1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOKIA-Connecting People and Melon Biz

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songvedem, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hichihcihicv, báo cáo các Anh Chị Em là iem vẫn chưa được 20 ạ (tức là U20 ). Nên ko bít là như thế nào cả. Có Anh chị nào đã qua tuổi 20 như A 12435346 và chị Pháo Hoa kể lại cho iem nghe zới. À mà hình như là giống chị Hồng Nhung thì phải
    To trnluyen , hôm Trung Thu nhậu say thế cơ à. Anh tuần truớc cũng say bét nhè. Đi xe máy mà ngủ gật, thỉnh thoảng choàng tỉnh. Thế mà vẫn về đến nơi an toàn cả người lẫn xe. Sáng dậy nghĩ lại hú hồn hú vía, nghĩ là là số mình phải có đến 100 quái nhân phù trợ mới được cái phúc đức như thế. Bây zờ cứ nghĩ đến lúc say là kinh
    Lâu ko gặp 231525, có zì mới ko?? chiều nay buồn định rủ đi nạp điện nhưng mà lại nghĩ thứ 7, để 21353215 còn đi nội ngoại tình nên tha. Em hẹn đi, hôm nào A cũng rỗi buổi tối.
    Em Cốm xanh thương nhớ, zờ này em đang lưu lạc nơi đâu mà huncó thấy tin tức zì zậy, anh chị sợ bây zờ phong trào lấy Tây đang lên cao, có khi iem đang yên vị ở Hongkong, Taipei hay Phnompenh thì tin lại cho A nghe. Hà Nội đang vào giữa mùa Cốm thu .........
  2. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 không .......anh!!!
    Trung thu anh nơi đâu , nhậu nhẹt phương trời nào, có biết có người lặng ngắm chú cuội nghĩ về anh.Anh cứ xa vời vợi xa hơn cả chú cuội trên cung trăng kia, chỉ giỏi trêu đùa đâu biết vô tình làm tan nát 1 trái tim. Em không mong anh là chú cuội, vì em chẳng thể nào là hằng nga, mà em chỉ là cốm xanh bé bỏng mà thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi. Còn anh mãi phiêu bạt phương trời, để em ngóng chờ trong mòn mỏi, rồi những đêm giật mình tỉnh giấc, liệu giờ này anh say sưa có yên lành về đến mái nhà bình yên chưa??!!!Ôi những phút giây vừa hạnh phúc vì có người để lo lắng, những cũng là những giây phút thấp thỏm mong cho anh luôn bình an.
    Hà Nội cùng những cơn gió lạnh đầu mùa. Anh có thấy mùi hoa sữa nồng nàn??anh có nghe chăng mùi cốm thơm bàn tay nhỏ, những khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời. Anh trong tay ai hạnh phúc giữa phố phường đông đúc, mãi vô tình không nhận ra em.Mọi người có phong trào lấy tây , lấy nhật thì em vẫn chỉ là cốm làng vòng chẳng đi đâu xa, vẫn nguyện 1 lòng sắt son nghiêng tấm chân tình về anh sóng về đêm mà thôi
    [/size=3]
    Được comxanh sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 03/10/2004
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ngày thứ 7 không .......anh!!!
    Trung thu anh nơi đâu , nhậu nhẹt phương trời nào, có biết có người lặng ngắm chú cuội nghĩ về anh.Anh cứ xa vời vợi xa hơn cả chú cuội trên cung trăng kia, chỉ giỏi trêu đùa đâu biết vô tình làm tan nát 1 trái tim. Em không mong anh là chú cuội, vì em chẳng thể nào là hằng nga, mà em chỉ là cốm xanh bé bỏng mà thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi. Còn anh mãi phiêu bạt phương trời, để em ngóng chờ trong mòn mỏi, rồi những đêm giật mình tỉnh giấc, liệu giờ này anh say sưa có yên lành về đến mái nhà bình yên chưa??!!!Ôi những phút giây vừa hạnh phúc vì có người để lo lắng, những cũng là những giây phút thấp thỏm mong cho anh luôn bình an.
    Hà Nội cùng những cơn gió lạnh đầu mùa. Anh có thấy mùi hoa sữa nồng nàn??anh có nghe chăng mùi cốm thơm bàn tay nhỏ, những khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời. Anh trong tay ai hạnh phúc giữa phố phường đông đúc, mãi vô tình không nhận ra em.Mọi người có phong trào lấy tây , lấy nhật thì em vẫn chỉ là cốm làng vòng chẳng đi đâu xa, vẫn nguyện 1 lòng sắt son nghiêng tấm chân tình về anh sóng về đêm mà thôi

