1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu Sing!

Chủ đề trong 'Singapore' bởi khonglobexiu, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Giá nhà đang tăng khủng khiếp. Bọn owner, agent hút máu người ta
    S''porean hả ...yêu bọn đấy thà iu vnese còn sướng hơn ..kekee
    Lớp tớ học toàn s''porean. Bọn nó sống không có tình có nghĩa như vn đâu ..cũng bon chen, nói xấu nhau dữ lắm
  2. gothiclong

    gothiclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cập nhật tiếp đê.....eim mới sang chưa bết giề nhiều
  3. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi thấy các bạn nhận xét phiến diện quá. Ở đâu chẳng có người nọ người kia, người tốt, người xấu. Việt Nam hay Sing thì cũng thế thôi. Người Việt mình cũng thích nói xấu nhau bỏ xừ, thử ở VN xem, trong cùng 1 lớp hay 1 công ty cũng ghen ăn tức ở đẩy ra đấy rồi nói xấu nhau. Nên bạn nào bảo bọn Sing ko có tình nghĩa như VN thì thấy buồn cho suy nghĩ ....... ngắn của bạn quá.
    Đúng là người Sing việc thể hiện tình cảm, suy nghĩ, sự thân thiện ra bên ngoài ít hơn VN nhưng không có nghĩa họ là người xấu, bản thân tôi cũng có quen 1 số người là người Sing trong số đó cũng có người không ưa nói xấu mình nhưng cũng có những người rất tốt chân thành giúp đỡ và góp ý. (Ví dụ như bản thân tôi rất lười make up vì đâu có thời gian, buổi sáng còn cố ngủ nướng thêm chút nữa, ngoài ra cũng không biết cách make up nữa . Có mấy người bạn thấy vậy rất nhiệt tình chỉ dẫn và cho lời khuyên).
    Chuyện thuê nhà thì có lẽ là họ cho rằng mình ở nơi khác đến nên không biết vậy tốt nhất là nên xem xét kỹ HĐ trước khi kí nha. Nhưng có mấy người bạn của tôi cũng ở nhà thuê mà chủ nhà lại rất tốt có sao đâu nhỉ........ Chắc tại họ may mắn
    Việc coi thường con gái VN thì đúng là có, nhất là các bác lái xe Taxi kém hiểu biết các bạn chấp làm gì. Quan trọng là mình hãy khẳng định được mình để xoá tan cái định kiến ấy thôi.
  4. sleep_in_the_starlight

    sleep_in_the_starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, strong agree! Đề nghị các bạn nữ làm ơn nghĩ đến thể diện phụ nữ dân tộc mình một chút, đừng làm gì để họ đánh giá không tốt đến tất cả những người bình thường khác. Một số người mặt dày làm người khác xấu hổ đến không biết giải thích thế nào để người ta không hiểu nhầm vietnamese girl nữa.
  5. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    taxi thì khỏi nói , ko có lời nào để diễn tả độ chảnh và mất dạy của tụi nó. Nào là đi thì chỉ 1 chổ ,đi 2 chổ hay ghé rước ng này ng khác là mặt nặng mày nhẹ, con gái vn mà đi taxi thì thế nào cũng là **** ko thì qua đây kiếm chồng. thì tất nhiên có lửa mới có khói, cái lũ gái đó đúng là làm dơ bẩn cả cái VN. tôi khinh. Mà đám taxi thì các bác biết nó vậy thì nói chuyện với nó làm gì, một vài lần đi taxi thấy nó bắt chuyện mình cũng vui vẽ tiếp chuyện nhưng cuối cùng cũng nói đến phụ nữ vn qua đây làm gái, @#$%$%, mấy lần sau đi thằng nào hỏi , tui nói "biết làm gì" vậy là xong.

