1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOKIA-Connecting People and Melon Biz

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songvedem, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dã man con ngan, tranh thủ lúc vợ em đang ngủ, chat chit với các bác vài dòng. Khốn nạn cái là em cóc dám bật điện, gõ mổ cò lâu quá.
    Ai bảo chú 457676 là 20 thì còn bé, xem bác sờ linh tinh kia kìa, nhìn thế mà bảo là bé à ?
    Mà bác sờ ơi, bác bẩu nạp điện mà em chẳng thấy đâu cả là thế nào ?
  2. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Úi anh uiiiiii là anh ôiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh đi đánh biệt kích mất tích không sủi bọt, em mong ngày mong tháng mà hổng thấy bóng dáng anh đâu
    Ôi thương thay cái thân cốm xanh , đọc cái dòng đo đỏ anh type em mà sao thấy phận em nó bèo bọt thía , thôi thì em cũng đành chờ đoạn ngày đoạn tháng zui với anh trên net , chờ mong vẫn chỉ là chờ và mong
    Lại 1 tuần ..................
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Úi anh uiiiiii là anh ôiiiiiiiiiiiiiiiiii, anh đi đánh biệt kích mất tích không sủi bọt, em mong ngày mong tháng mà hổng thấy bóng dáng anh đâu
    Ôi thương thay cái thân cốm xanh , đọc cái dòng đo đỏ anh type em mà sao thấy phận em nó bèo bọt thía , thôi thì em cũng đành chờ đoạn ngày đoạn tháng zui với anh trên net , chờ mong vẫn chỉ là chờ và mong
    Lại 1 tuần ..................
    [/quote]
    Em Cốm Xanh thưong nhớ, anh đâu có đi đâu,. Chẳng qua là trong lòng thương nhớ em mãi nên bâng khuâng chẳng biết đi đâu về đâu để thấy được hình dáng em. Hôm vừa rồi anh có đi Off với mấy đại ca trong box, mọi người cứ nhấp nhổm về sớm vì sợ vợ gọi. Còn anh ngồi đó chờ mãi mà chẳng có thấy em gọi nên anh đành phải quay về nhà trong cô đơn. Anh nghĩ là trên Net thì chỉ là ảo thui còn tình cảm anh em mình dành cho nhau mới là chân thật và khắc mãi sâu vào trang Web TTVNOL này. Anh vẫn ôm mối hận ngàn thu vì chỉ được nhìn thấy em qua những dòng chữ của E, còn dung nhan diễm lệ của em , giọng nói thánh thót của E thì anh vẫn chưa đưọc tỏ tường. Chúc Cốm xanh hạnh phúc và luôn mãi xanh chứ đừng có sang đông thành cốm đỏ cốm vàng mà mất giá em nhỉ.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ông anh SVĐ vẫn chưa cưa cẩm xong em Cốm xanh à? Tưởng sau vụ nạp điện vừa rồi thì phải tấn công liên tục chứ?
    TTVNOL hình như sắp chết rồi thì phải, hơi buồn.
    Có ai kể chuyện cho nghe cái nhỉ
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Em Cốm xanh cao giá lắm, cưa mãi mà chả thấy động tĩnh gì cả. Kiểu này lại thành tình đơn phương rồi Nạp điện với các đồng chí buồn quá, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Hôm nào A giới thiệu thằng bạn anh, có vợ mà còn đi gấp mấy lần hồi còn free.
    TTVN chết thì khỏi phải bàn, sắp đóng cửa trang Web đến nơi rồi. Mà chả thấy hô hào đóng tiền quyên góp nữa nhỉ A E nhớ giữ số điện thoại kẻo mai muốn gặp nhau lại k biết gọi nhau như thế nào.
    Long name mồm to mà chuồn nhanh hơn cả 125345 nhỉ, trông oai phong thế mà râu quặp có thương ko
  6. comxanh

    comxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh lặng lẽ đi tắt điện,âm thầm, sao em biết được anh ở đâu mà gọi về. Em luôn mong anh về..........
    Cuộc đời như những vòng loop anh quay về nhà trong cô đơn, còn em lặng im trong lẻ loi. Em sẽ vẫn mãi là cốm xanh, ừa mà Hà nội bây h có mùa cốm quanh năm anh ạ, nên chỉ cần trong tim anh có cốm xanh thi chẳng bao h em thành cốm đỏ cốm vàng đươc, phải vậy không anh???!!!!
    Mừ dạo này anh sóng về đêm nhà Nokia (chứ chủa phải là nhà em)mang tâm trạng nặng lòng thía??Ai đã làm anh ra nông nỗi này thía?Không phải lại là cô áo đỏ nào cố tình làm lòng ruột anh rung rinh chứ ạ !!!!!Em mừ biết được cô nào reo vãi gây tội thương nhớ cho anh sóng về đêm là em.......
    Làm thía nào để anh không còn ôm nỗi hận ngàn thu đây anh ui???thu đẹp tuyệt vời như tình cảm em dành cho anh
  7. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Anh lặng lẽ đi tắt điện,âm thầm, sao em biết được anh ở đâu mà gọi về. Em luôn mong anh về..........
    Cuộc đời như những vòng loop anh quay về nhà trong cô đơn, còn em lặng im trong lẻ loi. Em sẽ vẫn mãi là cốm xanh, ừa mà Hà nội bây h có mùa cốm quanh năm anh ạ, nên chỉ cần trong tim anh có cốm xanh thi chẳng bao h em thành cốm đỏ cốm vàng đươc, phải vậy không anh???!!!!
    Mừ dạo này anh sóng về đêm nhà Nokia (chứ chủa phải là nhà em)mang tâm trạng nặng lòng thía??Ai đã làm anh ra nông nỗi này thía?Không phải lại là cô áo đỏ nào cố tình làm lòng ruột anh rung rinh chứ ạ !!!!!Em mừ biết được cô nào reo vãi gây tội thương nhớ cho anh sóng về đêm là em.......
    Làm thía nào để anh không còn ôm nỗi hận ngàn thu đây anh ui???thu đẹp tuyệt vời như tình cảm em dành cho anh
    [/quote]
    Cốm ơi, sao Em lại gửi cho A cái mật mã tình yêu khó hiểu zậy. Anh mong E như hoang mạc mong mưa rào mà E lại chơi khó A wé. Những lời yêu thương của Cốm làm anh muốn sông mãi zới TTVNOL, chỉ có E làm A rung rinh thui chứ hổng có cô nào hết. Em nmà phát hiện được cô nào thì E cứ ấy .... nhé. Thương nhớ Cốm Xanh.
  8. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này chẳng có ai vào đây hết thế nhỉ? Tình hình thế nào các bác ơi? Em sắp tiêu tùng rồi... Đang đau đầu... Loạn óc rồi...

Chia sẻ trang này