1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói yêu trong lúc say, tin hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghostgirl1508, 25/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai ít thằng say thật lắm.. chỉ có đi cùng hội con trai tụi nó bị chuốc cho điên cuồng chứ say mà đi cùng chị em mình thì k bao giờ say thật đâu.. các chị em đừng cả tin mà mắc bẫy. Bài vở của tụi con trai thì chúng mình còn lạ gì nữa,,, t
  2. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    KC thấy ngừi ta bảo lúc say là lúc nói thật nhất á
  3. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nó say hay không ko cần biết em ạ. Bởi vậy nó nói thật hay ko cũng xxx cần biết. Vì sau đó nó đã nói là "đấy là anh nói trong lúc say" , nó chối biến còn gì. 1 là nó ko yêu em kia thật, 2 là có thể yêu nhưng vì lí do nào đấy ko dám thừa nhận, hèn . Thế thì có yêu thật hay ko cũng biết để làm gì nữa.QUên tuột đi, lăn tăn làm gì.
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao chuot_march lại đá lông nheo với anh thế? Anh yêu em mất thôi, bỏ xừ,anh say rồi
  6. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mở miệng ra nói câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" thấy nó cứ ngại ngại sao đó nên có 1 số người nhúc nhác thì đợi đến khi gần như không làm chủ đươc mình mới dám ...( trừ trường hợp những người đã quá từng trải )
    Mà người ta có yêu mình không từ từ sẽ cảm nhận được thôi mà, suy nghĩ nhiếu làm gì
  7. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    say that thi nói that tin that nhung chúa moi biet dc la co say hay ko :) em nao muon biét say that hay ko thi cú de ng dó uong song hoi 1 cau anh yeu ai nhất :D xem ng dó tra loi sao . neu bao yeu em nhát thi chua say còn vi du nhu nói la anh yeu em nao dó nhát hay ai nhát thi chác luc dó say that hehehe....
    luc dó em có the tin vao loi nói từ tâm hồn men cay nói ra từ con tim trung thực :D
  8. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    chú này đang say hay sao mà nói loạn cả lên vậy .chẳng hỉu jì cả
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    con trai lúc say chỉ có cảm giác muốn nói thôi. Còn nói thật hay nói dối thì chính bản thân kẻ say còn chả biết được đâu. Muốn biết người ta thật lòng với ai trừ khi là người ta nói = tiềm thức, cái này thì đừng ép, đừng thử nhau làm j, vô nhân đạo lắm.
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Thường thì nếu say thật người ta sẽ chẳng nhớ mình đã gáy cái gì đâu Còn nếu mà trót có nhớ dưng cơ mà hôm sau lại fải thanh minh, thanh nga " đấy là anh nói trong lúc say rượu" thì nghỉ hưu đê ê ê. Nói mà ko dám nhận thì chả đáng mặt thằng đàn ông. Nghỉ đê cho cháu nó khoẻ Tớ ghét nhất cái kiểu hôm trước ngọt nhạt, yêu yêu đương đương, rồi ngay hôm sau quay ngoắt 180 độ, rồi ngúng nguẩy " Hôm qua vì cái lọ, hôm trước vì cái chai....thế nên rằng thì là anh mới nói thế. Chứ ko fải...." vân vân và vân vân. Ghét nhất cái thể loại lập trường lủng liểng gió đưa, nay tạt bên nọ, mai vẹo bên kia. Mệt nắm !!!

Chia sẻ trang này