    à còn cái vụ mướn nhà thì đúng rồi, tôi qua gần 3 năm đổi nhà 4 5 lần mới kiếm dc ông chủ nhà tốt bụng,gia chủ và sv thừơng xuyên giao lưu văn hóa ẩm thực, lần nào về vn cũng đem qua cho ổng đặc sản cây nhà lá vườn, bõ bèn gì đâu ,đặc sản vn thì rẽ bèo ba cái bánh tét , bánh chưng, tôm khô ... còn ổng lâu lâu cũng cho vài cái bánh ăn gọi là giao lưu. Nhớ lần tết cả nhà về hết để lại cả bãi chiến trường, ông chủ với con maid dọn 3 ngày mới xong, vậy mà qua ổng chỉ nói là " ăn ở sạch sẽ chút" keke.
    à quên, còn bác nào bị chủ nhà bắt chẹt quá thì đâm đơn mà kiện nó, đừng sợ quá. (có lần tui nghe bạn tui nói lúc nó trả nhà bị phạt tới 2000 sin), hic. tôi dc biết ở sin này , nếu vụ kiện dân sự dưới 10,000 đô thì có thể xử án ở toà án nhỏ, và phí đi kiện chỉ có 5 đô ( hay 10 gì đó ko vượt wa con số này đâu), còn thưa kiện ở đâu thì tôi ko nhớ rõ địa chỉ, nhưng mà các bác có thể hỏi mấy thằng police (tụi nó đi đầy đường). Thông tin này là chính xác bởi vì trong sách luật của sin ( e có cuốn này) và bà cô dạy law đều xác nhận. bởi vậy các bác cứ yên tâm mà kiện thoải mái , ko sợ chi phí quá cao.
  6. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    em kỉ lục bị phạt 3600$ T____T
    lập hội Sing đi các bác ơi
    e ở 2 năm ruỡi chán quá rồi , hội hè cho nó đông vui tí
    Nói thì nói là chán, chê thì chê đủ điều, nhưng mà về hẳn thì nhớ phết đấy
    Được enakei sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/08/2007
  7. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    quên bác nào biết sao sin nhiều quạ đen và mèo hoang ko? sáng dậy đi học sớm mà nghe tiếng quạ kêu thì chỉ muốn chui vô phòng ngủ tiếp, e nghe đồn là trước đây tụi sin cũng chơi bùa ngãi như bên campuchia nên mời nhiều mèo hoang với quạ như vậy. ai có thông tin gì share với
  8. hquoctuan

    hquoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Suy nghif chi cho sâu xa quá đê? rô?i khi nghe tiếng quạ lại kô muốn đi học thế?Cứ nghif la? do đất la?nh nên chim đậu nhiê?u cho tâm hô?n thanh tha?n nha hêhê.Co?n me?o thi? cufng lạ thật,nhiê?u ghê,nhưng con na?o cufng mập va? sạch sef hết.
  9. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    thua bác thật rồi, đất lành chim đậu
  10. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ taxi thì đúng là chảnh thiệt nhưng lại phải nói cũng có người nọ người kia mà. Có lần tớ đi taxi, thường thì không thích nói chuyện lắm, lên taxi là nhòm nhòm ra ngoài hoặc nhắm mắt ngủ liền. Lần đó bác taxi lại bắt chuyện, thấy bác cũng vui tính tớ nói lại dăm ba câu và tất nhiên cuối cùng lại dừng tại "vnese girls", cũng nói đến mấy cô sang bên này làm xấu mặt con gái VN nói chung. Tớ bảo "Ở đâu chẳng có người nọ người kia, con gái Sing cũng có người tốt người xấu, con gái Việt cũng vậy, nhưng cũng có người vì hoàn cảnh nên đừng có kì thị họ quá. Có người vì lười mà muốn giầu nhanh nhưng cũng có người gia đình khó khăn mới phải như vậy. Mà nói chung đó là số ít thôi còn đâu con gái VN cũng giỏi lắm đấy chứ hehe (tiện thể tự khen luôn )" Bác tài xế cũng đồng ý, lúc đến nơi bác còn giảm cho tớ 2$. Bác bảo "Các cô giống con gái tui, cũng tầm tuổi như vậy thế mà đã phải đi sang nước khác học tập bươn chải một mình, con gái tui vẫn còn trẻ con lém. Hé hé sướng tỉ người.

Chia sẻ trang này