1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOKIA-Connecting People and Melon Biz

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songvedem, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Xin chào mọi người, đợi mãi chả có ai mở cô nàng Nokia phần 3 nên Em đành đánh liều mở 1 cái cho nó oai .

    Topic này dùng để buôn dưa lê theo chuyện nhà họ Nok. phần trước (tiếng Tây người ta gọi là Melon Biz)

    To PH n 12515: đã đến tuổi gì mà phải chán đời suốt ngày phải lo treo Nick thế. Cô PH nếu chán quá thì ra cầu cổng vàng mà nhẩy xuống cho nó nổi. Còn 12355 thì đi nên chết trong sung sướng (ngoạii tình)chứ đừng có âm thầm lặng lẽ thế.
    To Mùa Thu: Đấy A mở topic rồi nhé, E vào mà ko Melon Biz là ko được đâu, ngay xưa mọi người cứ nói này nọ, A thấy E là tâm hồn ổn đinh nhất đấy. Chú cú như PH với 214355436 thì khó chiều wá.
    To Cốm Xanh: Giời ơi, hôm nay bụng dạ A nó cồn cào nhớ E zô ùng niè. Sáng dzậy nhớ đến Cốm mà hổng gặp được nên A lại phải làm đôi cái kem cốm cho nó hạ hoả Em cứ thoát ẩn thoắt hiện thía, Hôm nào Post cái ảnh lên cho nghía cái nèo
    Thôi nhé, để tối về Post cái ảnh xấu xí vơi câu chuyện ngụ ngôn về 123546 cho nó zui.

    Bye bye bye bye

  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin 1 chân
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Welcome back Fantomat.

