Nokia cũ Anh yêu qúi, Cái ý tưởng này đến trong đầu em hôm nay, nhưng tiếc rằng hơi chậm. Một số tin nhắn đã bị xoá đi rồi, vì hộp thư đầy qúa. Tiếc thật là tiếc... Em sẽ chép lại vào đây anh nhé. Một lúc nào đấy em sẽ gửi link này cho anh, anh yêu à. Em muốn lưu giữ mãi những lời yêu thương của 2 đứa mình anh à. Biết đâu sau này có những lúc khó khăn sóng gió, có những lúc mình hờn giận nhau, những lời yêu thương này sẽ là cầu nối cho anh và em... Btw, em đổi tên topic để càng ít người vào đọc topic này càng tốt.
E vừa chép được 1 đoạn mà bị mất hết, chán quá đi thôi. T cũng vừa gọi điện nói chuyện, ko thể giấu chúng nó nữa anh ạ. Nó phản đối làm em hơi buồn. Cuộc sống cần phải khôn ngoan, nhưng cũng chẳng cần phải thực tế đến khắc nghiệt như vậy đúng ko anh. Em vẫn tin vào những điều tốt đẹp có phần thơ mộng, quan trọng là em tin vào tình cảm của anh, và tin vào con người anh, anh à. Em chúc anh nhiều điều!
Tối 12/11/2005 E: "A ah, em muốn chát với anh thật lâu đêm nay, vì ngày mai cuộc sống hối hả ồn ào sẽ cuốn anh đi...Tiếc rằng anh đang ở vùng ko có sóng. Có lẽ đêm nay hay sáng mai A sẽ đọc được những dòng chữ này. Nó đong đầy tình cảm em dành cho anh. Thật tiếc chúng ta đã ko bắt đầu sớm hơn để A có thể hiểu nhiều hơn về em, nhưng trong em, A luôn là những gì tốt đẹp nhất, anh yêu dấu ah" "Cuộc sống còn rất nhiều thách thức, đúng là chẳng nói trước được gì, nhưng những ngày đầu gian khó này em muốn được nắm tay anh cùng bước đi, anh yêu dấu!" "Lúc này đây em muốn nói với anh những lời thật dịu dàng. Em muốn thì thầm vào tai anh. Em biết là anh cô đơn lắm, và em muốn xoa dịu nỗi cô đơn trong anh. Em không muốn anh một mình bước đi giữa cuộc sống ngút ngàn này đâu...Hãy tin rằng luôn có em ở phía sau ủng hộ anh, A nhé." " Sáng mai, khi bước chân xuống SG, anh hãy mỉm cười thật tươi nữa nhé. E gửi đến A một cái nắm tay thật chặt. Một cái nắm tay thay cho mọi ngôn từ. Chúc anh thành công và hạnh phúc, anh dấu yêu!" A: "A vừa qua ga Nha Trang, vùng này đã có sóng, hi hi. Uh, A tin rằng E sẽ luôn ở bên và ủng hộ A" "Cám ơn trời đã cho A gặp được E. Càng nghĩ về E anh càng cảm thấy yêu mến E nhiều hơn.A mong rằng E sẽ là người động viên A mãi mãi em nhé!" E: "Vừa gửi mấy mess cho anh mới đọc tiếp tin nhắn. A lại đến vùng có sóng rồi ah, xấu hổ quá, hu hu, bắt đền anh đấy khi nào về phải mua quà cho em cơ! Ah, tặng A một nụ cười dễ thương nữa nè :''-) " A: "Dù cuộc sống có hối hả hay vất vả đi chăng nữa, ae mình sẽ luôn nhớ về nhau E nhé. Gửi cho e cả trái tim của anh"
Sáng 14/11: A: "A đã đến ga SG, người đầu tiên anh nhớ đến là em và người đầu tiên A báo cũng là em. Chúc E luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhớ về A em nhé!" E: "A ah, A đã đến rồi đấy ư? A có cười với SG thật tươi không vậy? Hãy luôn nhớ rằng có em ở phía sau A nhé. Cho em gửi lời chào nhân dân SG nữa :''-) Mà hôm nay anh nghỉ ngơi đã nhé, mai lấy xe rồi bắt đầu làm sau anh ah" A: "Chào toàn thể nhân dân SG" (Haxd). Uh, hôm nay A sẽ nghỉ ngơi, mai lên qua cơ quan chút" E: "Bi bi A, một ngày mới tốt lành, một tuần mới tốt lành và một cuộc sống mới hạnh phúc!" A:" Bi bi em yêu. Have a nice day!"
