết đến đời nào ra. Thực ra chúng nó toàn Chinese thì chúng nó tương chinese là đúng rồi, kiểu 2 đứa Vn gặp nhau thì nói tiếng việt chứ không lẽ lại nói tiếng mán. Em là em chỉ ghe''t vụ chúng nó cứ ra vẻ như international thôi. Các bạn Sing nhợn cứ tưởng văn minh nhưng mà cũng soi mói với cả nói xấu nhau như điên đấy các bác ạ. Các bác không tin thì cứ thử lòng vòng foodcourt vào giờ ăn trưa xem hoặc không đứng trên MRT kiểu gì chả thấy chúng nó kể chuyện đứa này stupid đứa kia silly rồi cười hô hố cả lũ với nhau. Em chả hiểu chúng nó thích thú gì khi kể chuyện ng khác stupid về 1 cái gì đấy, chả lẻ cả đời chúng nó không có lúc nào stupid chắc. Mà cái đứa stupid đấy e chả biết stupid the^'' nào nhưng khéo khôn hơn cả những đứa thừa thời gian và nước bọt buôn chuyện. Em demo thế đã hôm khác vào bibô tiếp ạ.
  10. khonglobexiu

    khonglobexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Uhm, VNese bên đó cũng có vẻ kô đoàn kết lắm nhỉ, chả thấy hội đồng hương đồng khói họp hành gì cả.

Chia sẻ trang này