1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói xấu zai nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imizzu, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ý chà, chàng của em sao giống anh thế . Chết thật, cứ tưởng mình độc quyền .
    Bổ sung :
    - Khi đang coi đá banh, ghét nhất "đứa nào" bên cạnh cứ hỏi những câu vớ vẩn . Đại loại như : " thằng Kaka đẹp trai vậy mà sao mới chỉ có 1 mối tình, mà đến tận khi cưới mới biết mùi phụ nữ ...Chả bù với ông này, xấu hoắc mà.....!!! hìhì. Anh, vào phòng em nhờ cái này chút " .
    Cú thế .
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Các girl vào đây nói khéo để khoe giai iu hay để lúc nào giai iu hiểu được thì tự vấn bản thân hả.
    Tớ nhớ có 1 topic nói về yêu đương, ko nhớ ở đâu, chỉ ấn tượng 1 câu: Yêu là yêu từng milimet trên người mình yêu.
    Trước chắc tớ ko tin.
    Giờ thì không chỉ tin mà thấy chí lý
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hơ, chả biết khoe hay ghét yêu gì cả, cứ coi như đây là chỗ xả có sao đâu mà các bác cứ lăn tăn.
    để em tiếp
    - zai nhà em có cái kiểu ko thành thật lắm mà lại thích đối phó Biểu hiện rõ ràng nhất là biết e ko thích hút thuốc ( hút là e ko hôn ) , ấy thế mà thỉng thoảng vẫn hút rồi ăn kẹo cao su, định qua mắt , nhưng rất tiếc là vị giác của em quá chuẩn, ko thể qua mắt đc.
    - zai của em có cái thói quen khen nịnh ng khác, có 1 số ng bảo đó là điểm tốt vì lời nói chả mất tiền mua, nhưng em thì thấy nhiều khi nó điêu điêu thế nào ý, đến lúc khen thật thì mình vẫn thấy điêu

    tạm thế đã ạ.
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chú ý:
    Người ta yâu nhau, nhớ nhau, nghiện nhau vì tật xấu chứ không phải vì ưu điểm.
    Chồng tớ đây này, đầy tật xấu tớ vẫn yêu.
    Rất nhiều zai mạnh hơn nhà tớ ở nhiều mặt nhưng tớ thấy họ thật nhạt. Tật xấu của chồng tớ, cái gì cũng hay.
  5. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Thời yêu đương, trong số các ứng viên sáng giá, tớ chọn một zai cá tính nhất làm ông xã. Đội còn lại ngon cả hình thức lẫn nội dung, cả tiềm lực nhưng so với zai tớ chọn thì thua xa. Những tính xấu của zai nhà tớ không thể có trong dự kiến của tớ, nhưng mà thật dễ nghiện. Có lẽ vì cái này mà tớ chưa thấy chán chồng. Tuy nhiên chọn hắn cũng phải vượt qua nhiều ý kiến kỳ thị của họ hàng. Vì zai nhà tớ ngang như cua, đầu bò đầu bướu, thuộc loại khó nhằn. Mặt mũi thì hơi phát xít, hơi kinh kinh. he he sợ lém.
  6. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chưa có Zai nhưng em công nhận rằng, zai bi giờ cực kì lẳng lơ và lắm điều. Đi với người iu mà mắt cứ lộn ngược lộn xuôi nhìn gái, có bảo thì lại kêu là...Hoạn Thư.
  7. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sorry các nàng vì tớ mấy lần chỉ lượn qua mà ko đóng góp j` được. Zai nhà tớ ham ăn ham ngủ. ngủ thì wên trời đất, wên lun cả tớ, còn dạo này lại sinh ra cái tật tham ăn khủng. tranh với tớ từng tý tẹo tèo teo , mà ngay cả mấy cái món mà ngày xưa có nhắc đến chắc chàng cũng coi như gió thoảng mây bay mới cú chứ. Mà các nàng cho tớ lời khuyên mới, sau mấy vụ liên hoan với bọn ở lớp, danh tiếng về kĩ nghệ nấu ăn của tớ được đồn thổi thía wái nào mà tớ dụ mãi chàng thà chết ko chịu ăn thức ăn tớ nấu nữa huhu
  8. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà tớ cũng nghiện thuốc wá, khổ nỗi từ hồi iu chàng tớ thấy mùi thuốc wen wen mới chít chứ. Mà tớ thì có cái thói chả ai ưa là cứ thích lên mặt dạy dỗ bọn nó, roài thì thằng nào ngồi gần tớ mà làm ô nhiễm cái phổi thương iu của tớ là tớ chửi cho bằng chit'''''''''''''''''''''''''''''''' Thía mà... huhu dạo này nói chả ********* nào nó nghe nữa, chúng nó cứ bảo về mà dạy cái thằng H nhà mày đã roài hẵng đi xía xọn vào chiện của thiên hạ nhá. huhu mà nói mãi roài ...chán. Tự dưng thấy lý tưởng của mình như bị chà đạp hay ta cũng nghiện ngập cái j` cho anh em chúng nó bít tay nhỉ?
  9. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể tính xấu của zai của người iu tớ (chính là em đấy chứ ai )
    1. Chỉ biết có một mình người iu, còn bạn bè, người thân của người iu thì chỉ quan tâm rất hạn chế(bị chửi suốt )
    2. Làm cái j cũng nghĩ đến bản thân trước khi nghĩ đến người khác, ngại khó, ngại khổ. Đi đâu ngoài đường 1 tí là kêu nắng, kêu mệt
    3. Không quan tâm chia sẻ với người iu, hê hê
    Thế đấy, đây là 3 cái tính xấu (điển hình) của em mà vì nó hai đứa mấy lần suýt chia tay đấy. Cũng may là em mau mồm mau miệng hứa sẽ thay đổi, mà vẫn chưa tiến triển mấy, không biết em ý chịu đc mình đến bao jo
  10. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Chả biet noi thế nào?
    nhắn tin cho thì kêu sao lắm chuyện
    không nhắn kêu sao im hơi lặng tiếng
    Quan tâm thì bảo kiểm tra, gò bó ko thích
    kệ thì kêu ko quan tâm, bỏ bê
    chả biết đằng nào mà lần
    mình có phải cái cân đâu mà lúc nào cũng thăng bằng đc
    chán chả buồn nói
    trong khi họ tự cho phép mình đc lơ đãng , được làm mọi thứ nhiều khi ko tưởng tượng nổi.
    Tự nhiên nói đến đây ghét bọn con zai kinh khủng

Chia sẻ trang này