Tối 14/11: "E yêu dấu ơi, giờ này E đang làm gì vậy" "E vừa đi sn bạn về, đang cầm máy định nhắn tin cho A. Ngày đầu tiên thế nào hả a, SG có đẹp ko? dân SG có thân thiện với A tôi ko vậy?" "Cả buổi chiều nghỉ thôi em a. A vừa đi dạo qua cơ quan, một vị trí khá đẹp, cách chỗ A ở khoảng 8km. Ngày mai A mới lên bào cáo trên ấy. Nhìn chung ngày đầu khá suôn sẻ, vì có em ở bên a đấy e yêu!" "Tất cả những ngày sau cũng sẽ tốt đẹp hết A à, vì A thật là tài ba và dũng cảm mà (vừa nịnh vừa thật đấy, a đừng có phổng mũi quá nhé), hi hi" "Mũi đã to sẵn rồi, hi hi. E hôm nay sn có vui ko?" "Cũng vui A à, nhưng mà nhìn ai cũng toàn nghĩ đến A thôi, cứ thắc mắc ko hiểu sao mũi A y lại to...hoàng tráng thế nhỉ hi hi, chắc ngày bé toàn tích cực ngoáy mũi đây mà " "Chỉ hình dung thôi đấy, ko được nói ra đấy nhé, vì nói thế là nói xấu người vắng mặt rồi, híc híc. Giờ này ở nhà A, mọi người đã đóng cửa lên giường xem TV rồi, buồn quá, đành ngồi giở bản đồ SG ra xem vậy." "E sẽ ko nói ra đâu, bí mật của riêng bọn mình thôi nhé hi hi (ko ai biết hết đâu anh ah :''-) ) E trêu anh chút thôi chứ mũi to cũng là điểm đáng yêu riêng mà. Nếu ko có ng nói chuyện thì chát với E, hông được buồn đâu, lêu lêu người buồn nè " "Hihihi, ha ha ha, co e ở bên rồi thì làm sao buồn được. Gửi em 1 nụ hôn nồng cháy nhé" " E chạyyyyyyyyy, xấu hộ nắm, hi hi, nhưng mà là chạy lại bên A cơ, A yêu dấu ah" " Nếu được E tin tưởng, A mong rằng ở bên A em sẽ cảm thấy an toàn hơn, ấm cúng hơn" " E thấy bình yên và êm dịu lắm, bây giờ chỉ muốn gục đầu vào ngực A thôi. Cám ơn A rất nhiều A à, em ước mong mình cũng có thể làm anh hạnh phúc được như vậy" " Hạnh phúc của A chính là có được E đấy, E yêu dấu ah" "A Y à, em đang cảm động lắm, E muốn giữ mãi những cảm xúc này đi vào giấc ngủ. A cũng ngủ đi nhé A yêu. Chúc A một đêm yên bình" "Ừ, chúc em ngủ ngon. Mơ về E yêu!"
