1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOKIA-Connecting People and Melon Biz

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songvedem, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bác ớ, nhà mình giờ chuyển về đây à, tình hình nạp điện thế nào đây, chuyện bác cứ viết thoải mái nhá, để anh em cười cho vui.
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày dở hơi nhất trong tất cả các ngày dở hơi... Khùng quá đi mất... Lắm chuyện bực mình không chịu được... Chán cái vị trí này đến tận đỉnh đầu rồi đấy... Khi không thể chịu đựng nổi nữa là... thế nào nhỉ? Cố lên nào...
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Lâu lắm mới thấy Long Name , conf 21345235 với PH biến đâu mất rồi
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo 12576 hiện giờ đang trong tình trạng quản thúc, quản giáo vô cùng nghiêm khắc nên không ngọ nguậy được.
    pháo tép em thì vẫn sống nhăn.
    Kể chuyện các bác nghe đúng hôm bác svd hẹn hàng bị leo cột Hale thì hôm đó em đi đám ma. Buồn cười chết, tất cả đang ngồi đợi đến lượt lên phúng viếng thì nhà đám tranh thủ chụp ảnh. Mà em thì rõ vô duyên, cứ thấy ống kính chĩa vào là toét mồm ra cười. Mồm đang chuẩn bị doe ra thì bỗng nhớ đây đương là đám ma. Vội zip ngay lại nhưng mà không kịp mất rồi...........
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Tội nghiệp 14355, chắc là đóng thuế ngoại nhiều quá, quên đóng cho chính quyền địa phương nên mới bị quản thúc ra nông nỗi này
    To 21355: Dạo này chết thật hay chết zả đấy, có gì thông báo lên trên này để A E còn đi phúng viếc cái nhể
    Thông báo cho PH nhé, Hale Club bây zờ sửa lại rồi. Phần dưới chỉ để xe. Xây tầng 2 dạng nhà khung thép. Tớ mới cũng chỉ nhìn bên ngoài và chưa thưởng thức bên trong lần nào.
    Chết, cô PH đi đám ma nhưng ý định chính là đong hàng nên quên khuấy mất hoàn cảnh hiện tại mà nở nụ cười khuyến mại có chít ko. Post cái ảnh lên cho A E nghía cái nhẩy.
    To Đại Giáo Sư Phụ Khoa Thể Hình Longname: Dạo này tình hình ttvnol chuối thế nào ấy nhỉ. Hôm trước A đánh võng sang hội củ chuối thấy toàn hàng lởm Thế tình hình là nếu nhậu nhẹt thì đồng chí chỉ đi vào ngày thường được thôi à? Để hôm nào hứng bất tử còn gọi với lại cho trnluyen làm cái lễ nhập môn với Đại Giáo Sư nữa chứ.
    To Cốm Xanh: từ ngày A nghe E khuyên bỏ kem cốm Tràng Tiền để đi hạ hoả zới E, E bay đi đâu zậy, đừng ó wa Đài Loan chống lầy nghe E A bây zờ hoả nó đã lên đến cổ, sắp tẩu hoả nhập ma đến nơi rùi. Sao E lại kêu anh có cô Cốm đỏ nào đó? Cốm đỏ là cốm mốc mà Nhớ E zô ùng tận, bùn thấu tâm can
    Ước zì E ở đây zờ này
    Uớc zì ta cùng nhau truyện trò .......

  6. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ở đây, luôn ở đây, và chỉ ở đây mà thôi. Mấy hôm nghe anh đi hàng họ nên hổng dám bay gần anh nữa. Ôi tim em đang nát tan vì anh , chỉ vì riêng anh mà thôiiiiiiiii. Dạ thưa anh, anh chưa lấy zợ thì sao em nỡ lòng dứt tình ra đi . Anh còn đây thì em làm sao mà có thể "bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim em tan nát". Cái avarta của anh gợi cảm nhỉ
  7. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cóa mẹt.........
    Hai ngày nghỉ gần như là trọn vẹn kể từ ngày đi làm... Về nhà thằng bạn chơi... Cũng vui... Bạn nó xài điện ác fết... Nạp liên tục từ đêm thứ 6 đến chiều nay <------- iem đang trên sông, chở đầy nắng hồng...
    Fải nói rằng là bi h em đang rất chán... chẳng hiểu lí do tại sao... Túm lại là em ko biết mình là ai... Thế mới đau...
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Em Cốm à. em ở đâu thì hôm nào cho A cái YM, hay ngon hơn thì cho A cái số đi động nào.
    Anh xin cải chính là anh không hề có hàng họ nào cả, giang hồ hiểm ác nó cứ đồn đại lung tung chia Lan rẽ Điệp A E mình. Để hôm nào mát zời A E cùng tổ chức bay chung nhé. Nhìn con tim E tan nát thế A cũng đau lòng lắm, phải chi A được chia xẻ cùng E những niềm vui những nỗi bùn.
    Cốm à, nghe câu nói của E sao mà xót xa thế, A hứa với lòng mình là trừ khi E phũ phàng bỏ lại A 1 mình chứ A ko thể gặp 1 người con gái nào khác ngoài E Cốm Xanh iu dấu.
    Cái Avatar của A làm sao có thể gợi cảm bằng E được cơ chứ, Chỉ nhìn thấy cái Nick của E là từ trong người A đã dâng lên 1 làn sóng tình cảm vô bờ bến A từ xưa đến nay toàn đi dép tổ ong nên cũng mong có được 1 đôi guốc sandal trắng mong manh như zậy. Ngày xưa A chơi cái quần cạp trễ mầu đỏ làm Avatar nhưng chị Mắt Nâu bảo là ko ai được mặc trễ hơn chị ấy nên cấm A mất mấy hôm.
  9. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hix hix....
    Lâu lắm rùi chẳng có ai bén mảng gì đến góc vườn hoang này cả... Các bác đầu rồi??? Trung thu hội hè, nạp điện gì không các bác ui???
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hôm qua A đọc lướt lại mấy bài của mọi người cách đây 1 năm thấy vui và buồn cười thật. Xem Pháo hoa, Long Name, 1235 đấu hót với nhau. Luyen à, ở đây hoang vắng cũng phải thôi, vì cả cái TTVNOL này đang chết dần mà. E cứ để ý mà xem. A hàng ngày vẫn đảo qua đây để xem có ai vào ko đấy chứ. Các Box ngày xưa sôi động sóng gió bằng mấy ở đây như Làm đẹp, Giáo dục giới tính, Public HN, Game, Hạnh Phúc Gia đình, Kỹ thuật quân sự, Lịch sử Văn hoá, 7X HN, Mỹ US ....... bây giờ buồn như 125 Phùng Hưng, may ra còn mỗi du lịch là chưa định được ngày chết hẳn thui. . Sành điệu còn chết lăn cu lơ nữa là cái Topic quá đà này, lúc đầu đông vui vì toàn hội đi xin việc, bây giờ còn lại vài ngưòi quen nhau chat chit làm vui thôi mà. công việc bây zờ Not good not bad, chả nhẽ lại đi chỗ khác tránh vở dưa gặp vỏ dừa à.
    Chào PH, Long name, luyen , 125215 lâu lắm rồi ko gặp, hic hich ich, cả E cốm xanh iu dấu nữa. Chờ Em mãi mà chẳng thấy đâu. Anh đành hạ nhiệt = 3 cái kem cốm có kinh ko??
    Anh cũng thích nạp điện lắm. Thôi để mấy hôm nữa nhé. Trong tuần tới A sẽ gọi điện cho E. Bye bye
    What will b wil b.

Chia sẻ trang này