    [/quote]
    Anh thon thuc suot tu homtruoc den gio vi nhung tinh cam em da trao cho anh. nhung ma cai TTVNOL ko cho anh go tieng Viet nen anh danh de cho toi nay viet cho em vay, chi so viet khong dau se lam phi pham ca cai tinh cam cua doi ta di
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Quên mất hôm gì đi offline ở box HPGĐ không rủ bác songvedem đi cùng cho nó xôm trò. À ơi mãi các em mà chưa có em nào chịu "chui vào rọ hôn nhân" để vào box HPGĐ hả bác? Xe bác mới mua, bác uống rồi đi cho cẩn thận kẻo hỏng cả xe lẫn người thì khổ. Thế nhé lần sau bọn em ọp ẹp bọn em lại mời bác tham gia cùng cho vui bác ạ.
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Cảm ơn Mard nhiều nhé, A chưa có gì nên đi Off HPGD ngượng lắm. các đại ca với sư tỷ cười cho thối mũi, thế 21412353215 có đi ko. Chắc tại A xấu xí quá nên các cô ấy khiếp . Thôi đành vui với E Cốm Xanh trên mạng cho nó qua ngày đoạn tháng vậy. Lâu lắm rồi ko thấy bóng dáng Mard đâu. Đã có tin vui zì chưa
    A hứa là sẽ đi xe cẩn thận, công nhận là sáng hôm sau rợn hết cả xương sống
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, dạo này nghe ông anh tán tỉnh mà cứ nổi da gà lên . Bác ơi, hình như em là thằng xấu tính hay sao ý, đi đến đâu cũng bị lên án, nhất là ở HPGD. Chắc em ở nhà thôi .
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Úi giời mấy ông này quá đáng quá. Box HPGĐ lại tiếp tục chuẩn bị offline tiếp đấy vì "khí thế đầy mình". Đợt này em lôi cả cô bạn đi nữa đấy nên bác songvedem yên tâm đi, có thêm bạn để tâm giao rồi. Bác đi rồi sẽ biết đã có tin vui chưa. Mà em nói thật bác còn kêu bác khiếp thế thì về nhà em kêu anh "xã xệ" nhà em là gì????
    Còn bác 12576, nghe tiếng bác lâu rồi mà chưa gặp mặt, "cao thủ" lại sợ bị lộ diện à? Tuỳ bác thôi bọn em đâu có ép "rượu bất khả ép mà ép bất khả từ" mà.
  8. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhận hai chữ "cao thủ" của đồng chí. Người ta có câu:
    Tay tiên rót chén rượu đào
    Bỏ đi thì tiếc uống vào thì say
    Thôi, say cũng được. Đồng chí cho ngày giờ cụ thể đi nhá
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Á...à.... bắt quả tang cô MARD sang đây "chào hàng" nhé!.. về mà chuẩn bị tổ chức offline lần 2 đi kìa.
    By the way.. lần này mời bộ lạc NOKIA cùng giao luwu với HPGĐ nhé. Những ai chưa có gia đình ở Nokia sẽ sớm có gia đình, những ai ở HPGĐ chưa có mobile sẽ có NOKIA để dùng... welcome!
  10. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao mà đen thế không biết... Lô thì toàn trượt, bạc thì toàn thua, thế mới đau đời... Rượu xả xui thì uống trận nào chết dzí dzị trận đó, say đến mức ko biết gì luôn... Thằng ku em lôi đến nhà các bạn (gái) của nó chơi thì ko xơ múi được giè... hix...
    Các bác ui!!! Nạp điện nhanh thui các bác ui!!!
    Có quả "rao liêu" mí box HPGD nghe cũng có vẻ hấp dẫn "da fết" các bác à... Nếu họ nhà mình đi thì iem góp 1 chân, í quên 1 số chân... (toàn là chân của iem nhớ)

    Thêm vào:
    Đêm hôm qua, chẳng hiểu sao tự nhiên 2 em P-8A5E và P-8A4X (tức TSC và TSW) lăn đùng ra fault. Đêm hôm nay cả công ty sang Cái fòng khai thác bé tẹo, mọi lần cái DAIKIN chạy 1 lúc fải tắt đi cho đỡ lạnh thế mà hôm nay vẫn thấy nóng... Chuyện thì cũng nhỏ thôi nhưng mà lại đúng vào ASEM 5 nên lại thành to... Sao chỗ mình những ngày quan trọng lại hay bị fault thế không biết... Fong thuỷ ko tốt chăng? Có khi fải làm khoá fổ cập Fong Thuỷ để "ấn" fát mới được...
    Được trnluen sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 09/10/2004

Chia sẻ trang này