Sáng 15/11: "A yêu ơi, mở mắt ra là lại nghĩ luôn tới A. Chúc A một ngày mới thật là vui!" "Cám ơn E nhiều, chúc E cũng vui vẻ hơn nhé. Ủa, E hôm nay dậy hơi sớm rồi, hi hi" "Câu trả lời là 1 cái nháy mắt nhé, A yêu dấu ah :"-) " "Hi hi hi, ha ha ha, một ngày vui nữa lại đến khi có em ở bên cạnh" "A hai nam bộ ơi, em vui vì A vui! A chuẩn bị đi lấy xe chưa?" "Hổng dám nhận A hai nam bộ đâu, suốt ngày chỉ nhậu thôi, hi hi. Sáng nay A lên cơ quan chút, chiều về rồi lấy xe E à!" "A hai nam bộ hông nhậu yêu quí, thôi hôn chít chít với A nữa đâu để A còn chuẩn bị đi làm. Bi bi A yêu và luôn nhớ đến A" "Hi hi, gửi E một nụ hôn ban mai. Bi bi"
Tối 15/11: "HN lạnh rồi A ah, gió mùa đông bắc về rồi, nhưng có một người vẫn thấy ấm áp vì được sưởi ấm bằng nụ hôn ban mai... Hi hi, A có thấy câu truyện hấp dẫn ko, có muốn nghe tiếp ko nào??" "Tiếp đi E, hồi hộp quá..." "Người ấy trót bắt đầu bằng một câu chuyện nhưng giờ nghĩ mãi chưa bịa tiếp được như thế nào cho li kì hơn. Người ấy quê quá, hic, thế là phải hỏi 1 câu chữa cháy: hy vọng nụ hôn ban mai cũng đem đến cho ng yêu dấu một ngày tôt lành..." "E ah, A muốn gửi cho E nắng ấm của SG, muốn ôm ấp, sưởi ấm E trong những ngày giá lạnh này" "E cũng mong như vậy A ah. E muốn mình sẽ là bến bờ bình yên để A nghĩ tới mỗi khi mệt mỏi vui buồn..." "A hứa sẽ che chở, bảo vệ bến bờ bình yên đấy, và hứa sẽ cùng người mình yêu hưởng trọn vẹn niềm vui hạnh phúc" "Bến bờ cám ơn A, bến bờ nhè nhẹ dựa vào vai A nhé, êm quá là êm, hi hi. Và sẽ ko bao giờ bến bờ E làm A đau đâu A, hãy luôn nhớ rằng E chỉ muốn làm A vui thôi nhé. Vui như thế này này " ............................................................................................. "Có em ở bên cạnh thì giọng có ấm áp đến đâu cũng nhằm nhò gì em yêu. E biết ko, máy A vừa báo full memory, mà trong máy chỉ lưu tin của xd thôi, xoá tin nào cũng thấy tiếc, đọc tin nào cũng thấy mến. Gửi E một nụ hôn ấm áp này! "Còn E sẽ lưu lại trong đầu và trong tim, tất cả những gì mới mẻ ấm áp A đã mang lại cho E. Mình sẽ mãi ngọt ngào với nhau thế này A nhé. Gửi đến A một cái nhìn nồng nàn và, hi hi, cả một nụ hôn nữa, lên má thôi nhé, anh yêu ah, chuẩn bị tinh thần nè, hi hi..." "Ôi tuyệt quá. Cám ơn E đã mang đến cho A cảm giác thật êm đềm và hạnh phúc." "Hì hì, nếu thế em chút chút thêm một cái nữa nè, để chúc A yêu ngủ ngon. E cũng đi ngủ đây, em nhớ A nhiều!" "Ngủ ngon nhé, khi nào tăng cân được 1 lạng thì báo cho A, A sẽ tặng E một món quà" "Vâng, A yêu làm E cười cả khi mắt đã lim dim rồi. A ngủ ngon nghe!"
Tối 16/11: "E yêu, ko biết giờ này E đang làm gì nhỉ? Còn A thì nhớ E nhiều lắm!" ...................................... "Khổ thân A, E đúng là lẩm cẩm, coi chừng đêm nay lại mơ E là bà già nhăn nheo, hi hi. Thôi cười nịnh bợ xí xoá nhé, chúc A yêu ngủ ngon, đừng reply cho E!" "A vẫn muốn nói rằng A nhớ E nhiều lắm. Ngủ ngon nhé!"
A yêu quí, vì giờ E phải xoá hết tin nhắn trong máy đi nên E lưu lại vào đây. Ngày hôm nay E rất buồn A ah, lời nói của mọi người làm E hoang mang...Liệu có đúng là em quá ngây thơ và khờ khạo ko vậy? A yêu ah, thực sự E rất cần có A ở bên để cổ vũ tinh thần E lúc này. A yêu dấu, một lúc nào đấy chúng ta sẽ nói chuyện nhé, E luôn luôn tin tưởng anh, nhưng mà cũng biết rằng cuộc đời nhiều biến cố, em ko muốn gây sức ép cho A đâu a. Sau này, nếu A ko muốn nữa, E sẽ chủ động rời xa A, ko sao đâu, A dấu yêu ơi...