1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nói yêu rồi mà suốt đời tìm nhau..."

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhuloituta, 30/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "Nói yêu rồi mà suốt đời tìm nhau..."

    Ôi! Cái khoảng cách không gian và cả thời gian nữa. Bây giờ mới thấy thật khủng khiếp. "Nỗi nhớ" có lẽ cũng chẳng đến được với nhau.
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ở hai đầu nỗi nhớ
    Thơ: Trần Hoài Thu, nhạc: Phan Huỳnh Điểu
    Có một không gian nào.. đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào.. sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho.. ta gần nhau thêm
    Đêm nghe tiếng mưa rơi,
    Đếm mấy triệu hạt rồi
    Mà.. chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn !

    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 30/09/2007
  3. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    tìm cho ra bóng em, không tìm lại bóng tôi..
    không tìm ra bóng em , tôi tìm lại bóng tôi....
  4. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mây xưa. "..Ngày mai
    chỉ còn bên em kỉ niệm xưa nhạt nhòa
    về một tình yêu đầy tiếc nuối....
    Rồi sẽ dần qua đi
    chỉ còn bên ta bao tháng năm dài thương nhớ.
    Những kỉ niệm xưa
    tưởng như đã mất trong nỗi buồn chia xa
    chợt bỗng trở về bên ta một ánh mắt nồng nàn, một mùa thu ấy và những kỉ niệm mê say lại về dâng đầy...."
  5. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng như là tìm thấy nhau rồi nhưng thực ra để đến được với nhau thì khoảng cách vẫn còn xa lắm, đôi khi nó còn do duyên số nữa......
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đó là: " Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đấy"
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Thân thiết với nhau bao nhiêu lâu, thích nhau rồi đấy mà còn chả có gan đến được với nhau nữa là. Thời gian đầu thì sẽ nhớ cồn cào lắm, tưởng không chịu nổi đâu nhưng được một thời gian là quen với hoàn cảnh, lại xa mặt cách lòng thôi
  8. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    PHỤ THUỘC VÀO DUYÊN PHẬN THUI
  9. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có duyên thì ở tận chân trời cũng gặp ! Vô duyên thì đối mặt cũng như không :)
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một chút nỗi nhớ:
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi trái tim em tàn lụi
    Mà bởi vì em bé nhỏ mong manh...

Chia sẻ trang này