    Ảnh đi nhậu nè, giữ đúng lời hứa với 1254564 nhé:
    Preface: Ai không thích thì đừng có đọc Chỉ tiếp nhận các ý kiến xây dựng, cấm quậy phá.
    Ngày ấy, 123545 là 1 chàng trai tuy trắng trẻo đẹp trai như Tom Cruise nhưng gầy gò thấp bé nhẹ cân. Nên thường bị chị em gọi là bé 21355. Tuy có lãnh đạo hội Ngoại Tình nhưng chẳng xơ múi được gì Bé 231432 cay lắm, một hôm lọ mọ đến trung tâm thể hình Tê Ngưu do giáo sư Long Name làm huấn luyện viêm đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao với dòng chữ ISO 9001, HACCAP, GMP, GLP, DIN, ASTM, JIS, TCVN ..... xăm xanh lè từ lưỡi cho đến tận khấu đuôi.
    Sau khi trình lễ vật bao gồm 1 thẻ hương, 1 con gà sống thiến cùng vô số vàng mã, 42355 dập đầu như uống thuốc lắc xin đại giáo sư Long Name thâu nạp làm môn đệ. Trước khi 214235 dập đầu đủ 49 cái theo môn quy thì con gà tội nghiệp mới mắc H5N1 tuần trước đã cân đẩu vân vào diều Long Name nhanh như tàu con thoi. Mặc dù trong lòng tê tái khi nhìn thấy di cốt của con gà mà mình chưa làm được miếng nào, lệ Ngọc ướt hoen bờ mi, 325153245 thu hết nhuệ khí cất tiếng oanh vàng:
    - Bẩm giáo sư, chẳng hay gầy nhỏ như con thì tập thể hình có được không ạ, bao lâu thì thành chính quả ạ.
    - Ực ực (giáo sư Long Name đang mải nuốt nốt cái phao câu- tí nghẹn) rướn cổ điềm tĩnh trả lời: E hèm, trò thấy đấy, không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đẩy tạ và kéo xà, không tập được thì thuê Cái cơ bản là định đóng bao nhiêu tiền thôi. Cứ trông thằng Lý Đức là con của Lý Kai, ngày xưa thằng con có khác gì thằng bố. Thế mà nhờ tôi dậy dỗ mà kiếm được hết huy chương vàng Sea Game lại bẻ gẫy tay kiếm tiếp được 3 cái huy chương vàng Paragame nữa.
    - Chí lý, chí lý, 2353435 con không theo học giáo sư phụ thì còn học ở đâu nữa. Nhờ sư phụ chỉ bảo mà con được vén mây mờ trông thấy mặt zời, giữa hoang mạc uống chén cam lồ. Học phí là chuyện nhỏ như con thỏ ngồi nhai lá cỏThế sư phụ thích chuyển khoản hay tiền mặt, nội tệ hay ngoại tệ ạ
    Thế rồi thấm thoát ngày qua tháng lại, dưới sự dẫn dắt tận tình của đại giáo sư phụ khoa thể hình Long Name, mấy chốc mà 32462456 đã chẳng kém gì Styven Stalon chứ cỡ Lý Đức thì cứ gọi là ngồi chiếu dưới . Đại giáo sư phụ Long Name mừng lắm gửi ngay thư bảo đảm DHL tới sở thể dục thể thao xin cho 213545 đưọc tham dự Siêu Cup thể hình Paragame mở rộng tháng tới.
    Nào ngờ đâu, đến sát ngày thi đấu thì 1235435 lại trốn mất tiêu mất tích. Giáo sư phụ Long Name phải nhờ nhà đài, kể cả đài hoá thân hoàn vũ, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng, 113, 115, ... tìm mãi mà cũng không ra. Đúng 9 ngày sau thì 154543 lò dò bước về phòng tập với cái xác ve đúng bằng một nửa Lý Kai khi xưa, mà giáo sư phụ hỏi gì cũng chỉ ngửa cổ cười khằng khặc không nói nửa lời. Thôi đành trò đặt đâu thầy ngồi đấy, đại giáo sư phụ khoa thể hình Long Name đành làm lại sự nghiệp gây dựng 12353465 từ con số âm chứ không còn được số không như trước nữa
    Đến ngày 27/7 đại hội Paragame quốc tế vừa rồi, 2315345 lại có chân trong danh sách vận động viên hạt giống của đoàn Việt Nam với kỳ vọng đoạt tất cả các bộ huy chương vàng trong toàn bộ các bộ môn thi đấu nhằm dành kỷ lục Guiness vĩnh viễn của mọi thời đại, mọi giới, mọi châu lục, mọi tất cả ........
    Để ý từ trước, khi vừa thấy 1235435 mắt trước mắt sau định chuồn chuồn như lần trước, giáo sư phụ Long Name chặn ngay lại tại cửa Rest Room nói như sư tử hống: tại sao lần nào trò cũng phụ công sư phụ răn dạy chăm sóc rồi quay lại như thằng chêt đói Somali thế
    2155166 mếu máo :
    - Bẩm giáo sư phụ, công lao giáo sư phụ thì suốt đời này đệ tử chả dám quên, zưng mà toàn bộ công sức, học phí con theo sư phụ là do chị em hội Ngoại Tình tài trợ, đến hẹn con phải đi đóng thuế nên mong sư phụ khai ân lượng thứ
    Đại giáo sư phụ khoa thể hình Long Name chợt đổi sắc mặt thay giận làm vui, cười rất tươi:
    - Đúng là hậu sinh khả uý, có trí lớn thì nên. Nhưng mà sao đệ tử lại giấu sư phụ, để sư phụ còn đi apply gửi CV cho hội. Mà nhớ đừng có phổ biến rộng rãi kẻo các môn sinh khác cũng biết thì mất giá món hời
    P.s. Trả nợ cho 42135 rồi nhé, nếu không thích thì 341435 với Long Name PM cho A để A còn xoá (trong vòng 48h)
    Ảnh đi nhậu nè, giữ đúng lời hứa với 1254564 nhé:

