1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOKIA-Connecting People and Melon Biz

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songvedem, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ui anh uiiiiiiiiiiii, hổng chỉ một mình anh luợn lờ vào đây đâu, đừng buồn vì hui quạnh nhé, em cũng luợn như đèn cù bên cạnh anh. Nhưng chỉ tại cái tình cảm của em dành cho anh dạt dào vô bờ không bến.......,cũng tại vì em quá nhút nhát, nên chỉ vào đứng cùng mà hổng có gan lên tiếng. Để đến nỗi anh phải ngậm ngùi hạ nhiệt chỉ =3 kem cốm thôi, dẫu sao cũng may anh chưa có ý định hạ nhiệt = cốm xanh
    Ơ hơ mà dạo này anh lại mang tâm trạng "dạ cổ hoài lang" sao???Ui sao mà ..............Nhưng hổng có cũ sao biết có mới, ngày cũ đi rồi chẳng tìm lại được, sẽ thành kỷ niệm, nhưng cũng đừng vì thế mà không xây đắp ngày mới , phải không anh??có thể mọi người sẽ không quay lại nơi này cãi cọ chí choẹ bàn cãi nữa thì vẫn có em và anh nói những lời của gió ở nơi này, anh nhỉ . (Ôi sao mà nghe điêu thía, nhưng nó là sự thật )
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đam mê cái gì cũng chỉ có 1 thời, có thể ngày đó niềm đam mê là thế này, nhưng ngày nay đam mê lại là thế khác. Sống là fải thay đổi để thích nghi, fù hợp mà...
    Hix hix... Con Nokia của iem nó đang nằm trong bệnh viện chưa biết hồi nào xuất viện đây... Anh có gọi nó mà nó không trả lời được thì ko fải lỗi do iem đâu nhé... PM cho iem cũng được anh ạ...
    Dạo này ít tiền mà lại thấy yêu đời mới lạ chứ... Đúng là có câu nhiều tiền rửng mỡ, sinh ra lắm tật... Cái tật nó cứ rậm rật... sinh ra khó ở... hì hì... Giờ ít tiền lại thấy thanh thản... Thế mới hay...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc...Chào cả nhà em có mẹt...
    Lâu rồi không vào nhà mình kể cũng hơi nhớ nhớ...Mọi người độ rày lười quá..toàn công to việc nhớn cả...
    Hôm nào họ Nokia làm quả offline khởi động lại cho nó hoành tráng đê...ke ke ke...
    P/S: bác tmluen thân mến!!!!Em thì được cái khác bác, thấy nhiều xiền là thích...càng nhiều tiền càng thấy thanh thản...thế mới sợ...Em lại thấm nhuần một câu này: cái gì không mua được bằng xiền sẽ mua được bằng rất nhiều xiền....
    Lạy thánh Ala tha tội cho cái tật hám xiền của con..ke ke ke
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ui anh uiiiiiiiiiiii, hổng chỉ một mình anh luợn lờ vào đây đâu, đừng buồn vì hui quạnh nhé, em cũng luợn như đèn cù bên cạnh anh. Nhưng chỉ tại cái tình cảm của em dành cho anh dạt dào vô bờ không bến.......,cũng tại vì em quá nhút nhát, nên chỉ vào đứng cùng mà hổng có gan lên tiếng. Để đến nỗi anh phải ngậm ngùi hạ nhiệt chỉ =3 kem cốm thôi, dẫu sao cũng may anh chưa có ý định hạ nhiệt = cốm xanh
    Ơ hơ mà dạo này anh lại mang tâm trạng "dạ cổ hoài lang" sao???Ui sao mà ..............Nhưng hổng có cũ sao biết có mới, ngày cũ đi rồi chẳng tìm lại được, sẽ thành kỷ niệm, nhưng cũng đừng vì thế mà không xây đắp ngày mới , phải không anh??có thể mọi người sẽ không quay lại nơi này cãi cọ chí choẹ bàn cãi nữa thì vẫn có em và anh nói những lời của gió ở nơi này, anh nhỉ . (Ôi sao mà nghe điêu thía, nhưng nó là sự thật )
    [/quote]
    Uiiiiiiiiiii Em Cốm Xanh thân thương, Em nượn nờ bin A mà A hun bít , thật nà dễ xương wá. Em đâu có nhút nhát, chỉ có hay dấu mình thui, nàm A nhớ đến E ngày cũng như đêm. Tình củm ủa A zành cho E ló bốc nửa như nà mặt zời ấy, Anh mà hạ nhiệt = cốm xanh thì chắc hôm sau E phải thay Nick là cháo cốm rùi.
    Anh hay đi tìm E mà hổng ó thấy iem đâu lên bùn. Em còn biết cả nời ủa zó lữa kia à. Ước zì A E mình được cùng nhau tay trong tay hát bài nời ủa zó nhẩy. Xôm phải bít. Rồi A E mình đi thâu đĩa DVD bán cho TTVNOL nấy xiền mua thóc giống về nhậu cho quên hết sầu đời iem nhẩy. A zẫn tin những nời zói ủa E nà xuất phát từ Bottom ủa zái tim chứ hun có điu tẹo lào
    Lấy kỷ nịm xưa để xây đắp ngày mới sao mà bùn wé zậy, cứ tưởng nà chúng mình xây nhà hạnh phúc, đến núc overview nại thành cái grave thì bỏ miẹ Nhớ iem Cúm nhìu nhìu, đêm zề mơ thấy A lếu gặp thằng khác thì thức zậy chứ đừng mơ típ mà uổng Cúm nghen
    Chào mừng đồng chí Phuơng Mập đã trở lại, để tuần này họp hành nạp điện nhé, chỉ còn mỗi 242155 chả biết là lặn xuống đến mấy km dưới mực nước biển rồi. [/green][/size=3]
  5. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Được comxanh sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 27/09/2004
  6. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đứng cạnh bên anh, dù chỉ là trên nick thôi,cũng đủ hạnh phúc!!!!!!!!Vậy mà ..........ôi có bao h trên đường đời búa xua, ta ứ thèm nhận ra nhau
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    TTVN hong mat tieng Viet rui , tha loi cho A nhe Com. A cung zay, chi nhin thay Nick voi nhung zong chu mem mai de xuong cua iem na A da du phe loi con nguoi rui. Anh hua zoi long minh la zu gap iem o dau A cung se nhan ra iem ma. Tren duong doii day chong gai nay, A E minh se mai mai thuoc ve nhau nhe iem. Tinh mai lo cach xa, van iu 1 nguoi la iem thui

  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bùm...
    Hix, tiếng hôm qua iem nghe được đấy ạ... Trung thu trung thiếc gì mà iem đi nhậu fê lòi mắt... Ngủ quên ở quán Ra tay oke đến sáng mò về ngủ tiếp... Bi h fát hiện ra là trên trán có 1 quả trứng gà và trên đầu có 1 ít thuốc đỏ... Hix... Con xe thì vẹo vọ 1 cách đáng thương...
    Chúng nó toàn đi với nhau ko rủ iem đi cùng... iem thấy cô đơn quá...
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cắt ngang chuyện lăng nhăng các bác một tí.
    Hồi 20 tuổi chúng mình trông như thế nào nhỉ?
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bé, bé lắm

Chia sẻ trang này