  4. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ở đây, thật gần mà không quá xa, nhớ anh hổng viết nổi nữa
    Eo ôi anh sài tiếng anh kinh quá,sành điệu ghê cơ.
    Anh ơi lần sau anh muốn hạ hoả thì tìm em để hạ hoả nhé, chứ anh cứ lấy kem cốm ra thế thì kem cốm hướng hết phần của em mứt rùi .
    Mừ sao chỉ bụng dạ anh nhớ cốm xanh còn trái tim nhiều ngăn đa tình rách nát của anh để dành nhớ cô cốm đỏ ư
  5. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng có vẻ bác svđ khơi mào ko được tốt như các chị em khác. Iem nghĩ bác cũng nên xem lại cái cách mà bác đã bắt đầu như thế nào để còn rút kinh nghiệm cho những lần khơi mào sau.
    Sau vụ offlight hụt lần trước tinh thần của em bị xuống cấp 1 cách rõ rệt. Chẳng thể nào viết được 1 tí nào cả, bây h đang cố gắng lắm mới rặn ra được 1 tí để gọi là góp mặt thò chân ko các bác lại bẩu là đi mãi chẳng chịu về nhận họ hàng.
    Bác 12567 mới cả đồng chí Pháo lại hò nhau treo nick cơ à? Sao fải thế nhỉ? Iem ko hiểu lắm cái tác dụng của việc treo nick. Ko dùng thì mặc kệ nó cứ để đấy, treo làm gì thế ạ?
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Em ở đây, thật gần mà không quá xa, nhớ anh hổng viết nổi nữa
    Eo ôi anh sài tiếng anh kinh quá,sành điệu ghê cơ.
    Anh ơi lần sau anh muốn hạ hoả thì tìm em để hạ hoả nhé, chứ anh cứ lấy kem cốm ra thế thì kem cốm hướng hết phần của em mứt rùi .
    Mừ sao chỉ bụng dạ anh nhớ cốm xanh còn trái tim nhiều ngăn đa tình rách nát của anh để dành nhớ cô cốm đỏ ư
    [/quote]
    Côm ơi, cốm hỡi, E nói thật gần làm A lại phải bỏ máy chạy quanh nhà tìm xem E có trốn ở đâu ko Mà chả thấy hình bóng E đâu. Nhớ E đến nỗi nước mắt chẩy ngập cả CPU và kết quả là giờ đây A đang phải ra hàng Net để ngồi nhớ nhung E.
    A làm gì có biết tiấng A tiếng E gì đâu mà khen A sành điệu chẳng qua là đú tí dở từ điển ra tra thui. Buồn cái là A zô ziên, hổng có ai thương nên chỉ bít Melon Biz zới mình E thui.
    muốn tìm E để hạ hoá thì khó wé. Hic lại khóc rùi ....... để lúc khác nhé hu uhuhu uhuhuh u
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy đường về nhà.
    1. Chúc mừng tất cả nhân ngày QUỐC KHÁNH 2/9.
    2.Họ nhà ta đã có thế hệ thứ hai tiếp nối rồi đấy
    Trộm vía trông "khủng bố" ra phết. Chúc Nokia cháu hay ăn chóng lớn.
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Hi trnluyen,
    Em ko fải lăn tăn gì về cái vụ khởi đầu ko được tốt đâu, mở Topic này để khép lại 1 quá khứ thôi mà.
    Chuyện zui mới nhất trong ngày nè:
    Đặt chuông điện thoại , TV từ tối. Đến đúng 3 giò kém thì bật zậy, chuẩn bị đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, make up chờ đi khách. Đang loay hoay trong Toilet thì có tiếng chuông điện thoại, lao ra nghe bụng bảo dạ, chết, người ta lại dục mình rồi, nhỡ muộn thì ê mặt. Hoá ra là tin báo cancel, thôi thế là mất cả công mình. Tự an ủi là ko đi lần này thì đi lần khác, đi khách mất cả ngày thứ 7, CN thì kể cũng hơi bùn. Tự thưởng cho mình vào buôn chuyện Nokia 1 lúc
    Tớ mới sưu tầm được cái này hay ra phết, có cả 1 bài hát có tên tớ nhé. Nghe thì bít.
    http://www.benxua.com/Music/PlayListDetail.aspx?PlayListID=1213
    Click vào rồi các pác click tiếp vào : play this selection. Mọi người thưởng thức từ đầu chí cuồi nha
    13545345 mải đi kiếm tiền ngaọi tình hay giận A mà lặn kỹ thế.

  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Bác làm em suýt nữa rụng mấy cái răng.. Nghe đến đoạn đi khách của bác em tí rơi từ bàn xuống, í quên, tù ghế xuống. Tại vì là em ko hiểu cái thằng ku mà nó gọi bác đi í mà , trông nó ntn nhỉ? Ôi... iem chết mất, chết vì cười... Just joking!!! OK?
    Thế có kế hoạch nạp điện gì ko bác ơi? Sau 2-9, tình hình của em chẳng khác gì nước Mĩ sau vụ 11-9 ngày xưa cả. Dã man quá...
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đồng chí này mắt kém wá, đoạn nào nói là có thằng ku nào Female đàng hoàng à. Để chiều mai có gì A sẽ gọi mọi người, 2135235 , longname. Nhưng ko hứa trước được
    Bây giờ mới được nghe lại đoạn Nhạc bên trên. Ối giời ơi fê vãi con chồn.

Chia sẻ trang này